Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Message Center (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=75)

phale 29-11-12 01:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 86272)
Nhầm nhọt sang trồng trọt, sai luôn thành con buôn roài, "bạn" không phải là "cậu", càng không phải là cậu "phẩy" không phải cậu phẩy phẩy phẩy......:luoi:
Vừa đưa đi xong về, hem phải "đã đi rồi".:p
Chị 3 đang rối beng mà hự hự:gian:

Hơ... rối reng thiệt... :luoi:

vntexuser 29-11-12 07:22 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 86272)
Nhầm nhọt sang trồng trọt, sai luôn thành con buôn roài, "bạn" không phải là "cậu", càng không phải là cậu "phẩy" không phải cậu phẩy phẩy phẩy......:luoi:
Vừa đưa đi xong về, hem phải "đã đi rồi".:p
Chị 3 đang rối beng mà hự hự:gian:


Vừa đi xong về, có nghĩa là người ấy cũng đã đi, đã rời xa bác, he he... tất cả anh em tụi mình cũng điêu đứng vì phụ nữ và chữ "tình", một sự điêu đứng đáng để trả giá. Cho dù là 1 phút bên nhau ta cũng sẽ nhớ mãi ... em cũng bị bỏ rơi vài lần rùi, nhưng vẫn không bao giờ trách họ, gặp lại vẫn cười và những lời nói chân tình như ngày xưa. Họ ngậm ngùi, một chút luyến tiếc... nhưng tất cả đã quá muộn vì lỡ yêu mất người khác rùi... Mỗi người chỉ được sống can qua có 1 lần, nên tranh thủ yêu, để tới lúc muốn yêu thì không được ai yêu... what is love??????????????????????

vntexuser 29-11-12 07:25 PM

Quote:

Nguyên văn bởi mimosa (Gửi 86264)
Minh co nhieu chuyen qua.....minh se nt cho 'cau phay' sau nha....

Còn muốn nhắn tin có nghĩa là nàng vẫn còn nhớ, hãy nhớ nhau bằng sự yêu thương, vì yêu thương là lá bùa hóa giải được đau khổ mà mỗi chúng ta ít nhiều đều phải đối mặt.

phale 01-12-12 07:23 AM

Cảm ơn món quà rất dễ thương của bé nhé! Chúc bé luôn xinh tươi nhé!

CM4Q 01-12-12 09:07 AM

Ừ ....
Đi nhé ...
Xin ai đừng ngoái lại...
Dĩ vãng buồn xin cố gượng cười vui
Ngày mai có gặp nhau thì hãy nhớ...
Đã chia xa ...
Thôi rớt lệ ngậm ngùi

Sa Thạch 01-12-12 10:55 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 86368)
Ừ ....
Đi nhé ...
Xin ai đừng ngoái lại...
Dĩ vãng buồn xin cố gượng cười vui
Ngày mai có gặp nhau thì hãy nhớ...
Đã chia xa ...
Thôi rớt lệ ngậm ngùi

Cố lên 4 nhé....
Duyên tận....ta tan....
Duyên khởi....ta gặp....
Rồi cũng sẽ bình yên.....

CM4Q 01-12-12 01:19 PM

Chỉ mới như là " dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai " thôi Đá ui... chứ chưa có gì nghiêm trọng đâu nà :luoi:

Yeu100C 01-12-12 07:45 PM

Tự nhiên nhớ người ta người ấy và người đó. Lúc nào mình cũng muốn ở bên người ta mình luôn luôn nhớ người ấy và khát khao người đó.

phale 01-12-12 10:04 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Yeu100C (Gửi 86394)
Tự nhiên nhớ người ta người ấy và người đó. Lúc nào mình cũng muốn ở bên người ta mình luôn luôn nhớ người ấy và khát khao người đó.

Kỳ hen...:khoa:

phale 02-12-12 04:56 PM

Buổi chiều ấm áp...


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 06:53 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.