Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Câu Đố - Trò Chơi - Hài - Tiếu Lâm (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=86)
-   -   Phác Thảo sinh nhật NV tròn 3 tuổi – 2013 (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=4209)

Nhím con 24-05-12 04:13 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 73088)
Thí sinh hát cuối cùng là Nothing. Sau khi ngắm nghía trước gương tư bề tám hướng, đĩnh đạc bước ra:

Đưa em về dưới mưa… Dưới mưa đưa em về… Đưa em về dưới mưa… Đã mưa về đi em…

PL ngồi chăm chú theo dõi từ đầu, nghe đến đây bỗng đứng bật dậy lao lên sân khấu giựt cí mi-cờ-rồ từ tay Nothing, cất giọng trầm buồn ngọt như... thơ Đường :

"Thôi, anh đi về đi... Anh đi về, thôi anh về đi... Anh đi về, thôi anh đi về... Về đi anh..."

úm_bala 24-05-12 04:35 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 73090)
PL ngồi chăm chú theo dõi từ đầu, nghe đến đây bỗng đứng bật dậy lao lên sân khấu giựt cí mi-cờ-rồ từ tay Nothing, cất giọng trầm buồn ngọt như... thơ Đường :

"Thôi, anh đi về đi... Anh đi về, thôi anh về đi... Anh đi về, thôi anh đi về... Về đi anh..."

Nghe giọng hát chị Lê ngọt như đường phèn nấu chè đỗ đen anh Nhím con cũng nhanh ko kém thể hiện ngay bài " tủ" :

" Vì đường xa ướt mưa ... đừng bắt anh đưa em về ... em ơi hãy tự về, vì đường quá xa xôi ... "

:luoi:

Trúc Nhã 25-05-12 05:01 AM

Đặt 1 chỗ sớm có được giảm chi phí không PL ơi ???

2 vé cho Tam Đảo nhá:cutesmile:

phale 25-05-12 05:12 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Trúc Nhã (Gửi 73133)
Đặt 1 chỗ sớm có được giảm chi phí không PL ơi ???

2 vé cho Tam Đảo nhá:cutesmile:

Hị hị. Để PL hỏi Tz xem, mình đặt chỗ trước cả năm có được giảm chi phí không nha. Tam Đảo tuyệt lắm 4 ui. Sang năm 4 sắp xếp về, 4 sẽ thích ngay cho xem.

phale 25-05-12 05:15 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 73096)
Nghe giọng hát chị Lê ngọt như đường phèn nấu chè đỗ đen anh Nhím con cũng nhanh ko kém thể hiện ngay bài " tủ" :

" Vì đường xa ướt mưa ... đừng bắt anh đưa em về ... em ơi hãy tự về, vì đường quá xa xôi ... "

:luoi:

Còn Úm thì cũng không thể ngồi yên:

- Xuân đã đến bên em, xuân đã đến bên anh, xuân đã đến bên ta, xuân đã đến nơi này nơi kia...

phale 25-05-12 05:18 AM

@15 huynh, ngọt như thơ Đường thì cả nhà chạy hết...

Sa Thạch 25-05-12 01:26 PM

Zời ạ...
Hôm nay e rảnh mò vào đây...mới hay nàng Pl nhà mình...bệnh trầm kha đang trên đà tiến thoái thành loài linh thú gây cười hỗn độn...
Có ai cưú dùm ...ai cứu dùm PL của Nv...hic...hic

phale 25-05-12 01:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 73165)
Zời ạ...
Hôm nay e rảnh mò vào đây...mới hay nàng Pl nhà mình...bệnh trầm kha đang trên đà tiến thoái thành loài linh thú gây cười hỗn độn...
Có ai cưú dùm ...ai cứu dùm PL của Nv...hic...hic

Cứu chi trời... để thế đi...
Đi ra ngoài nớ về nhớ mua quà nha...

úm_bala 25-05-12 03:36 PM

Dạ, cứu mần chi, để chị Lê vậy đi. Mà ngộ hé, chị Lê xỉn cũng dễ thương chọc cười ngta cũng dễ thương :snicker: Ngồi trong vp đọc mà cứ phải mím môi bấm bụng chỉ mún cười phá lên cho đã :luoi:

phale 25-05-12 03:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 73203)
Dạ, cứu mần chi, để chị Lê vậy đi. Mà ngộ hé, chị Lê xỉn cũng dễ thương chọc cười ngta cũng dễ thương :snicker: Ngồi trong vp đọc mà cứ phải mím môi bấm bụng chỉ mún cười phá lên cho đã :luoi:

Khổ chị thế cơ chứ, muốn dễ thương nào là phải xỉn, phải chọc người khác cười thì mới dễ thương, còn Úm, chỉ cần ngồi im là đã dễ thương rồi...:rang:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 10:51 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.