Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Câu Đố - Trò Chơi - Hài - Tiếu Lâm (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=86)
-   -   Nguyệt Viên Tiếu Lâm Đài (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3717)

Nhím con 14-12-11 04:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lữ Khách (Gửi 61494)
Quả...Vú sữa giống mới đang trong thời gian trồng thử nghiệm phải không huynh Nhím

LK hỏi ĐH chứ NC có biết gì đâu, đó là hình của ĐH cung cấp mà !... ;) :D

Bụi đường 14-12-11 04:44 PM

Hình như quả mướp giống mới thì đúng hơn đó chú LK!

Doc_Hanh 14-12-11 05:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 61495)
LK hỏi ĐH chứ NC có biết gì đâu, đó là hình của ĐH cung cấp mà !... ;) :D

Có đây anh Nhím và anh Lữ Khách ơi:them:
http://baodatviet.vn/Home/congdongvi...182780.datviet

Vịt Anh 15-12-11 12:32 PM

Bệnh viện của DR Minh vừa thửa được một cái máy rất hiện đại,nhập từ Công Gô
Hai chú bé nằm cạnh nhau đang trao đổi bằng một thứ ngôn ngữ riêng.
Máy theo dõi và biên dịch ghi lại được một đoạn hội thoại giữa chúng:
- Đằng ấy bú sữa mẹ hay sữa bình?
- Tớ bú sữa bình.
- Sữa bình có ngon không?
- Cũng ngon, nhưng phiền là khi ngọt khi nhạt, lúc nóng lúc nguội có khi phải tự bê bình mỏi cả tay. Thế còn đằng ấy bú sữa gì?
- Tớ thì bú sữa mẹ.
- Thế sữa mẹ có ngon không?
- Ngon chứ! Sữa lúc nào cũng ấm đều đều, rất vừa miệng, bình sữa lại đẹp nữa, không sợ thiu, không sợ chuột nhưng thỉnh thoảng nó có mùi thuốc lá hay rượu whisky khó chịu khôn tả

(st)

Doc_Hanh 15-12-11 05:42 PM

Cô Bốn và cô Pha Lê trong dịp ọp cuối năm ngồi nói chuyện vối nhau:
4: - Không biết học trò của Lê học hành ra sao chứ còn học trò của Bốn chán quá, học mấy cũng không khá lên được, chắc kiếm cớ gì tống cổ nó đi thôi. đúng là ngu lâu khó đào tạo.:simper::simper:
22:- Trò Hành à....cái đó thì Bốn cứ "Hành trò" vô là được chứ gì? nhưng nó cũng không giống như Vịt Anh của mềnh mô, cho lên lớp rồi mà Vịt Anh có lên lớp đâu...!
4: Thật thế à...!!??:confused::confused::confused::confused:
22: Ừ ....nhưng học trò của mình nói " SUỐT ĐỜI HỌC MỖI CÔ THÔI'' như Dương Quá với Cô Long rứa...!:complaint:
4: ui chao ơi...! Ngưỡng mộ quá cơ.....:congratulate::congratulate::congratulate:: congratulate:

DR MINH 15-12-11 06:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Doc_Hanh (Gửi 61569)
Cô Bốn và cô Pha Lê trong dịp ọp cuối năm ngồi nói chuyện vối nhau:
4: - Không biết học trò của Lê học hành ra sao chứ còn học trò của Bốn chán quá, học mấy cũng không khá lên được, chắc kiếm cớ gì tống cổ nó đi thôi. đúng là ngu lâu khó đào tạo.:simper::simper:
22:- Trò Hành à....cái đó thì Bốn cứ "Hành trò" vô là được chứ gì? nhưng nó cũng không giống như Vịt Anh của mềnh mô, cho lên lớp rồi mà Vịt Anh có lên lớp đâu...!
4: Thật thế à...!!??:confused::confused::confused::confused:
22: Ừ ....nhưng học trò của mình nói " SUỐT ĐỜI HỌC MỖI CÔ THÔI'' như Dương Quá với Cô Long rứa...!:complaint:
4: ui chao ơi...! Ngưỡng mộ quá cơ.....:congratulate::congratulate::congratulate:: congratulate:

Minh giờ cũng chỉ muốn xuống học lại lớp I cơ.

Doc_Hanh 15-12-11 06:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi DR MINH (Gửi 61572)
Minh giờ cũng chỉ muốn xuống học lại lớp I cơ.

Cô Bốn không còn thương em nữa rồi, khi mô anh Minh xuống lớp 1 gọi em theo với cho vui:votay::votay::votay::votay:

Vịt Anh 16-12-11 12:59 PM

Ai lì hơn?

Học mãi mà chẳng lên lớp,Vịt và Hành trốn nhau đi quả lẻ,ngặt nỗi lại cùng đến cùng nhà một cô gái chơi nhưng cô đã đi vắng. Cả hai ngồi chờ, người nào cũng muốn cho địch thủ về trước.


Vịt hỏi:

- Mấy giờ rồi anh Hành,về học chưa nhỉ?

- Chín giờ rưỡi. Chắc anh nóng ruột rồi,về học trước đi?

- Không. Em chỉ sợ anh về muộn,lại trụi hết tóc thôi

Nghe vậy,Hành liền lấy từ trong cặp ra một quyển tiểu thuyết dày cộm, ung dung ngồi đọc,nghe đâu là sáng tác mới nhất của Dr Minh. Vịt vẫn thong thả nói:

- Anh đọc xong, cho em mượn đọc với nhé!


(st)

Vịt Anh 16-12-11 02:34 PM

Hành lao lực quá ngã bệnh ngay trong lớp.Cô 4 đưa Hành phòng khám Dr Minh "Hình như lâu nay bác Hành bị một vật gì đó hành hạ, đè nén".
Hành nhỏm ngay dậy, nói thầm vào tai Dr Minh:
- Bác nói hoàn toàn đúng nhưng bác hãy nói khẽ thôi. "Vật ấy" đang đứng ở phòng ngoài kia kìa!
ST

phale 16-12-11 02:43 PM

Một hôm, con trai Pu lão đệ lục lọi kệ sách cũ, thấy bài tập toán ngày xưa của bố Pu như sau:

1. Khai căn

http://ng5.upanh.com/b4.s25.d2/0313c...8979365.t1.jpg
Cách khai căn mà các thầy cô giáo chắc cũng không nghĩ ra nổi.


2. Khai triển nhị thức

http://ng6.upanh.com/b3.s13.d5/fa625...8979366.t2.jpg
Yêu cầu của đề bài là “Expand”, nghĩa là “khai triển”, nhưng còn một nghĩa khác của từ này là “mở rộng”. Xét theo nghĩa đó, thì cậu học sinh này đã làm rất tốt yêu cầu mà đề bài đặt ra.


3. Tìm x

http://ng7.upanh.com/b4.s21.d3/93136...8979367.t3.jpg
“X ở ngay đây, còn phải tìm gì nữa. Đề bài này buồn cười quá”. Có lẽ bạn học sinh này nghĩ như vậy khi nhìn thấy đề bài.

4. Tính sin x

http://ng8.upanh.com/b2.s21.d3/0fcbb...8979368.t4.jpg
Bài học về cách “triệt tiêu” được áp dụng một cách “triệt để”.


5. Toán khó


Khó thế này khác gì treo cổ người ta.

6. Tính giới hạn


http://ng4.upanh.com/b1.s24.d1/c0d18...8979364.t6.jpg
Giới hạn từ x-8 cho kết quả là một số 8 ngược (dương vô cực). Từ đó suy ra…

(st)

Vịt Anh 16-12-11 02:44 PM

Chị Trà và chị XR nói chuyện với nhau.
- Này, tại sao cu Vịt chưa lấy vợ nhỉ?
- Nó chờ người phụ nữ lý tưởng của nó.
- Người phụ nữ lý tưởng ấy phải như thế nào?
- À, đó là người muốn lấy nó.

phale 16-12-11 03:33 PM

Sau một thời gian alone, Sa Thạch đúc kết được 10 điều sau:

1. Tớ vẫn là tớ không phải cố gắng hóa thân thành mẫu người lý tưởng như... Bụi hay Mimosa... trong mắt của một ai đó

2. Chẳng phải cãi cọ với ai, chẳng phải giận hờn vu vơ rồi chờ ai đó năn nỉ và xin lỗi, cũng như không phải hồi hộp sợ người ta giận nếu chẳng may mình mắc phải lỗi lầm gì.

3. Không phải nhấp nhỏm chờ điện thoại của một ai đó, không phải suốt ngày trăn trở với một mớ câu hỏi như: “Ấy có đang nhớ đến mình không?”, “Sao ấy chẳng chịu nhắn tin và gọi điện cho mình?”

4. Tự nhiên ăn tới con ốc cuối cùng mà chẳng sợ mất điểm với ai đó và có nhiều thời gian lang thang khắp các quán hàng vặt mà chẳng sợ bị chê là mê ăn quá béo.

5. Có nhiều thời gian cho Ốc Đào. Và nhất là không phải luôn luôn xếp lịch đi chơi và hẹn hò giữa Ốc Đào và người yêu. Tất cả khoảng thời gian trống đều có thể dành cho Ốc Đào một cách trọn vẹn.

6. Ăn mặc thỏa thích. Nghĩa là bạn không phải trau chuốt trước gương cả tiếng đồng hồ, điều chỉnh lại tóc tai, quần nào mặc với áo nào thì đẹp, phối hợp màu sắc ra sao để gây ấn tượng trong mắt người ta. Cũng không phải băn khoăn bề ngoài của mình ổn hay không, mà bạn chỉ biết bạn sẽ mặc gì để thoái mái đi chơi với bạn bè, thế thôi.

7. Không bị phân tâm lúc online và làm việc. Nhất là trong những ngày cực lực câu cá, một chút rắc rối với người yêu sẽ khiến tâm lý của bạn không giữ được ở mức ổn định và kết quả là không những không có cá mà mồi câu cũng tiêu hao...

8. Tự đưa ra quyết định cho chính mình. Muốn đi chơi xa. Không phải bị ai đó kiểm sóat suốt ngày với những tin nhắn như “Đi với ai?”, “Trai hay gái?”, “Ở mấy ngày..v.v.v”.

9. Có thể tự nhiên làm những gì mình thích, tự nhiên đi cùng với 3H, Dr MINH... mà chẳng sợ ai đó đang ghen tuông bừa bãi cả lên.

10. Tự nhiên vui, buồn vu vơ và làm thơ mà chẳng cần phải giải thích cho ai cả.

pumanew 16-12-11 06:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 61619)
[CENTER]Một hôm, con trai Pu lão đệ lục lọi kệ sách cũ, thấy bài tập toán ngày xưa của bố Pu như sau:

....
(st)

:no: Suỵt! Tỷ đệ trong nhà thì đóng cửa bảo nhau chứ ai lại bêu nhau thế hả Tỷ? Đúng là :Làm Tỷ khó lắm phải đâu chuyện đùa! Đã thế thì đệ cũng vạch áo....

Thế Tỷ không nhớ cái hồi mà Tỷ "giả vờ" ốm à?
Mẹ thấy Tỷ "ốm vật vã" mà chẳng ăn uống gì cả (Thực chất toàn sai đệ mua bánh mì pa-tê với sữa rồi nằm chùm chăn chén một mình) nên mới hỏi:
-Con ốm thì ăn gì đi chứ! nhịn mãi thế này sao? Ăn gì để mẹ mua?
Tỷ thì lắc đầu quầy quậy:
-Ứ! Con không ăn đâu!
Mẹ mói nói:
-Con ăn Hủ tíu nhé?
-Ứ!...
-Con ăn bò bía nhé?
-Ứ!...
-Con ăn gỏi bò khô nhé?
-Ứ!...
-Con ăn chả cuốn nhé?
-Ứ!...
...Sau một hồi mẹ nêu một loạt món hấp dẫn mà vẫn thấy con gái Ứ vói lăc nên mẹ tức quá mới nói:
-Vậy chớ con muốn gì? Muốn ăn hỏi nhé!?
Được lời như cởi tấm lòng nên Tỷ :
-Ứ...ư...ừ! Mẹ biết rồi còn hỏi!!!
:nhaymat:

Doc_Hanh 16-12-11 11:17 PM

Vịt Anh luôn lễ phép nhiều khi qúa
qúa dài dòng. Nên nhiều khi làm phiền người khác. Mấy thuở nhà ai đến nhà vợ sắp cưới mà gọi bố vợ đang ngủ dậy để chào một tiếng để ra về.
Hôm nọ bố vợ nói với Vịt Anh rằng lần sau nói ngắn gọn thôi, gia đình không chấp gì đâu.
Thế ngay tối hôm đó chứng tỏ mình hiểu nhanh trong mắt gia đình nhà vợ. Khi ấy mẹ vợ đang nằm võng , bố vợ đang chơi cờ tướng online và vợ sắp cưới ngồi xem tivi. Thấy vậy Vịt Anh chào như sau:
" MẸ NẰM BỐ CHƠI, EM XEM ANH VỀ"

Doc_Hanh 17-12-11 08:26 PM

Thế là cô Bốn cũng trở lại đất Việt sau thời gian ở trời tây. Mọi người chào đón rất nồng nhiệt.
Bổng bác Minh hỏi cô Bốn định dùng loại trái cây nào để dự thi trong cuộc ọp như mọi người đã biết.
Mọi người rất tò mò không biết cô Bốn dùng loại trái cây nào? Thì
Cô bước vội đến cửa hàng trái cây liền chỉ vào hai trái dưa hấu mà bảo rằng;
"BỐN DÙNG HAI TRÁI NHO TÂY DỰ THI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?????????"
Có nhiều người đã bị ngất..

Doc_Hanh 19-12-11 06:04 PM

Độc_Hành em có dịp vô Sì Gùn để buôn thuốc lá lậu. Hân hạnh lắm mới được cô giáo Lê mời về nhà ăn cơm, một bữa cơm thân mật.
Trong lúc đang ăn. Cô giáo hỏi rằng:
PL: Cơm này có ngon hơn ngoài nớ không????
ĐH: Dạ có,
PL: Gạo Thái Lan mà lị, rứa em thấy món này chị nấu thế nào. Vì em là người Huế nên chị hỏi, chứ chị vô đây lâu rồi nhiều khi nấu nó sẽ khác hương vị.:grimace::grimace::grimace::grimace:
ĐH: Dạ món cá kho khế này chị nấu hơi bị nhạt và nước hơi nhiều......:simper::simper::simper:
PL: Ủa đây là canh chứ Độc_Hành....!!!
ĐH: Rứa à....:lacha::lacha::lacha: đây là canh ...

Doc_Hanh 20-12-11 11:07 PM

Tin khẩn cấp, tin khẩn:..!
Theo thông báo của vị giám khảo Lữ Khách trong cuộc thi sự đồ sộ vòng một chị em trong Nguyệt Viên một sự cố ngoài ý muốn như sau:
- Những trái cây tượng trưng cho chị em không còn nữa. Đây là lỗi của ban giám khảo Moon và giám khảo Về Miền Trung đã không cưỡng lại sự thèm muốn nên đã ăn hết và còn lại một số đã bị hư hỏng cơ học của hai vị giám khảo trên( nghe nói là bị đau bụng dữ lắm).
- Trong đợt tới đây ban tổ chức thông báo nộp lại các hiện vật tượng trưng thì không được tiêm thuốc của Trung Quốc. Nó rất nguy hiểm cho giám khảo cuộc thi.
- Vì sự an toàn cuộc thi. Yêu cầu chấp hành thông báo này.

Trưởng ban đã ký

DR MINH 21-12-11 12:39 PM

Trang Nguyệt Viên là trang thơ nhưng để muốn học thơ tốt các học viên phải có kiến thức về ngữ pháp, sau khi hội ý Cổ Mộ quyết định tổ chứ lớp phụ đạo ngữ pháp cho tất cả các học viên chưa tốt nghiệp: Minh, Vịt, Độc, Tím ...
Cô Pha Lê: Hôm nay chúng ta sẽ học cách phân biệt S và X mà theo cô là nên phân biệt thành Sờ (S) nặng và sờ nhẹ (X)
- Để các em dễ nhớ, cô chỉ cho các em nhé. Các em có nhìn thấy chữ sờ nặng (S) này không? Các em có thấy nó có cái mỏ như mỏ chim không? Còn đây là chữ sờ nhẹ (X), trông nó giống như cánh bướm đúng không nào? Bây giờ cả lớp đọc theo cô nhé. Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ bướm.

Minh, Vịt, Đọc, Tím cùng đồng thanh đọc theo cô Pha Lê, sau đó, cô bảo :
- Bây giờ các em đã biết thế nào là sờ nặng, sờ nhẹ rồi. Em nào có thể lấy ví dụ cho cô nào?
Tím đứng lên :
- Em thưa cô, sờ chim là sờ Sung Sướng ạ.
- Đúng rồi, em giỏi lắm, đấy là sờ nặng. Thế ai lấy ví dụ cho cô về sờ nhẹ nào ?
DR Minh phát biểu :
- Em thưa cô, sờ buớm là sờ Xấu Xa ạ.
- Ôi, các em giỏi quá. Đúng rồi, thế bây giờ chúng ta cùng đọc lại cho thật thuộc nhé.
Và thế là cả lớp đồng thanh đọc :
Sờ nặng là sờ chim
Sờ chim là sung sướng
Sờ nhẹ là sờ bướm
Sờ bướm là xấu xa.

Doc_Hanh 21-12-11 07:00 PM

Độc_Hành tự ném đá vào chân mình vậy. Còn dám ném đá ai nữa đâu! Ném cô Lê và cô Bốn thì không ổn rồi, nghe đồn ai bả ấy thù dai và nhớ lâu lắm...ném chị Bụi hay người khác thì cũng no đòn...

Chuyện là chiều nọ Độc_Hành chạy xe máy từ công trường về nhà thì nghe
Tuýt...một hơi thật dài. Một bạn cảnh sát giao thông kêu vào.
- Mời anh xuất trình giấy tờ....!!!??? Bạn cảnh sát nói.
Độc_Hành khúm núm đưa tất tần tật các loại giấy tờ cho bạn ta và năn nỉ rằng:
- Anh ơi...! Mình cùng ngành với nhau nên anh thông cảm bỏ qua nhé. Công việc của anh cũng gần như của tôi anh à..chỉ khác nhau một chút thôi...!!!
Bạn cảnh sát nhướn mắt lên hỏi:
Giiống gì???? anh làm cũng cảnh sảt giao thông à...!!!???? sao tôi không biết????
Độc_Hành tui trả lời là:
- Anh là "Công an giao thông" còn tui là " Công nhân giao thông" chỉ khác nhau một chữ thôi anh ha...?:congratulate::congratulate::congratulate::c ongratulate:
Rứa mà bạn cảnh sát ấy khong chịu tha. Đúng là đáng cho mang theo mười ngàn trong người thôi, một trăm ngàn thì phí quá.
:lacha::lacha::lacha:

Sau đó tui theo gạ bạn cảnh sát ấy rằng:
- Anh ơi lỗi chạy quá tốc độ ấy phạt nhiêu tiền rứa anh?????
- Hỏi làm gì???? định hối lộ cảnh sát à!!!!??? Bạn cảnh sát hỏi ngược lại.
Độc_Hành phân bua.
- Em hỏi nếu anh mà phạt dưới 200 ngàn thì được, chứ trên 200 ngàn thì anh lấy xe em về mà bổ sung vào công quỉ. ...
hì hì anh bạn cảnh sát nhìn lại chiếc xe máy Tàu của Độc_Hành tỏ vẽ hằn học nói như ra lệnh:
- Anh đi đi, nhớ chạy chậm thôi. Hàng Tàu nó có ngày gãy hai xe đấy....!!!!????

Lan Hương 23-12-11 05:42 PM

Tặng hoabeodai mấy bài tập
Bạn xem giùm có sai niêm luật ko

Hoa bèo dại quá chỉ mê thơ
Để khách tình chung mãi đợi chờ
Cổ mộ đi tìm ma với quái
Loan phòng lạnh lẽo đến bao giờ

Hoa bèo đến lớp trả bài thi
Ngẫm ngợi hôm nay hạ vận gì
Ráp phách lung tung nhầm lẫn hết
Ngày mai bị chửi khóc như ri

Hoa bèo xuống bếp thổi cơm canh
Bảng luật trong đầu mãi tính quanh
Thịt chó băm ra xào với tỏi
Ăn vào quặn ruột tháo cho nhanh

Hoa bèo rót rượu cốc pha lê
Cạn hết ba chai chẳng ép phê
Bởi thiếu xôi gà cô giáo nhậu
Bài thi gửi đến lại quay về

Hoa bèo nhổ sạch tóc trên đầu
Trụi lủi xong rồi vặt đến râu
Nhẵn nhụi quay sang tìm bứt rễ
Mai này bí quá biết sờ đâu

hoabeodai 31-12-11 01:00 PM

--------------------------------------------------------------------------------
Tặng hoabeodai mấy bài tập
Bạn xem giùm có sai niêm luật ko

Hoa bèo dại quá chỉ mê thơ
Để khách tình chung mãi đợi chờ
Cổ mộ đi tìm ma với quái
Loan phòng lạnh lẽo đến bao giờ

Hoa bèo đến lớp trả bài thi
Ngẫm ngợi hôm nay hạ vận gì
Ráp phách lung tung nhầm lẫn hết
Ngày mai bị chửi khóc như ri

Hoa bèo xuống bếp thổi cơm canh
Bảng luật trong đầu mãi tính quanh
Thịt chó băm ra xào với tỏi
Ăn vào quặn ruột tháo cho nhanh

Hoa bèo rót rượu cốc pha lê
Cạn hết ba chai chẳng ép phê
Bởi thiếu xôi gà cô giáo nhậu
Bài thi gửi đến lại quay về

Hoa bèo nhổ sạch tóc trên đầu
Trụi lủi xong rồi vặt đến râu
Nhẵn nhụi quay sang tìm bứt rễ
Mai này bí quá biết sờ đâu


Cô Lan Hương ui!hbd mới nhập điểm xong may quá hổng có bị nhầm...phách hi hi:luoi:nhưng mà nói thiệt mấy ngày qua hbd cũng bị....ám ảnh vì mấy bài phạt của cô phale í,đầu óc loạn cả lên í cô ạ!cứ cái đà này chắc hbd bứt hết rễ..."tiệt giống.".. lun quá!

hoabeodai 31-12-11 01:15 PM

Tặng hoabeodai mấy bài tập
Bạn xem giùm có sai niêm luật ko

Hoa bèo dại quá chỉ mê thơ
Để khách tình chung mãi đợi chờ
Cổ mộ đi tìm ma với quái
Loan phòng lạnh lẽo đến bao giờ

Hoa bèo đến lớp trả bài thi
Ngẫm ngợi hôm nay hạ vận gì
Ráp phách lung tung nhầm lẫn hết
Ngày mai bị chửi khóc như ri

Hoa bèo xuống bếp thổi cơm canh
Bảng luật trong đầu mãi tính quanh
Thịt chó băm ra xào với tỏi
Ăn vào quặn ruột tháo cho nhanh

Hoa bèo rót rượu cốc pha lê
Cạn hết ba chai chẳng ép phê
Bởi thiếu xôi gà cô giáo nhậu
Bài thi gửi đến lại quay về

Hoa bèo nhổ sạch tóc trên đầu
Trụi lủi xong rồi vặt đến râu
Nhẵn nhụi quay sang tìm bứt rễ
Mai này bí quá biết sờ đâu


Cái nhầm này là cái nhầm hơi...bự
Nghe xong giật mình ho...khừ khự
Đêm về mõi mắt : sấp - ngữa - nghiêng
Nghĩ rồi đấm ngực : binh - bụp - hự
Cô nói làm sao?tớ thế a?
Tớ đã sai rồi,chẳng đúng ư?
Nhầm này khéo lại là nhầm thật
Trời nóng như thiêu,tớ rét hừ....

hbd cảm ơn cô LH đã ....thấu hiểu và chia sẻ nỗi lòng hbd:complaint:,nếu hết tóc râu rễ thì hbd...trọc lóc:baiphuc:(lúc đó hổng bị đụng hàng...hì hì!!!!)nhưng mà hbd dễ sống lắm cô ui!:hoanho:
Hbd đang học nên niêm luật sai bét nhè!nhưng cảm tấm lòng cô LH nên hbd len lén gửi cô mấy câu con cóc cô đọc giải sầu(cô đừng hé cho cô phale biết nhe,kẻo hbd lại ...hu hu!!!!!!:khoc:

hoabeodai 31-12-11 01:48 PM

HBD mới tập tễnh vào lớp...1,cô phale "âu yếm" hỏi han gia cảnh thân phận,xong,cô cho làm bài.
Làm được 3 bài,hbd hí hửng đem nộp cô giáo,nghĩ bụng "mình...oách thật,xuất khẩu thành thơ,phen ni cô phục lăn cho xem".Nhưng cô lê gạch sửa tùm lum và ...phán:
- HBD đừng để cô gạch đỏ đít nữa nghe chưa!
HBD vâng dạ về chổ vò đầu làm tiếp 3 bài nữa,xong lại khúm núm mang xấp bài lên nộp cho cô.Mới xem qua cô phale nghiêm giọng:
-HBD,chồng này là mấy chồng rồi?tại sao cứ hết chồng này đến chồng nọ mà vẫn không được hả???
HBD khúm núm muốn khóc:
Thưa cô,em đâu có muốn nộp cho cô nhiều chồng đâu a!tại em nộp cô hết một chồng,không xong.lại thêm chồng nữa,vẫn không ổn,bây giờ đã là chồng thứ ba rùi,nộp cô một chồng cuối cùng nầy nữa là ...hết xí quách rồi á.Cô hổng chịu nữa thì em ....ngủm thiệt luôn!
Cô phale nghe HBD nói lời gan ruột, cô thương cảm và cũng biết HBD hổng còn tóc nữa nên gật đầu đồng ý nhận chồng cuối cùng rùi cho ...HBD dzìa:grimace:

DR MINH 03-01-12 05:18 PM

Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biềt chẳng hơn đồ nhà.
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thiệt hơn là đồ sơn.

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình.
Sáng tắm biển, chiều tắm sình
Có cái hồ nho nhỏ cho mình rửa chân.

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết họ giàu hơn ta.
Sáng tắm biển, chiều mát xa
Có gà móng đỏ thả ra... đá liền.

Chưa đi chưa biết Hòn Chồng
Đi rồi mới thấy Hòn Ông to đùng.
Hòn Ông là hòn của chung
Hòn chồng tuy nhỏ nhưng mà của em.

Chưa đi chưa biết cà mau.
Đi rồi mới biết chẳng hơn cà nhà.
Cà nhà tuy có hơi già.
Nhưng mà cà chậm hơn là cà mau!

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình.
Sáng tắm biển, chiều tắm sình
Tối có hồ nhỏ cho mình tắm chim.

Chưa đi chưa biết Cali
Đi về mới biết cái gì cũng mê
Cali đi dễ khó về
Em đi sửa ngực chị về sửa mông

Doc_Hanh 03-01-12 06:38 PM

Quote:

Nguyên văn bởi DR MINH (Gửi 63082)
Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
Đi rồi mới biềt chẳng hơn đồ nhà.
Đồ nhà tuy có hơi già
Nhưng là đồ thiệt hơn là đồ sơn.

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình.
Sáng tắm biển, chiều tắm sình
Có cái hồ nho nhỏ cho mình rửa chân.

Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
Đi rồi mới biết họ giàu hơn ta.
Sáng tắm biển, chiều mát xa
Có gà móng đỏ thả ra... đá liền.

Chưa đi chưa biết Hòn Chồng
Đi rồi mới thấy Hòn Ông to đùng.
Hòn Ông là hòn của chung
Hòn chồng tuy nhỏ nhưng mà của em.

Chưa đi chưa biết cà mau.
Đi rồi mới biết chẳng hơn cà nhà.
Cà nhà tuy có hơi già.
Nhưng mà cà chậm hơn là cà mau!

Chưa đi chưa biết Nha Trang
Đi rồi mới biết họ sang hơn mình.
Sáng tắm biển, chiều tắm sình
Tối có hồ nhỏ cho mình tắm chim.

Chưa đi chưa biết Cali
Đi về mới biết cái gì cũng mê
Cali đi dễ khó về
Em đi sửa ngực chị về sửa mông

bổ sung Bác Minh tẹo:

Chưa đi chưa biêt Bà Nà
Đi rồi mới biết già rồi còn ngu

Đồ Sơn là của quốc gia
Đồ nhà mới chính ông bà ngoại cho

:swimming::swimming:

Lan Hương 03-01-12 08:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 62849)

Cái nhầm này là cái nhầm hơi...bự
Nghe xong giật mình ho...khừ khự
Đêm về mõi mắt : sấp - ngữa - nghiêng
Nghĩ rồi đấm ngực : binh - bụp - hự
Cô nói làm sao?tớ thế a?
Tớ đã sai rồi,chẳng đúng ư?
Nhầm này khéo lại là nhầm thật
Trời nóng như thiêu,tớ rét hừ....

hbd cảm ơn cô LH đã ....thấu hiểu và chia sẻ nỗi lòng hbd:complaint:,nếu hết tóc râu rễ thì hbd...trọc lóc:baiphuc:(lúc đó hổng bị đụng hàng...hì hì!!!!)nhưng mà hbd dễ sống lắm cô ui!:hoanho:
Hbd đang học nên niêm luật sai bét nhè!nhưng cảm tấm lòng cô LH nên hbd len lén gửi cô mấy câu con cóc cô đọc giải sầu(cô đừng hé cho cô phale biết nhe,kẻo hbd lại ...hu hu!!!!!!:khoc:

LH còn ít tuổi được gọi là cô thật ngại quá
Tặng HBD mấy bài thơ nữa

Hoa bèo dại dột theo nghề giáo
Chẳng có cơm ăn chỉ húp cháo
Thưởng tết năm ni được mấy đồng
Ra giêng có đủ tiền đong gạo?

Hoa bèo chuẩn bị bước sang sông
Thước kẻ mang theo để dạy chồng
Cặm cụi đêm thâu làm việc nước
Trò ngoan có chịu trả bài không

DR MINH 04-01-12 12:58 PM

Hồi xưa khi mà thế giới chưa có máy siêu âm khám thai thì DR Minh được cho rất là giỏi mà được nhiều người biết đến đơn giản vì Minh có tài chỉ cần rờ bụng và hỏi vài câu là đóan được người phụ nữ đó sẻ đẻ con trai hay con gái.
Một hôm có 3 bà bầu đến khám : bà thứ nhất vào Minh rờ bụng xong rồi hỏi : " khi quan hệ bà nằm trên hay dưới ? "
Bà này trả lời nằm dưới Minh phán là sẽ đẻ con gái
Bà thứ 2 thì Minh cũng câu hỏi đó mà bà thứ 2 trả lời năm trên. Minh phán đẻ con trai
Bà thứ 3 ngòai cửa nghe vậy khóc um xùm đứng dậy đi về ...
DR Minh ra hỏi sao bà khóc
bà thứ 3 nói :"Tại tôi biết tôi đẻ con gì rồi hu hu hu....."
DR Minh cau mặt nói " tôi đã khám đâu mà bà biết ?....Mà bà nói thử xem coi đúng không ? "
bà thứ 3 trả lời " Tôi biết sẽ đẻ ra con Chó mà hu hu hu hu..."

DR MINH 04-01-12 01:05 PM

Một đêm mưa bão, các cánh cửa bị gió lắc mạnh, Độc Hành phải đội mưa chạy ra sửa lại các then cài bị bật ra. Đang lúi húi làm thì Hành bị một người nào đó đá cho một cái trời giáng, té bổ nhào.

Sáng hôm sau, ra quán ăn sáng, Hành nghe Vịt kể chuyện:

- Tối hôm qua, lúc đang mưa to, nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một bóng đen đang cạy cửa nhà anh. Tôi liền chạy qua đạp cho nó một cái. Nguyệt Viên mình phải giúp nhau...

Shrek 04-01-12 03:21 PM

Tèo học lớp chồi. Cô giáo dạy các em những điều lễ nghĩa, chỉn chu. Tránh những từ không tế nhị, Thí dụ: Thay vì xin đi...tè thì cứ nói là thưa cô em xin đi...hát! Lâu thành quen. Ấy là ở trường. Ở nhà, Tèo ngủ với ông nội vì bố mẹ còn em bé.

Một hôm lúc đang ngủ với ông đã khuya. Tèo...mót quá nên bật dậy thưa với ông: Ông ơi con đi...hát chút nhá! Ông ngạc nhiên bảo cháu:
- Khuya rồi còn hát hò gì cháu? Tèo...mót quá nên nằng nặc:
- Cháu muốn đi hát ạ! Ông thương cháu nên...chiều và bảo:
- Thế cháu muốn hát thì hát khe khẽ vào tai ông nhé!

Thế là...lỗ tai ông đầy...nước!:D

hoabeodai 12-01-12 11:18 PM

Khẩn:Công đoàn trường thông báo cho tập thể giáo viên ngay sau tiết thứ năm ngày hôm nay đến gặp Ban Đời Sống nhận quà tết,mỗi người được "ba chai".
P/s:Phần của ai tự đến nhận không được nhận dùm,trường hợp xảy ra mất mát Ban Đời Sống không chịu trách nhiệm.
Một cô giáo trẻ đang tập sự khều khều Bèo hỏi nhỏ:
- Cô ơi!mỗi người được thưởng...3 triệu hả cô?"
- Đâu có!
- Lúc nãy em nghe mỗi người được..."ba chai" mừ?
Bèo phì cười :
- Là một chai nước mắm,một chai nước tương,một chai...giấm tiều đó cô ơi!
Cô giáo trẻ tiu nghỉu,Bèo an ủi:
- Trường mình vậy là...sướng rùi đó,tết còn được phần quà trị giá 50.000 đồng,nhiều trường còn khổ hơn mình nữa á!
Cô giáo xịu mặt,hổng bít cổ nghĩ gì...:complaint:

pumanew 13-01-12 08:45 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Doc_Hanh (Gửi 63087)
bổ sung Bác Minh tẹo:

Chưa đi chưa biêt Bà Nà
Đi rồi mới biết già rồi còn ngu

Đồ Sơn là của quốc gia
Đồ nhà mới chính ông bà ngoại cho

:swimming::swimming:

Pu nhớ ngày xưa lắm rồi còn có câu này để bổ sung cho đốc-tờ Minh...

Chưa đi chưa biết Sì gòn
Đi rồi mới biết chẳng còn một xu
Nghi đi nghĩ lại: minh ngu
Anh mồm ăn ít bố cu ăn nhiều!
:ok:

Doc_Hanh 27-01-12 08:07 AM

Năm rồng thấy qúa nhiều người chuẩn bị sinh con. Báo đăng đầy ra đó.
Vợ Độc Hành cũng thủ thỉ quyết bắt một con nuôi cho vui cửa vui nhà.
Độc Hành tui trời ban cho tính thật thà nên thấy chi thì nói rứa.
" bà xã..! Anh thấy lần trước bắt con heo vàng qúa cực cho em rồi, cho nên lần này anh đã nhờ người khác bắt rồi, giữa năm nay là sinh rồi đấy .............................."
RỨA MÀ ĐÒI LY DỊ
mấy bác có kế chi mách bảo cứu em.

DR MINH 10-02-12 01:05 PM

http://www.youtube.com/watch?v=T9wqMs_v_w4

không thể không nhìn

langthangkhach 10-02-12 01:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Doc_Hanh (Gửi 64828)
Năm rồng thấy qúa nhiều người chuẩn bị sinh con. Báo đăng đầy ra đó.
Vợ Độc Hành cũng thủ thỉ quyết bắt một con nuôi cho vui cửa vui nhà.
Độc Hành tui trời ban cho tính thật thà nên thấy chi thì nói rứa.
" bà xã..! Anh thấy lần trước bắt con heo vàng qúa cực cho em rồi, cho nên lần này anh đã nhờ người khác bắt rồi, giữa năm nay là sinh rồi đấy .............................."
RỨA MÀ ĐÒI LY DỊ
mấy bác có kế chi mách bảo cứu em.

Kế gì bây giờ? Kim thiền thoát xác !!!
Hay là dĩ độc trị độc đi? Cứ bảo :"thôi vầy thì em đi bắt chổ khác là huề":khoc:

phale 10-02-12 01:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 66022)
Kế gì bây giờ? Kim thiền thoát xác !!!
Hay là dĩ độc trị độc đi? Cứ bảo :"thôi vầy thì em đi bắt chổ khác là huề":khoc:

:khoc::khoc: Đúng là quá độc, mà nhiều gai nữa...

Doc_Hanh 16-02-12 01:38 PM

Chuyện hôm qua. Thật 100%
Đi công trình mà ở trong láng trại quá nhiều thứ phức tạp. Nhiều khi điên lắm mà phải nhe răng cười,,,:rang::rang::rang:
Cứ mỗi lần ngủ dậy hay ra công trường về là phát hiện cái khăn mặt của mình có kẻ nào đó lấy lau....tức thế chứ. Sắm mới cái nào cũng vậy.
Hôm qua Độc Hành quyết định sắm cái mới và quyết bắt thẳng nào dám dùng khăn chui của mềnh....Biết thế nào là lễ độ.:gasmask::gasmask::gasmask:
Kết quả là lão sếp lãnh sẹo một mặt đen thui đầy "Nhủ Tương*" không thể chối cãi được. Anh em phải trốn ra sau núi mới được cười:rang::rang: không thì chết với lão

*Nhủ tương là loại hắc ín được hóa lỏng không mùi được Độc Hành tẩm vào cái khăn mặt.

hoabeodai 24-02-12 01:48 PM

Sáng sớm Bèo vừa lóc ngóc vào trường đã được thông tin sốt dẻo:"Để làm lễ ngày 8-3,BCH công đoàn trường sau khi đã họp quyết định tổ chức ngày quốc tế phụ nữ như sau:
1.Toàn thể Công đoàn viên được nghỉ trọn ngày 8-3 để....dự lễ tại hội trường.
2.Các tổ bộ phận phân công công đoàn viên trong tổ tham gia trò chơi do BCH công đoàn tổ chức.
3.Mỗi nữ công đoàn viên được lãnh...20.000 đồng bồi dưỡng(riêng nam...không có)
*Lưu ý:Mỗi tổ cử 2 nam tham gia thi nấu ăn,kinh phí là tiền bồi dưỡng của nữ công đoàn viên.Tổ nào cóa phần thi xuất sắc sẽ được nhận quà thưởng...xứng đóang.
Tổ của Bèo có 6 người,nhận được...120.000đồng.Cả tổ ngồi tính mãi hổng biết phải nấu món gì để chiêu đãi chị em.Vắt óc nghĩ mãi,cuối cùng với số tiền"quý báu" trên một đồng nghiệp nam đưa ra sáng kiến...kinh ngạc thế này: Thực đơn gồm có:
a)Cơm trắng
b)Cà chua hấp chín dầm nước tương
c)Trứng luộc(6 quả) chấm muối tiêu chanh
d)Bánh phồng tôm tráng miệng
e)Trà đá.
Hẻm biết các tổ khác ra thực đơn thế nèo,riêng tổ của Bèo nội bộ dỡn lủng củng vì có mấy cô thai nghén không ăn được trứng.Quý vị nào có tài nấu nướng hãy giúp cho tổ Bèo một cí thực đơn...tuyệt hảo nhé!Đa đa tạ!!!!:congratulate:

phale 24-02-12 01:55 PM

Hiến kế cho Bèo nè:

1. Cơm trắng: 20k
2. Rau muống luộc: 5k
3. Nước rau muống luộc làm canh: 1k (chanh)
4. Còn dư 94k mua cá hay thịt về kho

Vậy là có bữa cơm ngon, bổ, rẻ...

hoabeodai 24-02-12 02:04 PM

Loa loa loa!!!xin pà con hiến cho bèo thêm mấy cí thực đơn nữa đi ạ!Bèo mang vào trường làm quân sư quạt mo cho mấy tổ kia luôn thể ạ!!!:congratulate:

mimosa 24-02-12 04:07 PM

Gao thom: 18k( 1kg ) . Nau com cung tuong doi ngon
Dau dua 6k( 500gr): lam mon xao
Cai xanh : 6k . Thit nach heo : 55k ( 500gr) : luoc thit va lay nuoc nau canh cai xanh, nho cho it gung vao canh de co mui thom dac trung. Va Thai thit bay ra 2 dia
Ca nuc hoac ca bat ma tuoi : 30k( 2 con/500gr) . Uop Gia vi de tham rui chien, co ngay mon ca thom rui...hic hic..

Cu gung+ Hat nem+ dau an : 5k...... Neu so thieu thi Len mang tu nha vao......hehe
:grimace::grimace:
Chuc Beo co them nhieu Thuc don de lua chon nha....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 09:09 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.