Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Thơ Mời Họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3563)

Hansy 07-02-12 08:49 PM

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ !

Lựa măi chọn hoài chỉ tốn công
Nghĩ chi đến má phấn môi hồng
T́nh yêu cứ ngỡ tay cầm chắc
Số mệnh nào ngờ túi trống không
Măi sẽ sang xuân rồi đến hạ
Dần dà thu hết lại qua đông
Xuân nầy tôi vẫn c̣n đơn bóng
Biết đến bao giờ để đợi trông

...LEHONG....



DẠI G̀

Trời thương đâu có phụ bao công
Ráng kiếm cho thơm chút kiếp hồng
Người đẹp ấy nhờ luôn là lụa
Mặt xinh do bởi chẳng để không
Viết thơ mùi mẫn e người rợp
Ăn nói say ḷng chắc khách đông
Sinh lỡ giữa đời đành xoay sở
Dại ǵ thân gái cứ ngồi trông

HANSY

lehong 11-02-12 10:55 PM

BIẾT ĐẾN BAO GIỜ !

Lựa măi chọn hoài chỉ tốn công
Nghĩ chi đến má phấn môi hồng
T́nh yêu cứ ngỡ tay cầm chắc
Số mệnh nào ngờ túi trống không
Măi sẽ sang xuân rồi đến hạ
Dần dà thu hết lại qua đông
Xuân nầy tôi vẫn c̣n đơn bóng
Biết đến bao giờ để đợi trông

...LEHONG....



DẠI G̀

Trời thương đâu có phụ bao công
Ráng kiếm cho thơm chút kiếp hồng
Người đẹp ấy nhờ luôn là lụa
Mặt xinh do bởi chẳng để không
Viết thơ mùi mẫn e người rợp
Ăn nói say ḷng chắc khách đông
Sinh lỡ giữa đời đành xoay sở
Dại ǵ thân gái cứ ngồi trông

HANSY




ANH HỨA CÙNG EM


Tôi hứa cùng em chẳng quản công
Làm sao cho đẹp ư nàng Hồng
Tiền tài danh vọng mai là có
Bài bạc rượu chè măi sẽ không
Ăn sáng dẩn vào nơi vắng vẻ
Xi nê đưa đến chổ người đông
Em vui hăy nhận lời em nhé
Chớ để u buồn phải đợi trông


....LEHONG.....

Hansy 13-02-12 12:09 AM

ANH HỨA CÙNG EM

Tôi hứa cùng em chẳng quản công
Làm sao cho đẹp ư nàng Hồng
Tiền tài danh vọng mai là có
Bài bạc rượu chè măi sẽ không
Ăn sáng dẩn vào nơi vắng vẻ
Xi nê đưa đến chổ người đông
Em vui hăy nhận lời em nhé
Chớ để u buồn phải đợi trông

LEHONG.....



HỨA LÈO

Hứa lèo dễ quá chẳng bao công
Chót lưỡi đầu môi đỏ trắng hồng
Dụ khị cà phê ôm tới bến
Lọc lừa khách sạn áo c̣n không
Ba hoa xế nổ t́m nơi vắng
Xạo xự khoe tiền ở chỗ đông
Thời buổi quỷ ma nhiều lắm lắm
Bùi tai gật đại hết mong trông

HANSY

lehong 13-02-12 12:51 AM

HỨA LÈO

Hứa lèo dễ quá chẳng bao công
Chót lưỡi đầu môi đỏ trắng hồng
Dụ khị cà phê ôm tới bến
Lọc lừa khách sạn áo c̣n không
Ba hoa xế nổ t́m nơi vắng
Xạo xự khoe tiền ở chỗ đông
Thời buổi quỷ ma nhiều lắm lắm
Bùi tai gật đại hết mong trông


....HANSY....


HỨA DỞM

Hứa dởm đúng là khỏi phí công
Mục tiêu cua được mấy bông hồng
Bằng ḷng mạnh dạn Ga thêm nấc
Không chịu từ từ giảm lại không
Em thuận ưng rồi đưa chổ vắng
Nếu nàng từ chối bỏ nơi đông
Xem vậy chớ lắm em tin tưởng
Tạm biệt tay chào khỏi đợi trông


......LEHONG.....

Hansy 21-02-12 01:18 AM

HỨA DỞM

Hứa dởm đúng là khỏi phí công
Mục tiêu cua được mấy bông hồng
Bằng ḷng mạnh dạn Ga thêm nấc
Không chịu từ từ giảm lại không
Em thuận ưng rồi đưa chổ vắng
Nếu nàng từ chối bỏ nơi đông
Xem vậy chớ lắm em tin tưởng
Tạm biệt tay chào khỏi đợi trông

......LEHONG.....



THỀ CHÙA

Thề chùa khỏe nhất tốn chi công
Ậm ự cho qua được gái hồng
Leo xế vù vù voi xuống chó
Được tiền hú hụ có thành không
Thập tḥ rờ mó nơi vùng kín
Rậm rự bỡn lời chỗ khách đông
Xạo xự thế mà tin rốp rốp
Ba que xỏ lá hết đường trông

HANSY

Hansy 04-03-12 03:34 PM

Để chào mừng ngày PHỤ NỮ 8/3 sắp tới, Hansy mời các thi huynh, đệ, tỷ, muội họa cùng cho vui.
Xin cám ơn.



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...LUt61C-CyzDk_A




CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

Ngọt mát hương thơm măi giữa đời
Nghĩa t́nh vang vọng ở hồn tôi
Bông hồng mến tặng bao la đó
Tim đỏ thương trao chỉ một thôi
Nhớ nhé t́nh yêu luôn thắm đượm
Ghi sâu thương cảm vẫn nồng tươi
Ngày vui chào đón t́nh nhi nữ
Ngọt mát hương thơm măi giữa đời

HANSY

lehong 04-03-12 11:25 PM

Để chào mừng ngày PHỤ NỮ 8/3 sắp tới, Hansy mời các thi huynh, đệ, tỷ, muội họa cùng cho vui.
Xin cám ơn.



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...LUt61C-CyzDk_A




CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

Ngọt mát hương thơm măi giữa đời
Nghĩa t́nh vang vọng ở hồn tôi
Bông hồng mến tặng bao la đó
Tim đỏ thương trao chỉ một thôi
Nhớ nhé t́nh yêu luôn thắm đượm
Ghi sâu thương cảm vẫn nồng tươi
Ngày vui chào đón t́nh nhi nữ
Ngọt mát hương thơm măi giữa đời


HANSY


YÊU MĂI EM TÔI

Yêu nhau ước nguyện măi đời đời
Người ấy không ai khác vợ tôi
Trọn kiếp thuỷ chung thề vĩnh viễn
Suốt đời bền chặt nguyện không thôi
Tháng ba ngày tám t́nh thêm thắm
Ngày ấy tháng nầy nghĩa đượm tươi
Trao đến người thương lời mật ngọt
Yêu nhau anh nguyện sẽ đời đời....


.....LEHONG.....

Hansy 05-03-12 07:39 PM

YÊU MĂI EM TÔI

Yêu nhau ước nguyện măi đời đời
Người ấy không ai khác vợ tôi
Trọn kiếp thuỷ chung thề vĩnh viễn
Suốt đời bền chặt nguyện không thôi
Tháng ba ngày tám t́nh thêm thắm
Ngày ấy tháng nầy nghĩa đượm tươi
Trao đến người thương lời mật ngọt
Yêu nhau anh nguyện sẽ đời đời....

.....LEHONG.....



THUẬN VỢ THUẬN CHỒNG

Nghĩa t́nh gắn bó suốt đời đời
Cảm phục rất nhiều thấm ở tôi
Công vợ khéo lo tṛn ấm cúng
Của chồng không giữ cũng trôi thôi
Gia đ́nh rường cột bao ḷng ấm
Xă hội vững bền mọi dạ tươi
Có gái có trai nên sự nghiệp
Nghĩa t́nh gắn bó suốt đời đời

HANSY




*Nhân 8/3, xướng hạo phạm luật cái chơi.
Hahahahahha


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:53 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.