Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

Phan Duy 04-08-13 12:47 PM

Mùa đông của Akira Phan đó chị!

phale 04-08-13 05:03 PM

Nắng đẹp lại ngồi sau rèm buông...

hoatigon208410 04-08-13 07:18 PM

Ôi thật là run quá đi... bình tĩnh... hết sức bình tĩnh nào... :coy::coy::coy:

phale 04-08-13 07:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 94335)
Ôi thật là run quá đi... bình tĩnh... hết sức bình tĩnh nào... :coy::coy::coy:

Chuyện gì đang xảy ra với G thế?:welcome:

hoatigon208410 04-08-13 09:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 94338)
Chuyện gì đang xảy ra với G thế?:welcome:

Mai là lễ phong hàm của Gôn với mọi người cô PL ui, hic, nghĩ tới cảnh mình leo lên bục đứng cho người ta dòm là Gôn run òi cô PL ui, làm sao cho hết run hở cô PL, cô PL chỉ Gôn đi cô PL ui... :rang::rang::rang:

phale 05-08-13 07:22 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 94339)


Mai là lễ phong hàm của Gôn với mọi người cô PL ui, hic, nghĩ tới cảnh mình leo lên bục đứng cho người ta dòm là Gôn run òi cô PL ui, làm sao cho hết run hở cô PL, cô PL chỉ Gôn đi cô PL ui... :rang::rang::rang:

Oh, chúc mừng G nhé.
Muốn hết run cứ ôm lấy người bên cạnh nha G...

hoatigon208410 05-08-13 11:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 94340)
Oh, chúc mừng G nhé.
Muốn hết run cứ ôm lấy người bên cạnh nha G...

Hị hị, Gôn cám ơn cô PL, xong òi cô PL ạ, nhanh quá, Gôn chưa kịp run là đã xong òi cô PL ạ :congratulate::

tra sua 06-08-13 11:42 PM

Chán ... muốn buông bỏ hết.

1100i 07-08-13 04:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 94339)


Mai là lễ phong hàm của Gôn với mọi người cô PL ui, hic, nghĩ tới cảnh mình leo lên bục đứng cho người ta dòm là Gôn run òi cô PL ui, làm sao cho hết run hở cô PL, cô PL chỉ Gôn đi cô PL ui... :rang::rang::rang:

Phải hãnh diện chứ sao run.

Là sĩ quan là oách nhất đấy

phale 07-08-13 09:41 AM

Tháng Vu Lan... Bắt đầu ăn chay...:infatuated:

phale 09-08-13 09:19 AM

HN bão mà SG mưa...:swimming:

Cá chuồn 09-08-13 11:01 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 94360)
Tháng Vu Lan... Bắt đầu ăn chay...:infatuated:

Ăn chay mà vẫn dùng muối thì thành ăn mặn :nhaymat::nhaymat::nhaymat:

phale 09-08-13 11:05 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 94395)
Ăn chay mà vẫn dùng muối thì thành ăn mặn :nhaymat::nhaymat::nhaymat:

Hihi, anh Cá chơi chữ thế này thì các sư mang tội hết :nguong:

hoatigon208410 09-08-13 05:01 PM

Giờ này tháng sau là mình đang ở đâu nhỉ... :dining::dining::dining:

mimosa 10-08-13 07:02 AM

Chi PL ui ui.... chi dau rui....

phale 10-08-13 11:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi mimosa (Gửi 94408)
Chi PL ui ui.... chi dau rui....

Lỡ chuyến đò rùi... Tiếc quá... Chắc giờ này em về đến nhà rồi...

tra sua 11-08-13 02:05 PM

Ngồi ước dưới mưa. Bụt ơi ở đâu ????

phale 12-08-13 06:20 AM

Lại bão...mưa... lạnh...

hoatigon208410 12-08-13 11:06 AM

Muốn về nhà.... :rang::rang::rang:

CM4Q 12-08-13 04:22 PM

Hôm nay trở về nhà sau 1 thời gian ...lang bạt....

Xây xẩm mặt mày ...hổng biết lối đi luôn ...:rang:

tra sua 13-08-13 12:54 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 94438)
Hôm nay trở về nhà sau 1 thời gian ...lang bạt....

Xây xẩm mặt mày ...hổng biết lối đi luôn ...:rang:

Có cần thuê người dọn dẹp, quét mạng nhện k 4 ????:grimace:

CM4Q 13-08-13 01:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi tra sua (Gửi 94445)
Có cần thuê người dọn dẹp, quét mạng nhện k 4 ????:grimace:


Huhuhuhu... có ai mướn 4 thì được á ...chứ 4 mướn lấy chi trả đây ???:complaint:

Còn nếu ai thương 4 già cả tình nguyện thì ... 4 hổng có chối từ đâu ...

Kakakaka

phale 13-08-13 08:35 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 94449)

Huhuhuhu... có ai mướn 4 thì được á ...chứ 4 mướn lấy chi trả đây ???:complaint:

Còn nếu ai thương 4 già cả tình nguyện thì ... 4 hổng có chối từ đâu ...

Kakakaka

Từ ngày 4 vắng vườn hoang
Lối cỏ mọc thềm rêu lan quá trời
Hôm nay 4 ghé hoa cười
Vườn trăng khúc khích đón người xôn xao

hoatigon208410 13-08-13 10:03 AM

24... :welcome::welcome::welcome:

phale 14-08-13 05:27 AM

Ngủ sớm rồi dạy sớm...

phale 14-08-13 06:40 PM

Mất nửa tiếng để đi từ ngã 3 VT đến ngã 3 VT. Xa lộ HN dạo này kinh khủng vậy đó!

Cá chuồn 14-08-13 06:52 PM

Lại làm thơ, không biết hứng được bao lâu?

phale 15-08-13 06:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Cá chuồn (Gửi 94483)
Lại làm thơ, không biết hứng được bao lâu?

Cho em đọc với anh Cá ơi...

hoatigon208410 16-08-13 12:01 AM

Thơ, như thế nào mới được gọi là thơ nhỉ? Buồn thật... Ôi cái tư tưởng của con người ta... Hay, phải nói theo cách của "người ta", là : Thơ ư? Bạn không có tư cách để cầm bút? Haizz... :awkward::awkward::awkward:

CM4Q 16-08-13 04:16 AM

1 ngày mệt nhoài - tối thì căng não ...Haizzzzz

Chiều buồn ngủ nhíu mắt ...không ngủ
Giờ muốn ngủ ...lại không ngủ được :rang:

Làm gì đây ta ???
Thơ à ....???
Híc...đọc câu tâm trạng của bé G ở trên ... cũng tự hỏi " Hổng biết những gì mình viết có được gọi là thơ không ??? "

Haizzzzz ....

phale 16-08-13 01:38 PM

Phát hiện ra cậu thay đổi nhiều... đằm hơn... trầm ngâm hơn...:luoi:

CM4Q 16-08-13 07:26 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 94538)
Phát hiện ra cậu thay đổi nhiều... đằm hơn... trầm ngâm hơn...:luoi:

Ai vậy ta ???:rang:

Lâu rồi không về nhà cứ như trên cung trăng ( mà đúng là trên cung trăng thật ) hiiiiiii

Phidiep5 16-08-13 08:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 94524)
Thơ, như thế nào mới được gọi là thơ nhỉ? Buồn thật... Ôi cái tư tưởng của con người ta... Hay, phải nói theo cách của "người ta", là : Thơ ư? Bạn không có tư cách để cầm bút? Haizz... :awkward::awkward::awkward:

Quan tâm đến tư tưởng của "người ta" làm gì hả Gôn, để ý những cái họ làm được, làm tốt rồi học hỏi, kế thừa và có khả năng thì phát triển chút chút theo phong cách của mình là OK rồi. Thơ thể hiện con người của mình, liệu 100% cái gì cũng đều theo: 'người ta" thì mình sẽ là ai, thơ của mình sẽ thành cái gì ...? Mình thích làm thơ theo cách trải lòng ra với cảnh, với tình, hòa nhịp trái tim mình vào những cơn sóng của cảm xúc, khi thì dịu êm sâu lắng, lắm bận thét gào, lúc lại âm ỉ đến dữ dội; rồi ngồi đợi tiếng nhạc, câu vần ngân lên từ sâu thẳm tâm hồn mà viết ra. Mình luyện chữ chỉ để nói được tiếng lòng một cách sâu sắc hơn,chỉnh chu hơn thôi, không dám nghĩ đến lấy chữ tải đạo vì không có khả năng. Với mình thì thơ từ lòng mà ra sẽ hay hơn từ chữ dù có là chữ gì đi chăng nữa. :rang:

hoatigon208410 16-08-13 09:59 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 94527)
1 ngày mệt nhoài - tối thì căng não ...Haizzzzz

Chiều buồn ngủ nhíu mắt ...không ngủ
Giờ muốn ngủ ...lại không ngủ được :rang:

Làm gì đây ta ???
Thơ à ....???
Híc...đọc câu tâm trạng của bé G ở trên ... cũng tự hỏi " Hổng biết những gì mình viết có được gọi là thơ không ??? "

Haizzzzz ....


Gôn không có biết, cô Quậy ơi... nhưng thật sự Gôn thấy hơi buồn, dù lâu rồi Gôn không viết thơ nữa, nhưng người ta từ 1 vài bài thơ mà suy ra rất nhiều thứ [dù những bài thơ đó không thực sự hay], khiến cho Gôn cảm thấy không biết thơ, đối với người ta như thế nào mới gọi là thơ nữa...


Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 94543)
Quan tâm đến tư tưởng của "người ta" làm gì hả Gôn, để ý những cái họ làm được, làm tốt rồi học hỏi, kế thừa và có khả năng thì phát triển chút chút theo phong cách của mình là OK rồi. Thơ thể hiện con người của mình, liệu 100% cái gì cũng đều theo: 'người ta" thì mình sẽ là ai, thơ của mình sẽ thành cái gì ...? Mình thích làm thơ theo cách trải lòng ra với cảnh, với tình, hòa nhịp trái tim mình vào những cơn sóng của cảm xúc, khi thì dịu êm sâu lắng, lắm bận thét gào, lúc lại âm ỉ đến dữ dội; rồi ngồi đợi tiếng nhạc, câu vần ngân lên từ sâu thẳm tâm hồn mà viết ra. Mình luyện chữ chỉ để nói được tiếng lòng một cách sâu sắc hơn,chỉnh chu hơn thôi, không dám nghĩ đến lấy chữ tải đạo vì không có khả năng. Với mình thì thơ từ lòng mà ra sẽ hay hơn từ chữ dù có là chữ gì đi chăng nữa. :rang:

Đâu có liên quan đâu hở PĐ, Gôn sẽ gửi luôn cái mà khiến G quan tâm ở dưới đây cho mọi người đánh giá thử này...
:khoa:


......................

......................

.....................

Lâu lắm rồi G không có quan tâm đến chuyện thế sự, nhưng tình cơ tìm kiếm theo từ khóa "những cuộc thi thơ", thì tình cờ gặp bài viết này :

.....................





:no: :no: :no:

Phidiep5 16-08-13 11:17 PM

Hehe! Gôn chịu khó theo dõi nhỉ! Mỗi người mỗi góc nhìn, mỗi quan điểm mà Gôn. Cuộc thi đó mình chỉ không thích mỗi cái giải nhiều like nhất thôi, cảm giác tính nhạc quen thuộc của một bài nhạc rap nào đó được chế lại lời, còn lại thì cũng không quan tâm lắm. Mấy người quá khích hoặc thích châm chích người khác để thể hiện mình thì để ý làm gì hả Gôn. Vì dân, vì nước hay gần gũi hơn là vì gia đình, bạn bè và chính bản thân mình thì đâu phải ngồi trước máy tính gõ gõ mấy cái khẩu hiệu là thành anh hùng, hào kiệt.
Thơ hay hoặc chưa hay thì sẽ có thời gian là vị Giám khảo trung thực và chính xác nhất đánh giá Gôn ơi, ta làm hết khả năng của mình là thỏa mãn rồi. Nếu có điều kiện thì cứ viết đi cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt Gôn ạ.

Cá chuồn 17-08-13 02:09 AM

Có vẻ như vô cảm đang là mốt thời thượng :welcome::welcome::welcome::welcome::welcome:

CM4Q 17-08-13 06:15 AM

Ta lại như con ong ...cần mẫn...
Ráng nhé ta ơi...

phale 17-08-13 06:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 94554)
Ta lại như con ong ...cần mẫn...
Ráng nhé ta ơi...

Ráng nhé 4!

hoatigon208410 17-08-13 11:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Phidiep5 (Gửi 94547)
Hehe! Gôn chịu khó theo dõi nhỉ! Mỗi người mỗi góc nhìn, mỗi quan điểm mà Gôn. Cuộc thi đó mình chỉ không thích mỗi cái giải nhiều like nhất thôi, cảm giác tính nhạc quen thuộc của một bài nhạc rap nào đó được chế lại lời, còn lại thì cũng không quan tâm lắm. Mấy người quá khích hoặc thích châm chích người khác để thể hiện mình thì để ý làm gì hả Gôn. Vì dân, vì nước hay gần gũi hơn là vì gia đình, bạn bè và chính bản thân mình thì đâu phải ngồi trước máy tính gõ gõ mấy cái khẩu hiệu là thành anh hùng, hào kiệt.
Thơ hay hoặc chưa hay thì sẽ có thời gian là vị Giám khảo trung thực và chính xác nhất đánh giá Gôn ơi, ta làm hết khả năng của mình là thỏa mãn rồi. Nếu có điều kiện thì cứ viết đi cho cuộc sống đỡ tẻ nhạt Gôn ạ.

Có lẽ thế.. Gôn chỉ hơi buồn xíu thôi, hơi thất vọng xíu thôi... :coy::coy::coy:

CM4Q 18-08-13 06:20 AM

Nhấp từng giọt đắng cafe bỗng dưng nghe lòng man mác ...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 02:56 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.