Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Góc nhỏ Phale (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=17)

Bụi trần 21-07-10 05:08 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 12589)
Không đề

Hôm nay con chữ cợt đùa
Tung tăng giỡn cười trên phím
Vần thơ cho người không hiện
Em ngồi gói nhớ vào tim

Chữ dài đuôi mắt nghiêng nghiêng
Nh́n em cả chiều tinh nghịch
Hờn ghen ǵ đây không biết
Đi hoài chẳng ghé vào thơ

Đôi vần ghép măi. Bơ vơ..
Nhớ nhung ḷng không chỗ cất
Em ngồi giữa thơ tất bật
Miệt mài chữ NHỚ không xong....

PL 21.7.10

Ô hay c̣n chữ biết ghen
Ghé vào chỗ anh thủ thỉ
Bên kia có người đang nhớ
Hăy vào tráo nhớ thành vui

ừ th́ nghe cũng bùi bùi
Ra tay đổi loan tráo phụng
Mừng thấy người ta vui sướng
Hay đâu ôm nhớ vào ḷng

Hehe, chọc chơi cô giáo chút...

phale 22-07-10 10:39 AM

Quote:

Nguyên văn bởi VỀ MIỀN TRUNG (Gửi 12593)
Anh bây giờ ... chẳng phải của em đâu
Nên phiền muộn cứ loang màu dang dở
Để vần thơ mỗi chiều lên trắc trở
Nỗi đau em canh cánh chỉ một ḿnh


Nhắc làm chi dang dở một chuyện t́nh
Con tàu đó đă xuôi về bến khác
Em một ḿnh về ôm ngày tự hát
Tiếng tơ ḷng đắng đót lặng im nghe

phale 22-07-10 10:42 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 12596)
Đôi vần thơ nhỏ
Ghép lại trong chiều
Nghe gió phiêu diêu
Bay theo nỗi nhớ

Buổi chiều dang dở
Chữ nghĩa đi chơi
Pha Lê chợt cười
Viết hoài không nổi

Lăng Du - Cười xem nào Tỷ ui ... Hem cười em phá nhà nè
:Happy::Happy::Happy:


LD dám trêu tỷ tỷ hơ...
Phá sập góc nhỏ th́ PL ra đường đi hành khất hở?

Chữ nghĩa giận rồi
Ghét ḿnh buồn bă
Ghét ḿnh như lá
Nghiêng ngày nghiêng đêm

Nặng quá cái tên
Bỏ hoài không được
Tựa trên dốc ngược
Nỗi buồn tự lăn...

PL

phale 22-07-10 10:48 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi trần (Gửi 12597)
Ô hay c̣n chữ biết ghen
Ghé vào chỗ anh thủ thỉ
Bên kia có người đang nhớ
Hăy vào tráo nhớ thành vui

ừ th́ nghe cũng bùi bùi
Ra tay đổi loan tráo phụng
Mừng thấy người ta vui sướng
Hay đâu ôm nhớ vào ḷng

Hehe, chọc chơi cô giáo chút...

BT chọc PL, hông sợ PL khóc sao ta, PL mít ướt bẩm sinh nà..

Anh toan tráo long đổi phụng
Sao c̣n ngấp nghé ngoài thềm
Bên song nỗi nhớ đến t́m
Vô h́nh chỉ riêng em thấy

Hay là chỉ lời đưa đẩy
Như ngọn gió thoảng mà thôi
Tưởng gần, hông phải! Xa xôi!
Thêm buồn ngọn đèn cô phụ...

PL

LonelyStar 22-07-10 10:51 AM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 12670)

LD dám trêu tỷ tỷ hơ...
Phá sập góc nhỏ th́ PL ra đường đi hành khất hở?

Chữ nghĩa giận rồi
Ghét ḿnh buồn bă
Ghét ḿnh như lá
Nghiêng ngày nghiêng đêm

Nặng quá cái tên
Bỏ hoài không được
Tựa trên dốc ngược
Nỗi buồn tự lăn...

PL


H́ h́ h́ ... Phá phách tư chơi thôi Tỷ à ... :cutesmile::cutesmile::cutesmile:

Tỷ chớ lăn tăn
Vần thơ không đặng
Th́ là khoảng rặng
Dành riêng cho ḿnh

Nguyệt Viên có t́nh
Không như là gió
Lời thơ khẽ ngỏ
Nỗi buồn sẽ trôi

Không được lôi thôi
Lăn xuôi lăn ngược
Hơn thua mất được
Cũng hoá hư không

Đến lúc ngóng trông
Tuổi đâu có đợi
Nỗi buồn vời vợi
Quăng đi cho rồi ...

Hi hi hi ... Một con cóc nhảy ra ...:luoi::luoi::luoi:

phale 22-07-10 11:16 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lăng Du (Gửi 12672)
H́ h́ h́ ... Phá phách tư chơi thôi Tỷ à ... :cutesmile::cutesmile::cutesmile:

Tỷ chớ lăn tăn
Vần thơ không đặng
Th́ là khoảng rặng
Dành riêng cho ḿnh

Nguyệt Viên có t́nh
Không như là gió
Lời thơ khẽ ngỏ
Nỗi buồn sẽ trôi

Không được lôi thôi
Lăn xuôi lăn ngược
Hơn thua mất được
Cũng hoá hư không

Đến lúc ngóng trông
Tuổi đâu có đợi
Nỗi buồn vời vợi
Quăng đi cho rồi ...

Hi hi hi ... Một con cóc nhảy ra ...:luoi::luoi::luoi:

...rủ rê một con cóc nữa nhảy ra..

Thả buồn ra gió
Gió ngược vào tay
Thả buồn ra mây
Mây sà vào mắt

Thả buồn ra đất
Đất ủ lên mầm
Ta không muốn cầm
Mà buồn quanh quẩn...

Lăng Du có nhận
Tỷ khuyến măi kèm...
Rồi khuyến măi thêm
Nỗi buồn gánh giúp...
:hi:

kehotro 22-07-10 12:41 PM

Nỗi buồn xẻ đôi
Cho không người nhận
Ai nào túng bấn
Những chuỗi sầu miên

Nắng đổ hàng hiên
Nhuộm vàng tháng hạ
Chiều mưa rỉ rả
Thắp buồn lên mi

phale 22-07-10 01:56 PM

Quote:

Nguyên văn bởi kehotro (Gửi 12683)
Nỗi buồn xẻ đôi
Cho không người nhận
Ai nào túng bấn
Những chuỗi sầu miên

Nắng đổ hàng hiên
Nhuộm vàng tháng hạ
Chiều mưa rỉ rả
Thắp buồn lên mi

Chợ chiều hàng ế
Bán không ai mua
Gom lại buồn thừa
Vẫn c̣n đầy thúng

Buồn như lá rụng
Chồng chất lên nhau
Mai nữa gối đầu
Về trong lai kiếp...

Bụi trần 22-07-10 03:07 PM

Chuyên mua hàng ế
Nhặt những nỗi buồn
Gom suối thành sông
Đổ ra biển cả

Buồn như chiếc lá
Nhớ tựa cánh hoa
Quẩy gánh gần xa
Loa loa ai bán

phale 22-07-10 03:23 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi trần (Gửi 12691)
Chuyên mua hàng ế
Nhặt những nỗi buồn
Gom suối thành sông
Đổ ra biển cả

Buồn như chiếc lá
Nhớ tựa cánh hoa
Quẩy gánh gần xa
Loa loa ai bán

BT làm PL liên tưởng đến mấy anh mua đồng nát chạy xe đạp, phía sau chở cái thùng to đùng...hay đi ngang ngơ nhà PL.

Phải anh đồng nát
Gom nhớ gom buồn
Đem cất vào rương
Rồi đem thả biển?

Nỗi buồn Lê bán
Nỗi nhớ Lê cho
Anh có sức thồ
Th́ sang lấy nhé...
:snicker:


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 11:46 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.