Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 26-12-11 09:45 PM


142.
TIẾU NGẠO GIANG HỒ

Giang hồ thanh thản giữa mây ngàn
Phiêu bạt biển trời khắp thị man
Cứu giúp người ngay trong hoạn nạn
Vui đùa bằng hữu giữa thi đàn
Hồng tâm sóng sánh niềm mơ ái
Trực tánh long lanh nét mộng hoan
Biết đủ thì lòng luôn thấy đủ
Chữ nhàn quý giá đáng nên bàn

HANSY



Hansy 26-12-11 09:45 PM


143.
VUI MÀ SỐNG

Vẫn biết giòng đời lắm đắng cay
Cũng vui với ngọn cỏ đùa lay
Trăm hương gió đuổi nhòa mờ mắt
Vạn sắc trăng xua nhạt úa mày
Danh lợi nổi chìm như bóng nắng
Công khanh lên xuống tựa hình mây
Lạc quan ấy chính thần tiên dược
Trọn vẹn sao cho kiếp sống đầy

HANSY



Hansy 26-12-11 09:46 PM


144.


Lá chiều thương nhớ cứ bay bay
Gởi đến người xa chút ấm đầy
Giấc điệp này còn mơ dáng ngọc
Vần thi ấy vẫn vướng tình mây
Chập chờn mộng ảo vang mời gọi
Xao xuyến tâm lòng cuộc tỉnh say
Một thuở trong nhau dài luyến ái
Ngàn năm tim nhớ cứ phơi bày


HANSY



Hansy 26-12-11 09:47 PM


145.
TRĂNG

Trăng sáng lung linh đẹp mấy vừa
Trăng nằm đợi liễu rộn lòng chưa
Trăng đùa khóm trúc mơ còn thiếu
Trăng ghẹo tình nhân mộng có thừa
Trăng liếc tràn lan qua cảnh cũ
Trăng nhòm đầy đặn lại gương xưa
Trăng ơi em đến từ đâu nhỉ
Trăng có bận lòng chuyện gió mưa

HANSY



thủy tâm 27-12-11 02:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hansy (Gửi 62551)
[CENTER]

143.
VUI MÀ SỐNG

Vẫn biết giòng đời lắm đắng cay
Cũng vui với ngọn cỏ đùa lay
Trăm hương gió đuổi nhòa mờ mắt
Vạn sắc trăng xua nhạt úa mày
Danh lợi nổi chìm như bóng nắng
Công khanh lên xuống tựa hình mây
Lạc quan ấy chính thần tiên dược
Trọn vẹn sao cho kiếp sống đầy

HANSY



Thói đời

Trần gian còn đó những chua cay
Con tạo sẵn bày lắm lá lay
Thân thiết gọi thưa huynh với đệ
Ghét ghen kêu réo tau rồi mày
Sáng còn kề cận như hình bóng
Chiều lại xa xôi tựa nước mây
Ngẫm chốn phù sinh nhiều bạc bẽo
Nghĩa nhân đong đếm biết sao đầy

thủy tâm

vào họa với huynh chút cho vui nè

Hansy 28-12-11 09:22 PM


146.
HỒI TƯỞNG

Giữa dòng con nước đượm tình sông
Thương khúc đò đưa tỏa khắp đồng
Một thuở tình cờ duyên đất dậy
Ngàn năm nhung nhớ rét trời đông
Xa xôi chốn ấy còn thương dáng
Cách biệt nơi đây có xót lòng
Bờ cũ tìm về trong kỷ niệm
Ơi người sao mãi cứ chờ mong

HANSY



Hansy 28-12-11 09:23 PM


147.
GÓT SON

Thoáng bước em đi nhẹ gót son
Hồng lên đôi má dấu trăng tròn
Xuân ơi vương mãi cành hoa dại
Thu hỡi đậu hoài nụ bắp non
Tha thướt như mây chiều ửng nắng
Dịu dàng tựa nước buổi mưa dòn
Dáng hình ngày ấy còn in mãi
Thoáng bước em đi nhẹ gót son

HANSY



Hansy 28-12-11 09:24 PM


148.
LẶNG BUỒN

Đêm buồn thao thức nhớ thương ai
Nơi ấy có nghe tiếng thở dài
Chín khúc sầu tuôn bên gối mộng
Một mình lệ đổ giữa tâm hoài
Người đi thoang thoảng hương mê vướng
Ta ở bồng bềnh nét đắm say
Cạn chén tiêu sầu nơi góc phố
Tình ơi tim nhỏ vướng niềm cay

HANSY



Hansy 28-12-11 09:24 PM


149.
ƯỚC

Cạn tình nỗi nhớ vẫn không phai
Đã mấy thu qua thổn thức dài
Em hỡi duyên bền do trọn ước
Ta hời tim vỡ bởi vì ai
Năm canh trở mộng bao lời cũ
Sáu khắc hoài mơ một tiếng hài
Biết đến khi nào mình gặp lại
Bên đường yêu dấu thắm nồng cay

HANSY



Hansy 28-12-11 09:25 PM


150. MƯA TRÊN BIỂN VẮNG

Biển chiều mưa xuống trắng như mơ
Tiếng vọng dặt dìu đẹp tựa thơ
Màn nước xa xa rơi chắn góc
Cánh buồm thấp thoáng hiện lô nhô
Hồn đơn dạ buốt sầu giăng lối
Bãi vắng lòng hoang nghĩ vẩn vơ
Chốn cũ người xưa đà biệt dạng
Biển chiều mưa xuống trắng như mơ

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:44 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.