Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ Tình (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Thơ...thẩn....thẫn....thờ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=49)

phale 16-08-11 06:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 50339)
Câu chuyện của No xem ra khó hiểu và thật ly kỳ nhỉ!


Có thể viết thành tiểu thuyết í Bụi..
Hay NV mình ra một đầu sách nhỉ?

Sa Thạch 16-08-11 10:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 50329)

Em,

Vậy là em rũ bỏ hết ân tình chỉ bằng một câu nhẹ nhàng "Thôi anh nhé"... nhẹ nhàng đến độ anh tưởng như tình mình chưa bao giờ hiện hữu. Em lạnh lùng đến thế ư... Em lạnh lùng nên chắc không thấy anh ở lại nơi vườn kỷ niệm này với huyệt mộ mới đào chôn vùi những thương nhớ ân tình hôm nao...

Anh đã ngỡ rằng, mối duyên nợ muộn màng này sẽ trọn đời miên viễn, dè đâu...
Chúng ta đã chẳng cũng nhau vui buồn đó sao, đã chẳng cùng nhau sẻ chia đó sao...
Vậy mà, anh thảng thốt, bàng hoàng nhìn theo bóng em xa dần... vẫn không tin rằng chữ tình mong manh đến thế...

Em xa, anh chỉ còn thơ làm bạn, lặng lẽ đi qua từng ngày trong cồn cào mong nhớ vẫn vẹn nguyên.
Không em, lòng anh chất chứa sầu muộn... Đôi khi muốn hỏi thăm em sao bàn tay cứ ngập ngừng bên phím...

Nhớ em lắm, thương em lắm, nhưng anh nào có quyền gì để giữ em lại bên cạnh anh? Nỗi buồn câm nín này, em có hiểu cho anh không? Có lẽ đã hết thật rồi... Con đường chung ấy đã rẽ thật rồi phải không em?

Anh không trách cứ gì em... có lẽ do anh... có lẽ chúng mình xa xăm quá... Thôi đành... Anh sẽ luôn cầu chúc em bình an nơi ấy...

Bình an nhé em


Ứ Ự...!
:incense::incense:

Nothing 17-08-11 08:16 AM

Đừng hiểu nghe em

Ngại em lấm nỗi buồn hoen vạt áo
Nên nhủ lòng muốn nói cũng đành thôi
Trái tim côi đơn lẻ cũng lâu rồi
Giờ loạn nhịp cũng xin mình ta biết

Cũng là nhớ, cũng là thương da diết
Là chuyếnh choáng say là ngơ ngẩn tâm hồn
Là trằn trọc mỗi khi đêm dần buông
Là trăn trở những khi em hờn dỗi

Muốn bên em mà thời gian trôi vội
Cầm bàn tay
Quyến luyến chẳng rời xa
Ngoảnh mặt đi
Lòng thầm nhủ
Chắc là…
Em không hiểu…
Mà thôi….
Em đừng hiểu

13.7.11

phale 17-08-11 09:45 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 50366)
Ứ Ự...!
:incense::incense:

Ứ ự gì nàng...

phale 17-08-11 10:33 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 50388)
Đừng hiểu nghe em

Ngại em lấm nỗi buồn hoen vạt áo
Nên nhủ lòng muốn nói cũng đành thôi
Trái tim côi đơn lẻ cũng lâu rồi
Giờ loạn nhịp cũng xin mình ta biết

Cũng là nhớ, cũng là thương da diết
Là chuyếnh choáng say là ngơ ngẩn tâm hồn
Là trằn trọc mỗi khi đêm dần buông
Là trăn trở những khi em hờn dỗi

Muốn bên em mà thời gian trôi vội
Cầm bàn tay
Quyến luyến chẳng rời xa
Ngoảnh mặt đi
Lòng thầm nhủ
Chắc là…
Em không hiểu…
Mà thôi….
Em đừng hiểu

13.7.11

Ngày… tháng … năm…

Nhìn em, muốn nói mà ngại ngùng…
Sợ em vương vấn nỗi buồn từ anh. Sợ áo em hoen gió sương từ phương trời anh…Yêu một người là làm cho người đó hạnh phúc, lẽ nào anh lại mang sầu muộn choem được nên dù muốn nói cũng đành thôi. Đành tự nhủ lòng, giữ lại cho riêng mình trái tim lạc nhịp để cho nụ cười của em luôn rạng ngời. Cũng có nghĩa là anh sẽ hoài đơn lẻ như đã từng đơn lẻ…

Nhủ lòng không vương vấn mà sao anh không thể ngăn mình thôi nhớ thương em da diết. Anh vẫn ngơ ngẩm tâm hồn mỗi khi thoáng thấy bóng em nơi này. Vẫn trằn trọc nghĩ về em mỗi khi đêm dần buông, vạn vật say giấc.
Vẫn trăn trở khi em hờn dỗi vu vơ…

Anh nhớ mãi lần chúng ta bên nhau… Chắc em không biết lòng anh quyến luyến không muốn rời xa. Muốn níu thời gian dừng lại mà thời gian cứ vội vã trôi đi…
Ừ, chắc là em không hiểu đâu…
Mà thôi… em đừng hiểu…

Ban Mai Xanh 17-08-11 10:45 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 50388)
Đừng hiểu nghe em

Ngại em lấm nỗi buồn hoen vạt áo
Nên nhủ lòng muốn nói cũng đành thôi
Trái tim côi đơn lẻ cũng lâu rồi
Giờ loạn nhịp cũng xin mình ta biết

Cũng là nhớ, cũng là thương da diết
Là chuyếnh choáng say là ngơ ngẩn tâm hồn
Là trằn trọc mỗi khi đêm dần buông
Là trăn trở những khi em hờn dỗi

Muốn bên em mà thời gian trôi vội
Cầm bàn tay
Quyến luyến chẳng rời xa
Ngoảnh mặt đi
Lòng thầm nhủ
Chắc là…
Em không hiểu…
Mà thôi….
Em đừng hiểu

13.7.11


Em vẫn biết có những điều anh giấu
Em đành giả vờ chẳng thấu hiểu làm chi
Hồn nhiên ấy, anh đâu biết....đôi khi
Môi mỉm cười , dẫu trái tim bật khóc

Cũng nhớ thương, cũng từng đêm trằn trọc
Cũng xót xa , cũng hờn tủi một mình
Tại anh đấy, tại anh cứ lặng thinh
Em đã biết, phải...vờ như không biết

Ánh mắt nào cứ âm thầm da diết
Ngọn lửa tình thiêu cháy cả hồn mơ
Ngoảnh mặt đi, lại tự nhủ...
Giả vờ
Thôi ....không hiểu...
Ừ thì,....
Em không hiểu......




Chú No ơi, suốt ngày trêu chú thế này, đừng ...nổi cáu nha chú :rang:

Nothing 18-08-11 08:46 AM

Những đứa trẻ lang thang

Những đứa trẻ lang thang, lếch thếch
Thằng hát rong, đứa vé số qua ngày
Nằn nì níu kéo những kẻ say
Mua sấp vé cho em về, kẻo tối

Gằn mạnh cốc bia, thằng say đầy bức bối
Biến đi ku, còn nói nữa…ăn đòn
Ê hề trên bàn rượu thịt, những đồ ngon
Thằng bé nhìn, rồi quay đầu rơm rớm

Tuổi thơ nhọc nhằn thức khuya dậy sớm
Con chữ lướt qua chưa kịp nhớ trong đầu
Đã tất tả gánh củi, mớ rau
Để mẹ kịp phiên chợ nghèo buổi sáng

Tuổi còn thơ đã xa mẹ, rời cha….ly tán
Bước chân con cày nát những nẻo đường
Muôn nẻo mưu sinh liệu mấy kẻ tỏ tường
Thèm mái ấm, bữa cơm chiều no đủ

Vất vả lo toan theo em vào giấc ngủ
Giấc mơ thường thấm đẫm giọt mồ hôi
Bạc thếch tấm thân lăn lộn chợ đời
Nào đã được một lần phè phỡn thế

Những đồng bạc nhàu nhĩ những ánh nhìn xua đuổi
Em trân mình ve vuốt thẳng giấc mơ
Bên trong kia bao kẻ lọc lõi mưu mô
Đang khả ố thể hiện mình mạnh mẽ

Em thu mình vuốt từng xu bạc lẻ
Ánh mắt cười
Hắn ngồi nhìn lặng lẽ
Một giấc mơ đời

26.7.11

Nothing 18-08-11 08:52 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 50399)
Chú No ơi, suốt ngày trêu chú thế này, đừng ...nổi cáu nha chú :rang:

Cảm ơn BMX vẫn thường xuyên vào nhà No họa thơ, thơ BMX mượt mà và hay lắm, No rất thích đọc thơ BMX.

Bụi đường 19-08-11 02:08 AM


Không đề

Giao mùa chuyển tiết sang
Dạ cũng úa heo vàng
Mỏi mệt đôi vai gánh
Nhìn đời lắm trái ngang
Tay không đừng thất vọng
Được mất chẳng lo màng
Giấu lệ rơi cay đắng
Mong ngày nhẹ bước quang...

15082011

p.s: Bài này B vừa được bộ VH-NV duyệt nè, rinh vô chung cư cất.

hoatigon208410 19-08-11 04:09 AM

Oài, em vô phá ông chút nha :D , tại ông mà các cô vần em tơi tả, chả còn sức phá phách nữa nè, bắt đền , ông phải chịu trách nhiệm đi .......:D :hi::hi::hi:


Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 50227)
Thôi vậy

“Thôi anh nhé” nghe nhẹ nhàng đến lạ
Em lạnh lùng rũ bỏ những ngày vui
Để mặc anh đào huyệt mộ chôn vùi
Những thương nhớ, những ân tình đã có

Ngỡ là duyên, đã từng yêu, từng nợ
Từng buồn vui, chia sẻ nhọc nhằn qua
Giờ chia tay thảng thốt ngỡ như là
Mong manh quá chữ tình ai khéo vẽ

Giờ không em ngày trôi đi lặng lẽ
Nhưng cồn cào mong nhớ vẫn vẹn nguyên
Ngày không em anh nặng nỗi ưu phiền
Muốn nhắn hỏi tay ngập ngừng buông phím

Giờ thì thôi
ta đành lòng câm nín
Nào hờn ghen
giận dỗi
có quyền đâu
Nhưng nhức lòng
ôm nặng khối tình sầu
Vậy là hết
ta giờ chia hai ngả

Lỗi tại anh
ừ mình xa nhau quá
Cũng thôi đành
em nơi ấy bình an

2.7.11


Buồn ......


Đừng nói với em..... mình xa nhau quá
Khoảng cách dài ....đâu phải lý do chia
Em buộc lòng..... nói chữ đớn đau kia
Nào có muốn... đường ta..... lìa đôi ngả..

Chuyện chia ly nào có gì lạ nhỉ....
Em biết rồi, chỉ còn lại mỗi anh
Nhưng ép mình trong hy vọng mong manh
Để rồi lỡ.....đành phải tin là thật...

Thôi anh nhỉ , kể chi điều được - mất
Cho dù anh - hay em nhận - thế thôi
Buồn em chôn - đâu phải mỗi anh vùi
Em dặn lòng cứ chấp nhận buồn vui
Cứ giận dỗi, ghen hờn ...rồi im lặng...

Không có anh thời gian trôi chậm lắm
Ngày nhạt nhòa - nắng tắt - lá vàng rơi...
Giờ phút này hai đứa ở hai nơi
Một người nhớ - một người ôm kỉ niệm...

Dòng tin cũ - bao lần em tìm kiếm.....
Chút yêu thương còn sót lại đâu đây
Viết đôi dòng.......nhưng run lắm đôi tay
Ngập ngừng xóa .....ngập ngừng không dám gửi...
Ngập ngừng lòng ...vẫn cứ hoài chờ đợi....
Hỏi sao người....vẫn mãi cứ lặng im...

Nỗi đau nào còn nhói ở trong tim...
.....



Nothing 19-08-11 08:25 AM

Cô Gôn bị vần tơi tả mà thơ hay thế này thì phải nhờ mấy cô giáo vần mạnh vào ấy chứ


Mai thôi không còn onl

Mai này thôi
anh không còn onl nữa
Em có buồn
có thấy thiếu gì không
Những hờn ghen cay đắng ẩn trong lòng
Em sẽ lại
ôm vào mình nhoi nhói?

Anh không thể bước bên em mọi lối
Đường anh đi hẳn sẽ lắm thác ghềnh
Em hãy trách
anh xin nhận
được không
Bởi anh biết đã phụ em nhiều lắm

Chỉ mong em bớt nhọc nhằn cay đắng
Khỏi xót xa kẻ lìa bước là anh
Cũng đừng khóc kẻo anh bước không đành
Đừng em nhé
cho lòng anh thanh thản

9.8.11

hoatigon208410 19-08-11 09:32 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 50724)
Cô Gôn bị vần tơi tả mà thơ hay thế này thì phải nhờ mấy cô giáo vần mạnh vào ấy chứ


Mai thôi không còn onl

Mai này thôi
anh không còn onl nữa
Em có buồn
có thấy thiếu gì không
Những hờn ghen cay đắng ẩn trong lòng
Em sẽ lại
ôm vào mình nhoi nhói?

Anh không thể bước bên em mọi lối
Đường anh đi hẳn sẽ lắm thác ghềnh
Em hãy trách
anh xin nhận
được không
Bởi anh biết đã phụ em nhiều lắm

Chỉ mong em bớt nhọc nhằn cay đắng
Khỏi xót xa kẻ lìa bước là anh
Cũng đừng khóc kẻo anh bước không đành
Đừng em nhé
cho lòng anh thanh thản

9.8.11


Đừng nói ......


Ừ thôi...... anh.... cứ thanh thản buớc đi...
Em.... sẽ lặng im..... cho người vui chân bước
Sẽ chỉ khóc.... khi anh không thấy được
Chỉ xót xa.....cay đắng...mỗi riêng em...

Đừng tự trách mình...để lại vướng buồn thêm
Cuộc đời ấy.... chẳng êm đềm xuôi bước.....
Giữa thác lũ có đôi mình đi ngược......
Nắm tay hờ......nên để nước cuốn đi....

Em sợ khi nghĩ đến phút chia ly...
Xin anh đấy.....đừng nói gì về nó...
Em vẫn đợi ....trong đêm dài ......trăn trở...
Một thói quen - nào dễ bỏ đâu anh ...

Đêm vắng người - đêm tối cũng mong manh...
Em như lá, chỉ biết chờ suơng xuống....
Ôm trong lòng... những ước ao mộng tưởng..
Sợ ngày về - nắng đến - để sương tan...

Nhưng đêm kia ....rồi cũng sẽ phai tàn...
Để mình em......miên man trong niềm nhớ
Đừng nói nha anh - câu chia ly dang dở...
Để em chờ.... và đợi.....lúc anh onl....


.........


Hic, Ông ác với em ghê, ông chẳng biết thương hoa tiếc ngọc tí teo nào cả .....hichic.........khổ em roài .........huhu............ :bye::bye::bye:


Quay qua phá ông tiếp ...........:D

:congratulate::congratulate:

Bụi đường 19-08-11 09:41 AM

Cô PL ơi...dzị...i....i....i.....ichhhhhh......kìa.....: infatuated:

phale 19-08-11 10:18 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 50726)
Cô PL ơi...dzị...i....i....i.....ichhhhhh......kìa.....: infatuated:

Hổng hỉu B oai...:bemused:

hoatigon208410 19-08-11 10:22 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 50727)
Hổng hỉu B oai...:bemused:

Hihi, chị Bụi đang gọi cô PL là dịch đi á, ông Nothng có bài thơ mới, nên chị Bụi gọi cô PL vào ......dịch :D, hihi ....... :welcome::welcome:

Ban Mai Xanh 19-08-11 01:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 50525)
Những đứa trẻ lang thang

Những đứa trẻ lang thang, lếch thếch
Thằng hát rong, đứa vé số qua ngày
Nằn nì níu kéo những kẻ say
Mua sấp vé cho em về, kẻo tối

Gằn mạnh cốc bia, thằng say đầy bức bối
Biến đi ku, còn nói nữa…ăn đòn
Ê hề trên bàn rượu thịt, những đồ ngon
Thằng bé nhìn, rồi quay đầu rơm rớm

Tuổi thơ nhọc nhằn thức khuya dậy sớm
Con chữ lướt qua chưa kịp nhớ trong đầu
Đã tất tả gánh củi, mớ rau
Để mẹ kịp phiên chợ nghèo buổi sáng

Tuổi còn thơ đã xa mẹ, rời cha….ly tán
Bước chân con cày nát những nẻo đường
Muôn nẻo mưu sinh liệu mấy kẻ tỏ tường
Thèm mái ấm, bữa cơm chiều no đủ

Vất vả lo toan theo em vào giấc ngủ
Giấc mơ thường thấm đẫm giọt mồ hôi
Bạc thếch tấm thân lăn lộn chợ đời
Nào đã được một lần phè phỡn thế

Những đồng bạc nhàu nhĩ những ánh nhìn xua đuổi
Em trân mình ve vuốt thẳng giấc mơ
Bên trong kia bao kẻ lọc lõi mưu mô
Đang khả ố thể hiện mình mạnh mẽ

Em thu mình vuốt từng xu bạc lẻ
Ánh mắt cười
Hắn ngồi nhìn lặng lẽ
Một giấc mơ đời

26.7.11

một bài thơ quá hay và cảm động

cảm ơn tác giả bài thơ đã đưa ra một góc chân dung cuộc sống khiến chúng ta phải suy ngẫm

Bụi đường 19-08-11 02:46 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 50730)


Hihi, chị Bụi đang gọi cô PL là dịch đi á, ông Nothng có bài thơ mới, nên chị Bụi gọi cô PL vào ......dịch :D, hihi ....... :welcome::welcome:

Đúng rồi đó cô Pl ơi!

phale 20-08-11 01:31 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 50730)


Hihi, chị Bụi đang gọi cô PL là dịch đi á, ông Nothng có bài thơ mới, nên chị Bụi gọi cô PL vào ......dịch :D, hihi ....... :welcome::welcome:

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 50761)
Đúng rồi đó cô Pl ơi!

Bây giờ thì PL đã hiểu...

phale 20-08-11 02:48 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 50724)
Cô Gôn bị vần tơi tả mà thơ hay thế này thì phải nhờ mấy cô giáo vần mạnh vào ấy chứ


Mai thôi không còn onl

Mai này thôi
anh không còn onl nữa
Em có buồn
có thấy thiếu gì không
Những hờn ghen cay đắng ẩn trong lòng
Em sẽ lại
ôm vào mình nhoi nhói?

Anh không thể bước bên em mọi lối
Đường anh đi hẳn sẽ lắm thác ghềnh
Em hãy trách
anh xin nhận
được không
Bởi anh biết đã phụ em nhiều lắm

Chỉ mong em bớt nhọc nhằn cay đắng
Khỏi xót xa kẻ lìa bước là anh
Cũng đừng khóc kẻo anh bước không đành
Đừng em nhé
cho lòng anh thanh thản

9.8.11

Cuộc đời không có gì là vĩnh cửu phải không em? Cũng như những giờ phút online cùng nhau này... Biết đâu một mai anh sẽ thôi onl...

Một mai... có thể là lát nữa đây... cũng có thể là mai này khi bình minh tới... vì một lý do không lường trước anh sẽ rời xa thế giới ảo... rời xa em...
Anh tự hỏi, lúc đó em có thấy thiếu vắng một người đã từng cùng em chia sẻ buồn vui?
Em có thấy buồn khi không còn anh bên cạnh?
Em có ôm vào mình những hờn ghen câm lặng khi anh rời xa mà không nói rõ lý do?

Em, sự cách xa vời vợi chỉ cho phép chúng ta chỉ gần gũi bên nhau trong những giờ phút online ngắn ngủi, hiếm hoi. Anh biết em buồn, anh biết em nhớ, anh biết em mong, nhưng chắc em cũng biết, mình không thể đi cạnh nhau trên mọi lối cuộc đời này...
Nếu mai này anh không còn onl nữa, xin em hãy cứ trách cứ anh phụ bạc. Anh biết, anh đã phụ bạc tình em nhiều lắm. Anh sẽ nhận lấy những lời trách cứ em dành cho anh thay cho lời tạ lỗi anh muốn gởi đến em... Biết làm sao được khi chúng ta đã đi trên hai con đường song song không điểm cắt...

Xa em.. trái tim anh cũng giằng xé. Anh xin em đừng khóc. Giọt nước mắt em rơi ra lúc này sẽ khiến tim anh bỏng rát...
Xa em... điều đó rồi sẽ xảy ra, anh chỉ mong em bớt nhọc nhằn cay đắng trên con đường em đang đi, để anh, mỗi khi dõi về phía em sẽ cảm thấy an lòng và thanh thản...

Nếu mai này anh không onl... em hãy sống như chưa từng có anh đến bên đời nhé!
.......

Sa Thạch 21-08-11 09:57 AM

Trời....!
Tui quỳ lạy bái phục sát đất luôn á..
Người gì mà đa tài lắm khiếp thế
Hột vịt lộn, hột vịt ung, hột vịt muối, kiểu nào cô cũng chế biến ra món chay cũng đc cả
Hơ hơ hơ
Đa tài kinh ...,

Nothing 22-08-11 08:31 AM

Đợi

Thu rớt ngoài hiên cửa
Vàng vọt ánh hoàng hôn
Thu này thêm Thu nữa
Buồn lay lắt tâm hồn

Muôn đời Thu vẫn thế
Lá chất lá dầy thêm
Heo may lùa cuối phố
Lạnh xước gót chân mềm

Người đợi người mòn mỏi
Hoang hoải lời hẹn xưa
Con đường hoang thành lối
Vẫn đợi bước em về

22.8.11

phale 22-08-11 08:43 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 51038)
Đợi

Thu rớt ngoài hiên cửa
Vàng vọt ánh hoàng hôn
Thu này thêm Thu nữa
Buồn lay lắt tâm hồn

Muôn đời Thu vẫn thế
Lá chất lá dầy thêm
Heo may lùa cuối phố
Lạnh xước gót chân mềm

Người đợi người mòn mỏi
Hoang hoải lời hẹn xưa
Con đường hoang thành lối
Vẫn đợi bước em về

22.8.11

Bài thơ thu thật nhẹ nhàng... Thế là HN thu rồi nhỉ?
Chúc mừng bài thơ mới của NT nhé.

hoatigon208410 22-08-11 08:59 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 51038)
Đợi

Thu rớt ngoài hiên cửa
Vàng vọt ánh hoàng hôn
Thu này thêm Thu nữa
Buồn lay lắt tâm hồn

Muôn đời Thu vẫn thế
Lá chất lá dầy thêm
Heo may lùa cuối phố
Lạnh xước gót chân mềm

Người đợi người mòn mỏi
Hoang hoải lời hẹn xưa
Con đường hoang thành lối
Vẫn đợi bước em về

22.8.11

Anh ......!

Đừng đợi bước em về
Đường xưa còn đâu lối
Bao yêu thương mòn mỏi
Cũng đâu còn hẹn xưa..

Con đường dài ướt mưa
Cỏ hoang trùm dấu bước
Làm sao em rẽ được
Biết lối nao anh chờ ...

Thôi anh cứ thờ ơ
Dẫu thu về ngang phố
Đừng buồn nghe lá đổ
Đừng sầu lúc hoàng hôn..

Nha anh...

:)

Nothing 23-08-11 04:34 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 51043)
Thu trong kí ức....rất xa rồi ......

.......................................
Kịp dỗ tình thu khỏi dỗi hờn....

Em về, về nhé dỗ cùng anh
Để ngọn gió Thu lại trong lành
Không còn hoang lạnh lùa con phố
Mình cùng ủ ấm mối tình xanh



Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 51045)


Anh ......!

Đừng đợi bước em về
Đường xưa còn đâu lối
Bao yêu thương mòn mỏi
Cũng đâu còn hẹn xưa..

Con đường dài ướt mưa
Cỏ hoang trùm dấu bước
Làm sao em rẽ được
Biết lối nao anh chờ ...

Thôi anh cứ thờ ơ
Dẫu thu về ngang phố
Đừng buồn nghe lá đổ
Đừng sầu lúc hoàng hôn..

Nha anh...

:)

Buồn ngơ ngẩn tâm hồn
Khi lạnh lùng em nói
Thu không còn chờ đợi
Em thôi về lối xưa

:D

Nothing 23-08-11 04:35 PM

Yêu

Em âm thầm đội lốt một nàng tiên
Để lừa dối trái tim trần tục ấy
Đã lỡ yêu em nồng nàn đến vậy
Yêu ngu ngơ chẳng một chút hồ nghi

Người ta bảo hắn: một kẻ cuồng si
Và lạc lối trong mê cung hoang tưởng
Hắn chấp nhận và gật đầu ngang bướng
Có sao đâu bởi vì hắn đang yêu

Người ta bảo rằng: hắn bị điên
Khi mê muội mang trái tim dâng hiến
Tin vào những mật ngọt em trưng ra phù phiếm
Cũng chẳng sao miễn em hiểu, hắn yêu

Người ta còn bảo hắn rất nhiều
Những ngôn từ chỉ dành cho kẻ dại
Hắn mặc kệ cứ miệt mài mê mải
Yêu và yêu nào đong đếm thiệt hơn

Cho đến ngày hắn kiệt quệ linh hồn
Em quay gót và lạnh lùng cất bước
Hắn níu ánh nhìn và mỉm cười nguyện ước
Chốn thiên đường
Nàng hiểu
Hắn vẫn yêu

NT 23.8.11

Bụi đường 23-08-11 04:52 PM

Nothing làm thơ vượt thời gian luôn ta ơi!:nhaymat::nhaymat:

MoonRiver 23-08-11 05:14 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 51182)
Yêu

Em âm thầm đội lốt một nàng tiên
Để lừa dối trái tim trần tục ấy
Đã lỡ yêu em nồng nàn đến vậy
Yêu ngu ngơ chẳng một chút hồ nghi

Người ta bảo hắn: một kẻ cuồng si
Và lạc lối trong mê cung hoang tưởng
Hắn chấp nhận và gật đầu ngang bướng
Có sao đâu bởi vì hắn đang yêu

Người ta bảo rằng: hắn bị điên
Khi mê muội mang trái tim dâng hiến
Tin vào những mật ngọt em trưng ra phù phiếm
Cũng chẳng sao miễn em hiểu, hắn yêu

Người ta còn bảo hắn rất nhiều
Những ngôn từ chỉ dành cho kẻ dại
Hắn mặc kệ cứ miệt mài mê mải
Yêu và yêu nào đong đếm thiệt hơn

Cho đến ngày hắn kiệt quệ linh hồn
Em quay gót và lạnh lùng cất bước
Hắn níu ánh nhìn và mỉm cười nguyện ước
Chốn thiên đường
Nàng hiểu
Hắn vẫn yêu

NT 23.11.11

Nô sửa lại ngày đê rồi sang kia họa tiếp. :votay:

Hàn Yên 26-08-11 01:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 51190)
Em vẫn biết em mang nợ rất nhiều
Trần gian ấy một kẻ yêu khờ dại
Cả một đời cứ lặng thầm mê mải
Dõi theo em và khấn nguyện vì em

Người ta bảo hắn: một thằng hèn
Yêu điên dại, trái tim mù tội nghiệp
Cũng chẳng sao, chỉ cần mình em biết
Đau đớn thế nào, vẫn tha thiết tiếng yêu

Em quay lưng, giấu nước mắt thật nhiều
Cố lạnh lùng giấu nhỏ nhoi yếu đuối
Bỏ đằng sau kẻ cuồng si mê muội
Ừ , thôi đành mang món nợ trần gian

Em kiêu sa như một nữ hoàng?
Không
Em lớn, bởi hắn quỳ dưới đất
Tên nô lệ cả một đời tất bật
Lỡ nguyện thề
Yêu duy nhất
mình em :)



trêu chú No một chút :D

Trêu hẳn chú ấy mấy chút đi cưng.

Hàn Yên 26-08-11 02:15 PM

Nhà chú Nothing dạo này đông vui quá hén. Thơ chú Nothing ngày càng thêm hay nữa.

phale 27-08-11 09:47 AM

Hà nội bây giờ thu phải không?
Khiến ai thấy lạnh ở trong lòng
Nhìn hoa thuở cũ hồng nơi khác
Khắc khoải thương mình trong nhớ nhung...

phale 31-08-11 04:46 PM

Nothing dạo này lại đi làm ăn xa nữa rồi...

Vườn yêu Nô cuốc bao vồng
Đến nay cải đã trổ ngồng rồi Nô
Bướm ong ngoài cửa lô xô
Cửa cài kỹ quá, người ta chờ... Nô nhen...

hoatigon208410 31-08-11 05:47 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 51181)

Buồn ngơ ngẩn tâm hồn
Khi lạnh lùng em nói
Thu không còn chờ đợi
Em thôi về lối xưa

:D


Kìa anh.......trời đang mưa
Con đường mòn ngập nước
Lang thang tên lối ướt
Đâu nẻo về anh che ..

....

He he, bi h Gôn mới rảnh để trả lời chú được ......... :infatuated:


hoatigon208410 02-09-11 04:17 PM

Về đi anh ....


Sao anh không làm thơ
Để thẫn thờ ai nhớ
Bao yêu thương dang dở
Còn đọng mắt ai buồn...

Bên ngoài giọt mưa tuôn
Lối mòn xao xác lá
Giọt lệ rơi vội vã
Trên con đường ai đi...

Anh giận dỗi điều chi
Mà bỏ đi chẳng nói
Trang giấy ngơ ngẩn đợi
Giọt mực rơi hững hờ..

Về đi anh....
Em chờ...


(P/s : Về đi , chú ơi ..........hiiiiii......... :congratulate: )

Nothing 05-09-11 12:16 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 52036)
thơ đi đâu vắng


Chắc là anh giận em rồi
Để thơ quên hết những lời đong đưa

Đâu rồi da diết ngày xưa
Đâu bao nồng thắm thuở vừa mới quen?

Hay là anh chẳng nhớ em
Nên thơ cũng chẳng hờn ghen , mong chờ?

Chỉ còn em với mộng mơ
Ngày qua ngóng mãi bên bờ tương tư

Giở trang thơ cũ ,
hình như....
Men tình một thuở
bây chừ vẫn say

thì thôi,
em đợi một ngày
Lối thơ dẫn bước
anh quay trở về


hiiii, lâu không thấy chú No làm thơ để cháu trêu nhỉ :D

Quote:

Nguyên văn bởi hoatigon208410 (Gửi 52065)
Về đi anh ....


Sao anh không làm thơ
Để thẫn thờ ai nhớ
Bao yêu thương dang dở
Còn đọng mắt ai buồn...

Bên ngoài giọt mưa tuôn
Lối mòn xao xác lá
Giọt lệ rơi vội vã
Trên con đường ai đi...

Anh giận dỗi điều chi
Mà bỏ đi chẳng nói
Trang giấy ngơ ngẩn đợi
Giọt mực rơi hững hờ..

Về đi anh....
Em chờ...


(P/s : Về đi , chú ơi ..........hiiiiii......... :congratulate: )

nào ai dám giận em đâu
cũng vì cơm áo mà rầu ruột gan

duyên tình chửa bén lại toan
đôi đường rẽ ngược
vội vàng người ơi

dừng lại anh nói đôi lời
đợi anh chút nữa
thảnh thơi
anh về

:congratulate::congratulate::congratulate:

Nothing 06-09-11 08:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Ban Mai Xanh (Gửi 52387)
Cỏ sầu giăng kín bờ đê
Tình sầu giăng kín tái tê cõi lòng
Em giờ đã hết chờ mong
Chia tay nói vội cho xong một lần :grimace:

Nghe em nói, mặt anh đần
Tình phù du thế thì mần làm sao
Hay là em lại cành cao
Nếu em phải đợi thì out anh liền

Nothing 06-09-11 08:50 AM

Lạ

Em về học lấy dịu dàng
Học thêm ý tứ học làm người ngoan

Bao năm phố, trở về làng
Gặp em lại thấy ngỡ ngàng.
Lạ?
Quen?

Hay
Tại anh mắt lèm nhèm
Tại em son phấn
Tại em…mỹ miều

Buồn ơi
Đem thả cuối chiều
Giá như ngày ấy
Anh liều giữ em

Hoặc
Như thời ấy đừng quen
Thì nay đâu có muộn phiền.
…tại tôi.

6.9.11

phale 06-09-11 09:00 AM

Sáng ra đã thẫn thờ rồi
Chắc hôm qua gặp lại người từng yêu...
Ngày xưa anh chảnh.. anh kêu...
Bây giờ gặp lại tiếc nhiều hen anh...

Vịt Anh 06-09-11 09:33 AM

Phở dạo này họa thơ thành thần rồi :hi:

phale 06-09-11 09:43 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Vịt Anh (Gửi 52404)
Phở dạo này họa thơ thành thần rồi :hi:

Định nói như VA.

Bụi đường 06-09-11 08:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nothing (Gửi 52391)
Lạ

Em về học lấy dịu dàng
Học thêm ý tứ học làm người ngoan

Bao năm phố, trở về làng
Gặp em lại thấy ngỡ ngàng.
Lạ?
Quen?

Hay
Tại anh mắt lèm nhèm
Tại em son phấn
Tại em…mỹ miều

Buồn ơi
Đem thả cuối chiều
Giá như ngày ấy
Anh liều giữ em

Hoặc
Như thời ấy đừng quen
Thì nay đâu có muộn phiền.
…tại tôi.

6.9.11



Cám ơn Anh

Anh ơi
sao lại ngỡ ngàng
Bao năm ở phố
Em sang hơn nhiều
Dáng em chừ đã mỹ miều
Tên em cũng đổi
Linda Kiều rồi nha


Em chừ
chơi với đại gia
Xài toàn hàng hiệu
nước hoa đắt tiền
Tiệc tùng du hí triền miên
Cớ sao
Anh lai buồn phiền
Vì em

Mắt anh
Đúng thật lèm nhèm
Em chừ đã bóc
hết tem gái làng
Ngày ấy
Em dại nên ngoan
Giờ em lên phố
Em sang hơn nhiều

Cám ơn anh
Ngày ấy không liều
Giữ em....

06092011


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:15 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.