Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 28-12-11 10:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thủy tâm (Gửi 62602)
Thói đời

Trần gian còn đó những chua cay
Con tạo sẵn bày lắm lá lay
Thân thiết gọi thưa huynh với đệ
Ghét ghen kêu réo tau rồi mày
Sáng còn kề cận như hình bóng
Chiều lại xa xôi tựa nước mây
Ngẫm chốn phù sinh nhiều bạc bẽo
Nghĩa nhân đong đếm biết sao đầy

thủy tâm

vào họa với huynh chút cho vui nè

BUỒN

Cuộc thế nhiều khi ngẫm thấy cay
Bỗng dưng lại xảy chuyện thày lay
Chanh chua trở mặt hăm giết bạn
Đắng nghét quay lưng xẻ thịt mày
Trà rượu kim lan phai tựa gió
Thịt xôi bằng hữu nhẹ như mây
Cái tình xem thế mà như giỡn
Ôi ngán lòng người thoáng cạn đầy

HANSY

Hansy 29-12-11 10:55 PM


151.
TÍCH XƯA

Mây bay gió cuốn tựa như long
Sóng nước lao xao chuyện bập bồng
Thuở trước mẹ trời sinh nở trứng
Ngàn sau biển hóa núi hình rồng
Mũi chông cản giặc thề chung sức
Hòn đạn chống thù quyết một lòng
Đất Việt muôn đời như núi đá
Cũng nhờ non bể tụ linh đông

HANSY



Hansy 29-12-11 10:56 PM


152.
XÓT NHỚ

Thương yêu ngày đó vẫn hoài mong
Ấp ủ vành tim chút xuyến lòng
Mơ giấc Nghê thường đêm tháng hạ
Mộng trời Tiên đảo sáng mùa đông
Chập chờn say tỉnh nồng tim nhớ
Xa xót đắng cay lạnh bấc đồng
Tình ấy cứ còn trong góc nhớ
Nên lòng đau mãi buổi sang sông

HANSY



Hansy 29-12-11 10:56 PM


153.
NGỢI CA

Dạo đến chốn đây thật ấm lòng
Bạn thơ kéo níu khó mà dong
Ơn trời xuân đẹp hoài bay thẳng
Ước đất thu mềm hết lượn cong
Thi hứng chờ người đan vận hiệp
Tình mơ đợi khách dệt tâm đồng
Gặp nhau âu cũng là tao ngộ
Xướng họa bên đời ấm giữa đông

HANSY



Hansy 29-12-11 10:57 PM


154.
XÓT XA

Người đi xa mãi cuối trời tà
Để lại buồn thương giữa dạ ta
Lơ lửng tình trôi niềm nhớ cũ
Xót xa hồn đắm nỗi sầu già
Chân trời em có đong tim đỏ
Góc bể ta còn vướng lệ sa
Cạn đắng men lòng chiều kỷ niệm
Đàn ơi khúc nhớ chẳng phai nhòa

HANSY



Hansy 29-12-11 10:57 PM


155.-
VỌNG CỐ HƯƠNG

Đã mấy thu rồi biệt cố hương
Đời đưa xa mãi ngút biên trường
Đêm mơ một giọng bâng khuâng hướng
Ngày ngóng bao tình bát ngát phương
Thấp thoáng dáng xưa trong mộng tưởng
Chập chờn bóng cũ giữa tà dương
Cánh bay ai có xin cho mượn
Về lại quê mình đỡ vấn vương

HANSY



Hansy 31-12-11 03:22 PM


156.
GÕ ĐẦU TRẺ

Xuân Hạ Thu Đông đủ bốn mùa
Bằng lòng nhận lấy kiếp đò đưa
Khêu đèn tấm trí lời ngay thật
Hun đức gia phong tiếng dạ thưa
Kinh sử dùi mài đâu uổng phí
Bút nghiên giũa gọt có thừa chưa
Một đời nặng nợ theo nghề giáo
Gắng sức noi cùng Mạnh Tử xưa

HANSY



Hansy 31-12-11 03:23 PM


157.
NET

Thấp thỏm trong lòng thấy nhớ ai
Nhiều khi thức trắng suốt đêm dài
Cảm tình đâu dễ mà vo lắm
Nhung nhớ thật ra tự buộc hoài
Mạng ảo hay không do nếp nghĩ
Tình chân hoặc đểu bởi ngay say
Thế gian nhền nhện giăng nhiều phía
Mở mắt to ra kẻo gặp cay

HANSY



Hansy 31-12-11 03:23 PM


158.
GIỠN TRĂNG

Rằm trăng phơ phất sáng quanh đầu
Rơi chút ngọc ngà tận mãi đâu
Thoảng gió đưa tình mơn ánh nguyệt
Vờn mây đón ý chiếu cô lâu
Bạc bàng lối cũ nơi đồng vắng
Khúc khuỷu đường về chốn suối sâu
Mơ sánh Hằng nga du nguyệt điện
Tỉnh ra mới biết chỉ mong cầu

HANSY



Hansy 31-12-11 03:24 PM


159.
THA THỨ

Biết lỗi xin rồi chớ chối từ
Làm người tha thứ nhẹ tâm tư
Giữa đời hơn kém nào chi khá
Trong bạn thắng thua cũng đó chừ
Quân tử sá gì người dưới ngựa
Tiểu nhân lơ láo kẻ lòn thư
Rộng tình đối đãi như huynh đệ
Trúc trắc lòng nhau cổ đỏ lừ

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:48 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.