Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

phale 20-08-12 09:13 PM

Cái tâm trạng quái quỷ này, cứ vần vò mình... Ghét thế...

phale 21-08-12 02:33 PM

Buồn ngủ...

Nhím con 21-08-12 03:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80551)
Buồn ngủ...

Cũng thế !... :nguong:

Bụi đường 21-08-12 03:40 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Nhím con (Gửi 80555)
Cũng thế !... :nguong:

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80551)
Buồn ngủ...

Buồn...không ngủ!

phale 22-08-12 03:12 AM

Càng ngày mình càng thức sớm...

Hải Âu 22-08-12 01:44 PM

Đã lâu không vào. Nguyệt Viên chuyển hướng thành trang ảnh. Hô hô

langthangkhach 22-08-12 04:55 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80529)
Cái tâm trạng quái quỷ này, cứ vần vò mình... Ghét thế...

Cái gì mà vần vò mãi thế ?!? Khó chịu mà lại không rứt được thì ... thật là khổ :loipha:

phale 22-08-12 07:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi langthangkhach (Gửi 80651)
Cái gì mà vần vò mãi thế ?!? Khó chịu mà lại không rứt được thì ... thật là khổ :loipha:

A, anh đây rồi, có khi nhờ anh rứt cho may ra nhỉ?

phale 22-08-12 07:17 PM

Cơm trắng với chao, ngon ghê á...

Bụi đường 22-08-12 07:21 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80663)
Cơm trắng với chao, ngon ghê á...

Me too!:handshake:

phale 22-08-12 07:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 80664)
Me too!:handshake:

Không thể đạm bạc hơn nữa ha Bụi...

tra sua 22-08-12 08:37 PM

Vừng ơi hãy mở ra ?????

Sa Thạch 22-08-12 09:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80663)
Cơm trắng với chao, ngon ghê á...

Mềnh thì đậu bắp với chao....ko xiền mua gạo để có cơm....bánh tráng Mẹ cứu trợ cũng vừa hết...

phale 22-08-12 09:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 80676)
Mềnh thì đậu bắp với chao....ko xiền mua gạo để có cơm....bánh tráng Mẹ cứu trợ cũng vừa hết...

Tính xem nạp bao nhiêu calo rùi nàng...

úm_bala 23-08-12 12:41 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 80676)
Mềnh thì đậu bắp với chao....ko xiền mua gạo để có cơm....bánh tráng Mẹ cứu trợ cũng vừa hết...

Chao là món gì vậy ạ ? Mắm hả chị ? :D

phale 23-08-12 05:23 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 80687)
Chao là món gì vậy ạ ? Mắm hả chị ? :D

Ui, Úm chưa ăn món này bao giờ á. Chao được làm từ đậu phụ đó Úm ui, hình như là ủ với muối một thời gian, có vị mặn mặn, cay cay. Người ăn chay rất thường dùng...

phale 23-08-12 05:51 AM

Lọ mọ vào FB, bị lôi tuột đi... Như lạc vào dòng sông cuộn chảy.

Sa Thạch 23-08-12 08:57 AM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 80687)
Chao là món gì vậy ạ ? Mắm hả chị ? :D

Ha ha ha....
Chao là cái món dân nhậu gọi kiêu sa «ngà voi chấm óc khỉ» đó e
Chao là óckhỉ, còn đậu bắp là ngà voi, hôm nào gặp c T đãi Úm món ấy no nê luôn hén

Bụi đường 23-08-12 09:04 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80693)
Lọ mọ vào FB, bị lôi tuột đi... Như lạc vào dòng sông cuộn chảy.

Giữ riêng mình trong đám vô tận đấy cũng không phải là khó. :smells:

Sa Thạch 23-08-12 10:11 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80693)
Lọ mọ vào FB, bị lôi tuột đi... Như lạc vào dòng sông cuộn chảy.

Cái nào cần riêng thì khóa lại, ko muốn vào cái muôn trùng ấy...thì chọn chức năng riêng mình đây cưng...

Bụi đường 23-08-12 10:41 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 80696)
Cái nào cần riêng thì khóa lại, ko muốn vào cái muôn trùng ấy...thì chọn chức năng riêng mình đây cưng...

Nhưng đã chơi FB mà riêng mình quá thì cũng mất dzui...open cho những friends dễ thương thoai.

Sa Thạch 23-08-12 01:05 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 80697)
Nhưng đã chơi FB mà riêng mình quá thì cũng mất dzui...open cho những friends dễ thương thoai.

Thì thế open cho Bụi nè, Tím nè, Minh nè, Moon nè...những ai cho open thì open mừ...mắc chi .....mà nường ấy suy suy nghĩ nhỉ? Đúng là nhạy phếch.

phale 23-08-12 01:28 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 80701)
Thì thế open cho Bụi nè, Tím nè, Minh nè, Moon nè...những ai cho open thì open mừ...mắc chi .....mà nường ấy suy suy nghĩ nhỉ? Đúng là nhạy phếch.

Mình đang open cho tất tần tật...

phale 23-08-12 02:56 PM

HN buồn tênh... Sợ nhất đi xa một mình như thế này...

Bụi đường 23-08-12 04:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80708)
HN buồn tênh... Sợ nhất đi xa một mình như thế này...

PL không thích đông đúc mà! hehehe....Thỉnh thoảng B rất thích một mình như thế....Tự Do!:smells:

langthangkhach 23-08-12 04:17 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80708)
HN buồn tênh... Sợ nhất đi xa một mình như thế này...

Bạn của PL ở HN đông lắm mà?
Lang thang thì lại thích đi một mình để ... hưởng :smells:

hoabeodai 23-08-12 08:20 PM

Quote:

Nguyên văn bởi úm_bala (Gửi 80687)
Chao là món gì vậy ạ ? Mắm hả chị ? :D

biết vậy thì hum bữa bèo mang ra tặng cho úm một tá chao măm cho biết hén

úm_bala 24-08-12 02:19 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 80689)
Ui, Úm chưa ăn món này bao giờ á. Chao được làm từ đậu phụ đó Úm ui, hình như là ủ với muối một thời gian, có vị mặn mặn, cay cay. Người ăn chay rất thường dùng...

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 80694)
Ha ha ha....
Chao là cái món dân nhậu gọi kiêu sa «ngà voi chấm óc khỉ» đó e
Chao là óckhỉ, còn đậu bắp là ngà voi, hôm nào gặp c T đãi Úm món ấy no nê luôn hén

Đồ chay em biết ko nhiều lắm, chỉ khi lên chùa lễ thì được chén thui. Mà em cũng toàn chén mấy món chả, giò, trứng rùi mấy loại canh rau. Đậu phụ cũng chế trong canh hoặc chiên rán. Chắc ở ngoài em ít dùng nên ko thấy, cơm trắng hay ăn với muối vừng thui ạ :D

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 80729)
biết vậy thì hum bữa bèo mang ra tặng cho úm một tá chao măm cho biết hén

Để dành lần sau chị Bèo ui :p

CM4Q 24-08-12 03:06 AM

Ngẫm lại cả cuộc đời này là 1 chuỗi dài thất bại ngay cả trong vai trò làm Mẹ cũng thế ...
Buồn vì Con đã lớn mà không khôn ... :(

Lắm lúc muốn chết đi cho rảnh nợ

phale 24-08-12 06:46 AM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 80732)
Ngẫm lại cả cuộc đời này là 1 chuỗi dài thất bại ngay cả trong vai trò làm Mẹ cũng thế ...
Buồn vì Con đã lớn mà không khôn ... :(

Lắm lúc muốn chết đi cho rảnh nợ

4 ui, hồi xưa có người bạn nói với PL vầy: "con cái có căn mạng của con cái, chúng ta sinh con nhưng tính cách và số mệnh là do ông trời sắp đặt..." nên PL nghĩ, dù thế nào 4 cũng đừng trách mình 4 à...

Hôm trước PL xem bộ phim trên HBO, về một cô gái luôn tự đổ lỗi cho mình về cái chết của đứa song sinh trong một vụ tai nạn hồi 9 tuổi dẫn đến bị trầm cảm và có những hành động điên rồ rồi nhận lấy kết cục bi thảm. PL nhớ hoài lời của nhân vật chính-người đã cho cô gái kia ở chung nhà để rồi người yêu mình đã chính cô gái ấy giết hại. Nhân vật ấy đã nóiở cuối phim:

- tôi sẽ tự tha thứ cho mình, vì tôi đã biết kết cục của việc không tự tha thứ là như thế nào...

Chúc 4 luôn có những bình an trong cuộc sống!

VỀ MIỀN TRUNG 24-08-12 07:43 AM

Quote:

Selbstwertproblematik
Diese jungen Menschen haben oft keine gute emotionale Beziehung zu den Eltern oder Bezugspersonen. Dies merkt ein hyperaktives Kind sehr deutlich, nicht nur wegen seiner emotionalen Sensibilität.
Sie haben kaum Erfolgserlebnisse und sind ständig seelischen Belastungen ausgeliefert.

Hy vọng những điều này bổ ích hôm nay và ngày mai.

phale 24-08-12 10:05 AM

Lại say cà phê. Ghét thế chứ...

Sa Thạch 24-08-12 10:09 AM

Bực mình vì....người ta thành chánh quả hay sao?
Mô phật, con còn phàm phu lắm ạ!

phale 24-08-12 10:41 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 80741)
Bực mình vì....người ta thành chánh quả hay sao?
Mô phật, con còn phàm phu lắm ạ!

Người ta thành chánh quả phải mừng chứ nàng, sao lại bực mình...

LonelyStar 24-08-12 11:39 AM

Lâu lắm rồi mới rảnh rỗi ... quay lại với Nguyệt Viên ... nhiều tâm sự nhiều cảm xúc ... và cả những mệt mỏi nữa

phale 24-08-12 11:50 AM

Quote:

Nguyên văn bởi LonelyStar (Gửi 80745)
Lâu lắm rồi mới rảnh rỗi ... quay lại với Nguyệt Viên ... nhiều tâm sự nhiều cảm xúc ... và cả những mệt mỏi nữa

Tâm sự PL nghe xem nào Ld...

phale 24-08-12 12:09 PM

Ai đó yêu bạn không phải vì bạn là ai mà vì họ là ai khi đi bên cạnh bạn...

phale 24-08-12 12:16 PM

“Yêu là làm tất cả để người yêu được hạnh phúc và an tâm, chứ không phải hạnh phúc khi người ta làm theo mong muốn áp đặt của mình"

Bụi đường 24-08-12 12:39 PM

Cô giáo đang yêu....trăn trở nhiều tâm sự quá!

phale 24-08-12 12:43 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 80749)
Cô giáo đang yêu....trăn trở nhiều tâm sự quá!

Iu Bụi mà Bụi không hay sao?


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:07 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.