Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Cuộc thi thơ Đường Luật (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=138)
-   -   Công bố kết quả cuộc thi thơ Đường Luật "Tình yêu - Cuộc sống - Những điều mắt thấy" (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3380)

phale 15-09-11 08:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 53349)

4Q có bí quyết là ... con nhà nòi, thế thôi. Còn trui rèn không phải là bí quyết


Câu trả lời của anh dập tắt hy vọng của PL rồi...

hoatigon208410 15-09-11 09:03 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 53281)
Úi,ít ra cũng phải tôm và cá chứ :pitiful:

Hiiiiiiiii, tôm với cá ý ạ :D, nhưng mà, tôm cá bi h hiếm lắm a trai, kiếm đâu ra bi h :D :luoi:

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 53284)
Gôn ác... đúng là Gun...:luoi:

Hiiiiiiiii ........Gôn nói đúng mừ cô Quậy, hic ..... :matlac:

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 53286)
Vịt : Muốn tôm cá thì tự ra sông mà ....mò hiiiii

Chứ Gôn đã hăm là " Giun với cám tổng hợp " >> Potay Gôn

Nhưng 4 thấy chưa đủ phải thêm ..."bèo hoa dâu " nữa :luoi: Món này Vịt khoái nhứt nè hiiiiii

Hơ, cô ơi, Gôn có thấy, vịt ăn bèo hoa dâu bao giờ đâu hả cô :| :awkward:

CM4Q 15-09-11 11:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng Xuân (Gửi 53341)
Cái quan trọng là những nhận xét để bíết mình thiếu sót gì, có thể làm tốt hơn hay không?
Điểm đâu có chia thóc lúa được đâu nên ko cần biết làm gì Phale ui.
Đó là lý do Thúc chấm bài không bao giờ không viết lời nhận xét và luôn sẵn lòng lý giải ý kiến của mình dù biết là GK thì có quyền như trọng tài vậy.
Tham khảo bài của các bạn cũng quan trọng.
Thúc muốn biết bí quyết gì mà cuộc thi nào Quái cũng có giải cao á.

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 53346)
Phale cũng đang muốn biết như Thúc nè Thúc ơi...

Quote:

Nguyên văn bởi Tường Thụy (Gửi 53349)

4Q có bí quyết là ... con nhà nòi, thế thôi. Còn trui rèn không phải là bí quyết



Bí quyết gì thì ...Quái không biết đâu Thúc và 22 ơi

Chỉ biết là vui thì tham gia hứng thì viết nhiều không hứng thì viết ít , nhưng hầu hết các cuộc thi thì trong 1 loạt bài gởi đi thì thế nào cũng có 1 - 2 bài khiến Quái tâm đắc và như thế Quái sẽ chú tâm nhiều hơn về kỹ thuật cũng như là cách chọn từ .Có bài phải nghiền ngẫm cả ngày mới bấm enter .Vì thơ Quái dù thi hay chỉ đơn thuần là dán trong forum cũng 100 % là gõ trực tiếp mỗi khi online , vì không có làm trước hay lưu trong word , nên rất tốn thời gian

Anh TT nói đúng , Quái là con nhà nòi nên Quái cũng mê cải lương , nhưng tất cả tên các bài bản trong ca cổ Quái không biết hết tên ...:p

Thí dụ như cái bài ẵm giải hôm nay , thật tình mà nói Quái là người vẽ lên cái khung và phải dùng " quyền trợ giúp " (có người phụ Quái thổi hồn vào thì mới có HCTÂ ):luoi:

Khi viết bài đó là Quái thật lòng đang nhớ tới Ba , nhớ tới những lúc Ba Quái trên sàn diễn nhớ những lời ca điệu hát ... và Quái bắt đầu viết ... Lúc đầu đơn thuần Quái chỉ lấy tên bài bản mà Quái còn nhớ được để ghép vô nên trước đó có một số tên bài bản khác .Sau đó người trợ giúp cho Quái 1 cái list tất cả tên các bài bản trong ca cổ , ngồi vừa nghe lại những âm điệu đó rồi chọn lựa phân tích từng chữ với người trợ giúp sửa tới sửa lui suốt mấy tiếng ....tạm ổn . An tâm để đó ...đi măm ... gần hết giờ đọc lại thấy lỗi trùng từ ngay đúng tên 1 bài bản ... Quái lại coi lại và chọn lựa từ phù hợp để thế vô ..Và Quái bấm Enter lúc gần cuối ngày 14/8

Hiiiii Quái nghĩ sự đam mê và nhẫn nại đã cho Quái ... thành công

Vịt Anh 15-09-11 11:22 PM

Hic,nghe cô 4 kể vậy hết mún học ĐL lun :pitiful:

CM4Q 15-09-11 11:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 53358)




Hơ, cô ơi, Gôn có thấy, vịt ăn bèo hoa dâu bao giờ đâu hả cô :| :awkward:

Ơ sao không ??? Nhà Cô hồi xưa nuôi Vịt toàn cho ăn bèo hoa dâu . Mùa mưa thì còn đỡ bèo sinh sôi nhanh còn đủ cho chúng măm , tới mùa khô ... bèo dưới ao không đủ cho chúng tráng miệng

Hiiiii Hay Vịt Nam khác Vịt Bắc nhỉ ??? :D

hoatigon208410 15-09-11 11:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 53368)
Ơ sao không ??? Nhà Cô hồi xưa nuôi Vịt toàn cho ăn bèo hoa dâu . Mùa mưa thì còn đỡ bèo sinh sôi nhanh còn đủ cho chúng măm , tới mùa khô ... bèo dưới ao không đủ cho chúng tráng miệng

Hiiiii Hay Vịt Nam khác Vịt Bắc nhỉ ??? :D

Ơ thế ạ cô :D. Gôn mới chỉ nuôi vịt con thôi, hiiiiiiiiiiiii :D, chưa có nuôi vịt lớn, nên không biết chúng có ăn bèo hoa dâu hay không nữa, hiiiiiii, ở ngoài chỗ Gôn á, cũng có bèo hoa dâu, còn có lục bình nữa, hiiiiiiiiii ........ :luoi:

CM4Q 15-09-11 11:41 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 53367)
Hic,nghe cô 4 kể vậy hết mún học ĐL lun :pitiful:


Vịt ơi ... hồi xưa 4 không biết mô tê gì hết , 1 bài thơ tự do còn không thả nổi vậy mà còn liều mình học ĐL

Cũng lên bờ xuống ruộng bao nhiêu phen .Vịt cứ nghĩ người ta làm được mình cũng được là OK hà ( Kinh nghiệm thành công của 4 đó :p )

Thật lòng mà nói 4 theo Thầy từ cuối 2005 tới giờ , nhưng chỉ mới khoảng hơn 3 năm trở lại đây là 4 mới kha khá 1 chút , và đủ tự tin khi xướng họa với mọi người

Căn bản về thơ Vịt đã có , và Vịt cũng đã bước vào chặn đường thứ 2 ... vậy mà Vịt muốn bỏ , 4 thấy tiếc

Vịt biết không học cái này phải có quyết tâm , hồi xưa trong thời gian 4 học , 4 cắt hết liên lạc với bạn chat , không vào diễn đàn nào hết , khi online chỉ vào đúng lớp học , rảnh là vào sửa và làm bài , có lúc nản muốn bỏ Thầy lại ...dỗ ... thấy người ta làm được mà mình thì cứ trật vật ... tức mình càng hạ quyết tâm hơn .Có hôm Thầy bảo ... " Q nghỉ vài bữa đi ... vì học nhiều quá tẩu hỏa rồi ..." nhưng mà ... 4 vẫn lỳ ... tẩu hỏa thì tẩu hỏa bài cứ nộp và sai vẫn cứ sửa ... Hiiii cuối cùng cũng bò tới đỉnh chưa kịp đứng nên ngó quang cảnh ra sao ...Thầy ..."tống " xuống núi ... từ đó 4 đi giang hồ luôn :luoi:

Vui với Vịt chút .Vịt sẽ làm được như 4 nếu Vịt chịu khó gò vào khuôn 1 tí

Cửa lớp vẫn chờ Vịt hiiiii

Vịt Anh 15-09-11 11:41 PM

Hông có,Vịt chỉ ăn tôm và cá thôi :khoc:

hoatigon208410 15-09-11 11:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 53372)
Hông có,Vịt chỉ ăn tôm và cá thôi :khoc:

Hiiiiiiiiiiii a trai thấy cô Quậy nói chưa :D, về học với em gái đi nào ........hiiiii ......a trai đang học cùng lớp với e gái mà, em gái bị cô vặt tơi tả rùi, hic, hết hoa mất rùi, a trai vào cho cô vặt đỡ đi, để e gái chờ hoa nở .... :luoi:

Vịt Anh 15-09-11 11:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 53374)


Hiiiiiiiiiiii a trai thấy cô Quậy nói chưa :D, về học với em gái đi nào ........hiiiii ......a trai đang học cùng lớp với e gái mà, em gái bị cô vặt tơi tả rùi, hic, hết hoa mất rùi, a trai vào cho cô vặt đỡ đi, để e gái chờ hoa nở .... :luoi:

Mai mốt a trai đủ chín chắn mí học tiếp,dạo này anh trai mất phương hướng thế nào í :D

Nhím con 16-09-11 03:57 AM

NC vào muộn cũng xin được chúc mừng những người đã đạt giải !... http://khanh-van.net/images/smilies/congrattt.gif

Đồng thời, NC cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị em đã tham gia và ủng hộ cuộc thi này, cảm ơn BTC và giám khảo (mặc dù NC chẳng có bài nào để dự thi) !... :handshake: :luoi: :cutesmile:

VỀ MIỀN TRUNG 16-09-11 07:09 AM

Nhận được tin mà không kịp tự mừng và chúc mừng mọi người.
Thank All

phale 16-09-11 11:39 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 53366)

Bí quyết gì thì ...Quái không biết đâu Thúc và 22 ơi

Chỉ biết là vui thì tham gia hứng thì viết nhiều không hứng thì viết ít , nhưng hầu hết các cuộc thi thì trong 1 loạt bài gởi đi thì thế nào cũng có 1 - 2 bài khiến Quái tâm đắc và như thế Quái sẽ chú tâm nhiều hơn về kỹ thuật cũng như là cách chọn từ .Có bài phải nghiền ngẫm cả ngày mới bấm enter .Vì thơ Quái dù thi hay chỉ đơn thuần là dán trong forum cũng 100 % là gõ trực tiếp mỗi khi online , vì không có làm trước hay lưu trong word , nên rất tốn thời gian

Anh TT nói đúng , Quái là con nhà nòi nên Quái cũng mê cải lương , nhưng tất cả tên các bài bản trong ca cổ Quái không biết hết tên ...:p

Thí dụ như cái bài ẵm giải hôm nay , thật tình mà nói Quái là người vẽ lên cái khung và phải dùng " quyền trợ giúp " (có người phụ Quái thổi hồn vào thì mới có HCTÂ ):luoi:

Khi viết bài đó là Quái thật lòng đang nhớ tới Ba , nhớ tới những lúc Ba Quái trên sàn diễn nhớ những lời ca điệu hát ... và Quái bắt đầu viết ... Lúc đầu đơn thuần Quái chỉ lấy tên bài bản mà Quái còn nhớ được để ghép vô nên trước đó có một số tên bài bản khác .Sau đó người trợ giúp cho Quái 1 cái list tất cả tên các bài bản trong ca cổ , ngồi vừa nghe lại những âm điệu đó rồi chọn lựa phân tích từng chữ với người trợ giúp sửa tới sửa lui suốt mấy tiếng ....tạm ổn . An tâm để đó ...đi măm ... gần hết giờ đọc lại thấy lỗi trùng từ ngay đúng tên 1 bài bản ... Quái lại coi lại và chọn lựa từ phù hợp để thế vô ..Và Quái bấm Enter lúc gần cuối ngày 14/8

Hiiiii Quái nghĩ sự đam mê và nhẫn nại đã cho Quái ... thành công


Thảo nào...

LAO HAC 16-09-11 11:49 AM

Chuc mung anh chi va cac ban doat giai

@iem hok co cai giai "rut" nao ca,anh chi va cac ban dat giai co long hao tam chia cho nha iem mot ti teo giai de lay loc a.iem cam on nhieu nhieu...:telephone:

CM4Q 16-09-11 11:49 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 53448)

Thảo nào...


Thảo nào ...SAO ...???:cutesmile:

phale 16-09-11 12:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 53450)

Thảo nào ...SAO ...???:cutesmile:

:hoanho::hoanho::hoanho:

amigo 16-09-11 01:01 PM

sao ko có tên mình ta???

Nắng quái 16-09-11 03:13 PM

Ui... mấy hôm đi vắng mà đã có người lãnh giải rùi nè! dưng mà dòm mãi ... hong thấy tên mình đâu á .. hu hu .. bắt đền tỷ 4 ...dụ khị thi thố gì honk được cái giải rút nào hết trơn :complaint: . Tại Huynh tỷ xí hết giải rồi .. bắt đền tỷ 4. :bye:

Thui ... gom chuối xanh zìa làm vốn riêng, mốt làm của hồi môn vậy...toàn đối thủ nặng ký ... bon chen honk nổi@

@ Chúc mừng anh Thầy VT & NX cùng mọi người nhé! :welcome:

MoonRiver 16-09-11 03:51 PM

- Chúc mừng các anh, chị đã đoạt giải trong đợt thi này.
- Cảm ơn các tay viết đã gửi bài dự thi.
- Và cũng cảm ơn các anh, chị không gửi bài dự thi để từ đó Moon có được cơ hội ẵng giải khuyến khích từ BGK.

:luoi::luoi::luoi:

phale 16-09-11 03:58 PM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 53485)
- Chúc mừng các anh, chị đã đoạt giải trong đợt thi này.
- Cảm ơn các tay viết đã gửi bài dự thi.
- Và cũng cảm ơn các anh, chị không gửi bài dự thi để từ đó Moon có được cơ hội ẵng giải khuyến khích từ BGK.

:luoi::luoi::luoi:

Mun giấu gì trong tay thì đưa ra luôn đi nè...

CM4Q 16-09-11 06:07 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nắng quái (Gửi 53481)
Ui... mấy hôm đi vắng mà đã có người lãnh giải rùi nè! dưng mà dòm mãi ... hong thấy tên mình đâu á .. hu hu .. bắt đền tỷ 4 ...dụ khị thi thố gì honk được cái giải rút nào hết trơn :complaint: . Tại Huynh tỷ xí hết giải rồi .. bắt đền tỷ 4. :bye:

Thui ... gom chuối xanh zìa làm vốn riêng, mốt làm của hồi môn vậy...toàn đối thủ nặng ký ... bon chen honk nổi@

@ Chúc mừng anh Thầy VT & NX cùng mọi người nhé! :welcome:

Ơ... sao Quái Em lại bắt đền 4 ??? Bắt đền... GK ý chứ .

Dám đi thi là dám chứng tỏ mình có khả năng mà tự tin chiến thắng . Quái Chị ủng hộ hết mình cho Quái Em cũng như cho tất cả mọi người ( kể cả mình hiiiii :luoi: ) Thi hoài ắt có lần đậu mờ .Tin đi....

Mà ...Quái chị có duyên với số 4 ( 4 lần thi ở NV thì 3 lần Quái chị viết 4 bài ) nên ... tới phút chót mới viết cho đủ 4 bài .Ai dè... số đỏ thôi :luoi:


Oi_Troi_oi 08-10-11 12:41 PM

Lâu lắm không vào nên quên khuấy mất cái vụ thi thơ. Xin nhiệt liệt chúc mừng những người đoạt giải.
Và cũng xin ban giám khảo công bố phần nhận xét các bài thi luôn. (Phần này còn háo hức hơn cả nhận giải)

Pigeon 07-11-11 09:22 AM

P đi vắng lâu ngày, đến hôm nay mới biết mình cũng may mắn được giải. Tự chúc mừng mình và chúc mừng các bạn cùng được giải.
Cảm ơn Bgk. P xin chuyển giải vào quỹ từ thiện của diễn đàn

phale 07-11-11 10:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Pigeon (Gửi 58437)
P đi vắng lâu ngày, đến hôm nay mới biết mình cũng may mắn được giải. Tự chúc mừng mình và chúc mừng các bạn cùng được giải.
Cảm ơn Bgk. P xin chuyển giải vào quỹ từ thiện của diễn đàn

Quả là lâu lắm Pigeon mới ghé lại NV. Như cánh chim thiên di í Pigeon nhỉ?
PL thay mặt diễn đàn cảm ơn thiện ý của Pigeon nhé.
PL sẽ chuyển 400K của giải 3 vào quỹ từ thiện. Một lần nữa cảm ơn tấm lòng của Pigeon nhé!

Nắng Xuân 07-11-11 10:44 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Pigeon (Gửi 58437)
P đi vắng lâu ngày, đến hôm nay mới biết mình cũng may mắn được giải. Tự chúc mừng mình và chúc mừng các bạn cùng được giải.
Cảm ơn Bgk. P xin chuyển giải vào quỹ từ thiện của diễn đàn

Thích nhất 2 câu này của Pigeon, bỏ qua hạn chế vế thanh để đạt ý.

Quote:

Vượt vạn sông dài thuyền kết một
Qua ngàn núi thẳm lá bay đôi

Tường Thụy 02-01-12 08:50 AM


Hôm nay đọc lại các bài thơ được giải mà "hãi" quá. Có ai giúp tôi bớt tự ti đi được chút không? :sau:


VỀ MIỀN TRUNG 03-01-12 06:26 AM

VMT vừa chính thức đưa giải thưởng về nhà.
Bức tranh được treo lên giữa tường.
Bì thư thì "từ thiện" cho con gái để chuẩn bị đi thực tập.
:congratulate:
Cám ơm Ban Tổ Chức lần nữa.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:26 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.