Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Thơ Mời Họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3563)

phale 30-01-12 12:06 PM

Đầu năm Hansy mời bạn họa mở hàng cho vui


T̀NH THƠ

Lời thương ta gởi nỗi niềm trông
Gói cả mùa xuân thắm sắc hồng
Gió hát lao xao ru thảm cỏ
Nắng cười rực rỡ trải tầng không
Chút niềm tri kỷ ḷng như nhất
Một cơi thi thư dạ hiệp đồng
Khoảng cách xa xôi nào cản nổi
T́nh thơ khúc ấy măi chờ mong

HANSY


VẪN HOÀI MONG

Từ lâu tôi vẫn măi chờ trông
Nhận được từ em tấm thiệp hồng
Những tưởng t́nh yêu từng đă có
Nào ngờ duyên số lại là không
Do nghèo em sống nơi xóm vắng
Giàu có người nương ở chợ đông
Số mệnh khiến xui chưa gặp gỡ
Hôn nhân chưa tới vẫn hoài mong


....LEHONG.....

http://newvietart.com/images/cayhoamaigia.jpeg


T́nh thơ


Chưa lần gặp gỡ vẫn hoài trông
Ngọn bút thi nhân vạn nét hồng
Xướng họa khi nhàn vui thú nhỉ
Giao lưu lúc rảnh thái b́nh không
Người nơi xứ Bắc cùng tâm lại
Kẻ chốn trời Âu hợp dạ đồng
Chẳng kể sang hèn nên bạn hữu
Đời mà được thế chẳng chi mong

PL 30.1.20121

Hansy 30-01-12 08:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 65047)
VẪN HOÀI MONG

Từ lâu tôi vẫn măi chờ trông
Nhận được từ em tấm thiệp hồng
Những tưởng t́nh yêu từng đă có
Nào ngờ duyên số lại là không
Do nghèo em sống nơi xóm vắng
Giàu có người nương ở chợ đông
Số mệnh khiến xui chưa gặp gỡ
Hôn nhân chưa tới vẫn chờ mong


....LEHONG.....


HỎI

Bạc phận mà sao cứ ngóng trông
T́nh duyên trắc trở mộng tan hồng
Đường xưa t́nh ước nào đâu nữa
Nẻo cũ hận ḷng chợt vắng không
Em đă sang ngang mùa mận chín
Ta c̣n mơ lại buổi tàn đông
Bao ngày thương nhớ lèn trong gió
Người hỡi đâu rồi vẹn chữ mong

HANSY

Hansy 30-01-12 08:33 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 65058)
T́nh thơ

Chưa lần gặp gỡ vẫn hoài trông
Ngọn bút thi nhân vạn nét hồng
Xướng họa khi nhàn vui thú nhỉ
Giao lưu lúc rảnh thái b́nh không
Người nơi xứ Bắc cùng tâm lại
Kẻ chốn trời Âu hợp dạ đồng
Chẳng kể sang hèn nên bạn hữu
Đời mà được thế chẳng chi mong

PL 30.1.20121

HƯƠNG THƠ

Mộng ước cho nhiều để dạ trông
Mùa thơ óng ánh đượm mây hồng
Gom tơ dệt ước đùa trăng nước
Góp gió đan hồn tụng sắc không
Thoang thoảng hương t́nh khi dạ luyến
Nồng nàn vị ngát thuở tâm đồng
Vấn vương giữa thế t́nh thi hữu
Hạ bút gieo vần thỏa ước mong

HANSY

lehong 31-01-12 07:57 AM

HỎI

Bạc phận mà sao cứ ngóng trông
T́nh duyên trắc trở mộng tan hồng
Đường xưa t́nh ước nào đâu nữa
Nẻo cũ hận ḷng chợt vắng không
Em đă sang ngang mùa mận chín
Ta c̣n mơ lại buổi tàn đông
Bao ngày thương nhớ lèn trong gió
Người hỡi đâu rồi vẹn chữ mong

.......HANSY......


TRẢ LỜI

V́ yêu nên cứ măi chờ trông
Những tưởng t́nh yêu rực lửa hồng
Nàng nói gia đ́nh c̣n bố mẹ
Tôi t́m căn hộ trống người không
Gái khôn chọn bạn nơi tiền tuyến
"Trai ngốc" t́m t́nh chốn phố đông
Tôi biết thân cơ hàn mạc kiếp
Thôi th́ chớ mộng ước chờ mong

.......LEHONG.......

Hansy 31-01-12 03:19 PM

Quote:

Nguyên văn bởi lehong (Gửi 65145)

TRẢ LỜI

V́ yêu nên cứ măi chờ trông
Những tưởng t́nh yêu rực lửa hồng
Nàng nói gia đ́nh c̣n bố mẹ
Tôi t́m căn hộ trống người không
Gái khôn chọn bạn nơi tiền tuyến
"Trai ngốc" t́m t́nh chốn phố đông
Tôi biết thân cơ hàn mạc kiếp
Thôi th́ chớ mộng ước chờ mong

.......LEHONG.......

ƯỚC

Đă lỡ lương duyên vẫn cứ trông
Mùa vui may lại được tim hồng
Đ̣ ngang có nhớ thời nguyên vẹn
Xóm chợ c̣n đau buổi trống không
Lác đác mưa xuân về khắp nẻo
Lơ thơ nắng hạ chợt thành đông
Người ơi năm tháng dù xa cách
Vẫn ước ngày sau thỏa dạ mong

HANSY

lehong 01-02-12 12:45 AM

ƯỚC

Đă lỡ lương duyên vẫn cứ trông
Mùa vui may lại được tim hồng
Đ̣ ngang có nhớ thời nguyên vẹn
Xóm chợ c̣n đau buổi trống không
Lác đác mưa xuân về khắp nẻo
Lơ thơ nắng hạ chợt thành đông
Người ơi năm tháng dù xa cách
Vẫn ước ngày sau thỏa dạ mong

HANSY


ĐÂU NGƯỜI QUÂN TỬ

Chữ t́nh không trọn chớ hoài công
Khi nhận trong tay cánh thiệp hồng
Cũng bởi thân nghèo tiền chẳng có
Do nơi phận bạc nghĩa bằng không
Thời nay chung thủy người th́ ít
Hiện tại bội vong họ lại đông
Thôi nhé t́nh đời là thế đó
Đâu người quân tử có mà mong !


......LEHONG.....

Hansy 02-02-12 03:12 PM

ĐÂU NGƯỜI QUÂN TỬ

Chữ t́nh không trọn chớ hoài công
Khi nhận trong tay cánh thiệp hồng
Cũng bởi thân nghèo tiền chẳng có
Do nơi phận bạc nghĩa bằng không
Thời nay chung thủy người th́ ít
Hiện tại bội vong họ lại đông
Thôi nhé t́nh đời là thế đó
Đâu người quân tử có mà mong !

......LEHONG.....



TÁCH BẾN

Đă biết thế th́ khổ uổng công
Thất t́nh đời úa hết màu hồng
Người ta tham của đùa như thật
Kẻ ấy ra ǵ có tựa không
Lở dở quay t́m qua mối bạn
Lang thang ghé ngó lại duyên đông
Bến này tệ quá sang bờ khác
Trời thưởng nhiều khi tuyệt quá mong

HANSY

lehong 02-02-12 09:55 PM

TÁCH BẾN

Đă biết thế th́ khổ uổng công
Thất t́nh đời úa hết màu hồng
Người ta tham của đùa như thật
Kẻ ấy ra ǵ có tựa không
Lở dở quay t́m qua mối bạn
Lang thang ghé ngó lại duyên đông
Bến này tệ quá sang bờ khác
Trời thưởng nhiều khi tuyệt quá mong

.....HANSY.......


C̉N G̀ HI VỌNG !

Ba lần chọn lựa gặp "Công công"
Chỉ tội cho tôi phận má hồng
Người tưởng chồng tôi nay đă có
Tôi buồn người ấy có như không
Kiếm t́m khắp chốn làng quê vắng
Lục lọi mọi nơi xóm chợ đông
Xuân đến bao lân luôn lẻ bóng
C̣n ǵ hi vọng để chờ mong !

.....LEHONG......

Hansy 03-02-12 07:07 PM

C̉N G̀ HI VỌNG !

Ba lần chọn lựa gặp "Công công"
Chỉ tội cho tôi phận má hồng
Người tưởng chồng tôi nay đă có
Tôi buồn người ấy có như không
Kiếm t́m khắp chốn làng quê vắng
Lục lọi mọi nơi xóm chợ đông
Xuân đến bao lân luôn lẻ bóng
C̣n ǵ hi vọng để chờ mong !

.....LEHONG......



NỒI NÀO VUNG ẤY

Gặp thế thật là quá phí công
Uổng đời hương phấn thắm môi hồng
Bôn ba mệt sức đầu không có
Xuôi ngược mỏi đời cuối lại không
Quê quán xem chừng nơi kẻ vắng
Thị thành ra thử chỗ người đông
Nồi nào vung ấy t́m thêm chút
Có phước được chồng thỏa ước mong

HANSY

lehong 07-02-12 08:38 PM

NỒI NÀO VUNG ẤY

Gặp thế thật là quá phí công
Uổng đời hương phấn thắm môi hồng
Bôn ba mệt sức đầu không có
Xuôi ngược mỏi đời cuối lại không
Quê quán xem chừng nơi kẻ vắng
Thị thành ra thử chỗ người đông
Nồi nào vung ấy t́m thêm chút
Có phước được chồng thỏa ước mong

......HANSY......


BIẾT ĐẾN BAO GIỜ !

Lựa măi chọn hoài chỉ tốn công
Nghĩ chi đến má phấn môi hồng
T́nh yêu cứ ngỡ tay cầm chắc
Số mệnh nào ngờ túi trống không
Măi sẽ sang xuân rồi đến hạ
Dần dà thu hết lại qua đông
Xuân nầy tôi vẫn c̣n đơn bóng
Biết đến bao giờ để đợi trông

...LEHONG....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:39 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.