- -
Giấc kê vàng
(
http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1968)
Quote:
Nguyên văn bởi Phieuvan_Thlangdu
(Gửi 29543)
Bài họa
Biên Trấn Khúc
Mây bàng bạc thấp nắng tàn phai
Sương lạnh giăng quanh ải trấn đài
Rỉ rích khe rừng âm vọng dội
Lanh canh cọng bản điểm ngân dài
Lời chim réo rắc buồn hiu hắt
Tiếng quốc u trầm thảm khóc ai
Năm tháng miệt mài nơi dốc núi
C̣n mơ h́nh bóng gót tiên hài
Hạ Thái
Trần Quốc Phiệt
Đây này Sonata, đây là bài họa của tác giá Hạ Thái bên ĐĐ đấy. Mang về cho đủ các bài họa của thi hữu.
Nhân đây Phiêu Vân cũng xin gửi lời cám ơn đến các tác giả đă có bài họa cùng Giấc Kê Vàng của Phieuvan_Thlangdu
Không biết Sonata xem có nên post hết lên khung bài chủ cho tiện đọc không?
Thân mến
Phieuvan_Thlangdu
|
Cảm ơn Vân Lăng đă mang đủ các bài thơ họa
Vâng, So sẽ đưa lên khung bài chủ cho tiện
|
GIẤC VÔ THƯỜNG
Lốc chợt tràn về lối mộng phai
Gương sen nhạt sắc úa vân đài
Hiên nhà lạnh lẽo nhà xiêu lệch
Ngơ trúc miên man trúc vút dài
T́nh xót t́nh xa t́nh trách phận
Ngọc sầu ngọc tủi ngọc hờn ai
Trăng tà lạc bến miền cô độc
Lộng bóng nhân gian ẩn khóe hài
Sonata
MỘNG PHAI
Hoàng lương chợt tỉnh giữa tàn phai
Ngơ ngác t́m đâu vọng nguyệt đài
Ngoái lại nẻo xưa trầm nhớ vắn
Dơi về chốn cũ nén thương dài
Người ơi bạc phận trao đâu tá
T́nh hỡi phủ phàng gởi lại ai
Thảng thốt giữa mùa tim bạc trắng
Dỗ hồn cô lẽ mộng nhung hài
HANSY
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:53 AM |
|
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.