Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Giới Thiệu Tác Phẩm (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=70)
-   -   Những trích đoạn hay ! (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1091)

Cheal 16-10-10 04:17 PM

" ....Con nhìn những con đom đóm mà xem. Những con đom đóm nào phát nhiều ánh sáng sẽ có nhiều con đom đóm khác bay theo. Nhưng con nhìn xem, đom đóm không bao giờ bay theo cột đèn mặc dù cột đèn sáng hơn. Phải là mặt trời, hoặc phải là đom đóm gộc. Không được phép là cột đèn. Những thứ đứng lưng chừng đều là bi kịch...."

Trích trong truyện Tiếng Người của nhà văn Phan Việt

hoatigon208410 07-01-11 09:30 AM

Quote:

Nguyên văn bởi XR'Tequila (Gửi 21456)
" ....Con nhìn những con đom đóm mà xem. Những con đom đóm nào phát nhiều ánh sáng sẽ có nhiều con đom đóm khác bay theo. Nhưng con nhìn xem, đom đóm không bao giờ bay theo cột đèn mặc dù cột đèn sáng hơn. Phải là mặt trời, hoặc phải là đom đóm gộc. Không được phép là cột đèn. Những thứ đứng lưng chừng đều là bi kịch...."

Trích trong truyện Tiếng Người của nhà văn Phan Việt

=))

G thích cái câu ni : Những thứ đứng lưng chừng đều là bi kịch....

Hồi trs sp cáo có hỏi G , theo em, loại người nào dễ chết nhất ? Là cái thể loại làng nhàng . Hoặc là em giỏi hẳn . Hoặc là em dốt hẳn . Kẻ dốt hẳn và người giỏi đều rõ khả năng của mình . Nhưng cái tầng làng nhàng, không hẳn là kém, nhưng cũng không hẳn là giỏi thì lại chẳng biết phải lựa chọn như thế nào ...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:01 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.