Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Sưu Tầm (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=20)
-   -   thơ sưu tầm của tôi (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=5062)

hieua 19-06-14 12:13 AM

Tái sinh

HUỲNH THÚY KIỀU



những bờ gió thổi qua dị bản em h́nh hài của nụ hôn dài hơn năm tháng

giấc mơ ngày bám quanh ŕa nắng rơi nghiêng

t́m trong xấp hy vọng chợt nhận ra mùa yêu vẫn nồng nàn ươm thương nhớ

thời gian không đổi chiều

cớ ǵ

đêm

phải thức cạn đêm?



vùng bản thể xin đừng lạc bầy ong bướm

thảo nguyên xanh hoa cỏ buổi xuân th́

chùm thảng thốt giữa khuya rồi sẽ tạnh

ráo vầng trăng

đêm chưa thể vỡ lúc không rằm

thản nhiên em. Muộn phiền giờ đă tắt

b́nh minh hồng kéo ta gần nhau hơn



cứ ngỡ sợi dây nối mùa riêng chung sắp đứt

tái sinh chiều có trọn vẹn được em?

mắt sương tràn những hoa văn trên nụ cười dị bản

sóng

ẩn ức tiếng vỗ ầm ào. Hối hả buồn vui



và tái sinh

khúc luân hồi đưa em qua khu rừng vừa gieo mầm hạnh phúc

cánh buồm nằm im đợi âm thanh gió

ṿng xoáy thời gian đi qua bốn mùa có làm anh thôi nhớ?

Chênh vênh tháng ngày. Em. Dị bản chính em!



Cà Mau,29.5.2011

H.T.K

hieua 19-06-14 12:14 AM

Ru mùa

HUỲNH THÚY KIỀU



thớ đất sau vườn qua tháng ba bằng phẳng

loa kèn bung trắng góc sân

ngọt lịm sương quê nén ḷng bốc gỡ

kư ức buồn tênh



tháng tư xấp xải như dây diều đầu hè chấp chới trong chiều châu thổ

miền tâm thức dài lê thê

câu chữ có phai màu đâu mà nay rầu mai hoan hỉ?

vết chân chim rạn nứt theo mùa



hoa súng nở ḷe mặt ruộng

hững hờ chi anh c̣n may áo mỏng cuối giêng?

tháng ba nắng lùa em bừng lên ngực

gọi ngày giông băo đan xen



ngược đường gió để tiếng gọi u u len theo khói bếp

riêng chiều khóc giữa những mùa thương

giấc mơ. Hỏi b́nh minh nào không cựa quậy?

bàn tay thôi bứt lá. Trăng ch́m. Thả giọng ru ai?



Cà Mau, 31.3.2011

H.T.K

hieua 19-06-14 12:22 AM

Thơ Lê Việt Tiệp


ĐÊM

Những xúc cảm thầm kín trong đêm
Đêm của anh,
Của em,
Của con,
Của ngày xa xưa lắm...

Anh gặm nhấm đêm
C̣n em khóc giữa đêm
Mưa...
Con chúng ta cũng khóc,
Tiếng trẻ thơ vẳng lanh lảnh xé toạc nửa vùng trời...

Khói thuốc cong,
Bẻ găy luồng suy nghĩ cong cong
Ḍng tư duy cong cong...

Nơi thiên đường, ánh mắt dại ngoái nh́n...
Những hạt châu sa trong, lấp lánh.

hieua 19-06-14 12:39 AM

L̉NG GIẾNG -Thanh Thảo

mọc trong ḷng giếng những vạt rêu đám cỏ
bao nhiêu trời tṛn và thỉnh thoảng mặt trời đi ngang
đêm đêm những ngôi sao ch́m xanh ướt
một ngày nào
mà tôi thả vào ḷng giếng
nhoà nhoà
nhiều năm sau
tôi trở về buông gàu
gương mặt má tôi
ṛng ṛng nước mắt


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:45 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.