Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Chị Em To Nhỏ (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Hút thuốc lá - tự bỏ tiền mua bệnh vào người (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=2906)

Vịt Anh 02-06-11 11:18 AM

Cơ bản là cái tâm lí,đã chết ngay được đâu,bỏ cũng hơi...tiếc vậy nên ngày nào cũng cắm hương vào miệng :incense:

MoonRiver 02-06-11 11:53 AM

Vợ cũng có thể bỏ mình.....
Người iu càng lại có thể bỏ mình......
Còn thuốc thì nó chắc chắn chả bao giờ bỏ mình, nên tội gì mình bỏ nó. :hi:

phale 02-06-11 11:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi MoonRiver (Gửi 44159)
Vợ cũng có thể bỏ mình.....
Người iu càng lại có thể bỏ mình......
Còn thuốc thì nó chắc chắn chả bao giờ bỏ mình, nên tội gì mình bỏ nó. :hi:

Thuốc không bỏ mình... đâu phải là vì tốt với mình mà không bỏ đâu? Chẳng qua nó đang rắp tâm giết mình từ từ... vậy tại sao mình lại để nó giết mình từ từ mà không say goodbye nó ngay từ hôm nay đi...????

Mỹ Duyên 02-06-11 12:12 PM

hê hê... Chết vì tội ngoan cố :D

CM4Q 02-06-11 03:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 44161)
Thuốc không bỏ mình... đâu phải là vì tốt với mình mà không bỏ đâu? Chẳng qua nó đang rắp tâm giết mình từ từ... vậy tại sao mình lại để nó giết mình từ từ mà không say goodbye nó ngay từ hôm nay đi...????

" Chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi " ( Moon & Thuốc lá )

Heheheh


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:36 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.