Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Sáng Tác (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=61)
-   -   Sóng ở... đáy sông (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1524)

Lữ Khách 19-08-11 11:14 AM

Tuồng xưa, tích cũ

Chốn ảo đua đòi nghĩ cực thân
Ừ thôi! cũng tại nợ đồng lần
Danh ôm chắc chỉ vừa non cắc
Sức bỏ chăng là cỡ nửa cân
Ấy vậy bao lân người vắt óc
Dưng đâu lắm đẫn kẻ ganh phần
Tuồng nay đã cũ, buông màn nhé
Hoặc múa cho vui...tớ cóc cần

MR 18.08.2011


Xí xọn

Xí xọn ôm vào tưởng ấm thân
Dè đâu nặng gánh rõ cù lần
Ngày thì ngỏng súng hao mòn lực
Tối lại giương vòi sụt giảm cân
Tưởng oách nhiều anh thèm cướp chỗ
Ngờ oai lắm kẻ hám tranh phần
Vào đi… thử sức vài ba hiệp
Dám chắc teo … tim với gãy cần

LK 19.8.11



Bụi đường 19-08-11 11:30 AM

LK mần gì mà cả ngày lẫn đêm thế....sức nào chịu cho thấu hả trời? Quá nể lun á :incense::incense:

phale 19-08-11 08:03 PM

Tuồng xưa, tích cũ

Chốn ảo đua đòi nghĩ cực thân
Ừ thôi! cũng tại nợ đồng lần
Danh ôm chắc chỉ vừa non cắc
Sức bỏ chăng là cỡ nửa cân
Ấy vậy bao lân người vắt óc
Dưng đâu lắm đẫn kẻ ganh phần
Tuồng nay đã cũ, buông màn nhé
Hoặc múa cho vui...tớ cóc cần

MR 18.08.2011


Xí xọn

Xí xọn ôm vào tưởng ấm thân
Dè đâu nặng gánh rõ cù lần
Ngày thì ngỏng súng hao mòn lực
Tối lại giương vòi sụt giảm cân
Tưởng oách nhiều anh thèm cướp chỗ
Ngờ oai lắm kẻ hám tranh phần
Vào đi… thử sức vài ba hiệp
Dám chắc teo … tim với gãy cần

LK 19.8.11



Số roài...

Số phận vin rồi chớ trách thân
Nghìn năm dễ có được bao lần
Treo còi trước bụng ra oai thổi
Giắt súng ngang mình diễu võ cân
Hỏi vậy sao người cam bỏ chỗ
Trông ri há kẻ chịu nhường phần
Rằng theo rủ rỉ Mun chưa duyệt
Ắt hẳn còn mong tớ tặng cần...

PL 19.8.11

Trúc Nhã 19-08-11 08:32 PM

Tuồng xưa, tích cũ

Chốn ảo đua đòi nghĩ cực thân
Ừ thôi! cũng tại nợ đồng lần
Danh ôm chắc chỉ vừa non cắc
Sức bỏ chăng là cỡ nửa cân
Ấy vậy bao lân người vắt óc
Dưng đâu lắm đẫn kẻ ganh phần
Tuồng nay đã cũ, buông màn nhé
Hoặc múa cho vui...tớ cóc cần

MR 18.08.2011


Xí xọn

Xí xọn ôm vào tưởng ấm thân
Dè đâu nặng gánh rõ cù lần
Ngày thì ngỏng súng hao mòn lực
Tối lại giương vòi sụt giảm cân
Tưởng oách nhiều anh thèm cướp chỗ
Ngờ oai lắm kẻ hám tranh phần
Vào đi… thử sức vài ba hiệp
Dám chắc teo … tim với gãy cần

LK 19.8.11



Số roài...

Số phận vin rồi chớ trách thân
Nghìn năm dễ có được bao lần
Treo còi trước bụng ra oai thổi
Giắt súng ngang mình diễu võ cân
Hỏi vậy sao người cam bỏ chỗ
Trông ri há kẻ chịu nhường phần
Rằng theo rủ rỉ Mun chưa duyệt
Ắt hẳn còn mong tớ tặng cần...

PL 19.8.11



Tả quàng chút nà...

Mắc chi....

Chuyện cũ ghi lòng chỉ nhọc thân
Hờn ư... cũng vậy ...nhủ bao lần ...
Buồn vui góp lại chừng dăm bó
Hận tủi gom vào độ mấy cân
Giữa chốn thanh thiên người lộ mặt
Ngay nơi bạch nhật kẻ chia phần
Ôi đời ngán ngẩm dường như mãi...
Hỉ nộ mà chi tớ ... cóc cần...

Trúc Nhã
19Aug2011

MoonRiver 23-08-11 05:13 PM

Yêu

Em âm thầm đội lốt một nàng tiên
Để lừa dối trái tim trần tục ấy
Đã lỡ yêu em nồng nàn đến vậy
Yêu ngu ngơ chẳng một chút hồ nghi

Người ta bảo hắn: một kẻ cuồng si
Và lạc lối trong mê cung hoang tưởng
Hắn chấp nhận và gật đầu ngang bướng
Có sao đâu bởi vì hắn đang yêu

Người ta bảo rằng: hắn bị điên
Khi mê muội mang trái tim dâng hiến
Tin vào những mật ngọt em trưng ra phù phiếm
Cũng chẳng sao miễn em hiểu, hắn yêu

Người ta còn bảo hắn rất nhiều
Những ngôn từ chỉ dành cho kẻ dại
Hắn mặc kệ cứ miệt mài mê mải
Yêu và yêu nào đong đếm thiệt hơn

Cho đến ngày hắn kiệt quệ linh hồn
Em quay gót và lạnh lùng cất bước
Hắn níu ánh nhìn và mỉm cười nguyện ước
Chốn thiên đường
Nàng hiểu
Hắn vẫn yêu

NT 23.11.11



ĐIÊN

Người ta bảo hắn...có khi điên
Lặng lẽ yêu thầm một nữ tiên
Mê muội lên trời trao nguyện ước
Thẩn thơ xuống biển rước buồn phiền
Buông hồn lạc lõng tìm muôn nẻo
Dõi mắt ngu ngơ kiếm vạn miền
Chẳng có thiên đường như đã tưởng
Chăng là chuốc lấy khổ vô biên...

MR 23.08.2011

phale 24-08-11 12:31 PM

Mun dạo này chuyển sang dịch thơ tự do sang đường luật hở?:infatuated:

Bụi đường 24-08-11 12:49 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 51231)
Mun dạo này chuyển sang dịch thơ tự do sang đường luật hở?:infatuated:

Chắc anh Mun muốn thay đổi giống ấy!:infatuated:

Vịt Anh 24-08-11 01:31 PM

NV mình giờ chuyển qua làm dịch giả hết trơn :snicker:

Nothing 24-08-11 05:12 PM

Yêu

Em âm thầm đội lốt một nàng tiên
Để lừa dối trái tim trần tục ấy
Đã lỡ yêu em nồng nàn đến vậy
Yêu ngu ngơ chẳng một chút hồ nghi

Người ta bảo hắn: một kẻ cuồng si
Và lạc lối trong mê cung hoang tưởng
Hắn chấp nhận và gật đầu ngang bướng
Có sao đâu bởi vì hắn đang yêu

Người ta bảo rằng: hắn bị điên
Khi mê muội mang trái tim dâng hiến
Tin vào những mật ngọt em trưng ra phù phiếm
Cũng chẳng sao miễn em hiểu, hắn yêu

Người ta còn bảo hắn rất nhiều
Những ngôn từ chỉ dành cho kẻ dại
Hắn mặc kệ cứ miệt mài mê mải
Yêu và yêu nào đong đếm thiệt hơn

Cho đến ngày hắn kiệt quệ linh hồn
Em quay gót và lạnh lùng cất bước
Hắn níu ánh nhìn và mỉm cười nguyện ước
Chốn thiên đường
Nàng hiểu
Hắn vẫn yêu

NT 23.11.11



ĐIÊN

Người ta bảo hắn...có khi điên
Lặng lẽ yêu thầm một nữ tiên
Mê muội lên trời trao nguyện ước
Thẩn thơ xuống biển rước buồn phiền
Buông hồn lạc lõng tìm muôn nẻo
Dõi mắt ngu ngơ kiếm vạn miền
Chẳng có thiên đường như đã tưởng
Chăng là chuốc lấy khổ vô biên...

MR 23.08.2011


Điên…nặng

Ừ thì tớ cũng thấy mình điên
Ảo tưởng cho rằng khoắng được tiên
Trúng ả mưu mô đành chịu dại
Nhằm em quỷ quyệt phải ôm phiền
Môi hồng giấu đá buôn trăm nẻo
Má thắm che dao gạt chục miền
Ngoảnh lại, trời ơi hâm quá thể
May mà chửa bị dụ qua biên

NT 24.8.11


Làm xong cái vần iên mún.......điên :nhaymat::nhaymat::nhaymat:


Ban Mai Xanh 24-08-11 05:48 PM

Yêu

Em âm thầm đội lốt một nàng tiên
Để lừa dối trái tim trần tục ấy
Đã lỡ yêu em nồng nàn đến vậy
Yêu ngu ngơ chẳng một chút hồ nghi

Người ta bảo hắn: một kẻ cuồng si
Và lạc lối trong mê cung hoang tưởng
Hắn chấp nhận và gật đầu ngang bướng
Có sao đâu bởi vì hắn đang yêu

Người ta bảo rằng: hắn bị điên
Khi mê muội mang trái tim dâng hiến
Tin vào những mật ngọt em trưng ra phù phiếm
Cũng chẳng sao miễn em hiểu, hắn yêu

Người ta còn bảo hắn rất nhiều
Những ngôn từ chỉ dành cho kẻ dại
Hắn mặc kệ cứ miệt mài mê mải
Yêu và yêu nào đong đếm thiệt hơn

Cho đến ngày hắn kiệt quệ linh hồn
Em quay gót và lạnh lùng cất bước
Hắn níu ánh nhìn và mỉm cười nguyện ước
Chốn thiên đường
Nàng hiểu
Hắn vẫn yêu

NT 23.11.11



ĐIÊN

Người ta bảo hắn...có khi điên
Lặng lẽ yêu thầm một nữ tiên
Mê muội lên trời trao nguyện ước
Thẩn thơ xuống biển rước buồn phiền
Buông hồn lạc lõng tìm muôn nẻo
Dõi mắt ngu ngơ kiếm vạn miền
Chẳng có thiên đường như đã tưởng
Chăng là chuốc lấy khổ vô biên...

MR 23.08.2011


Điên…nặng

Ừ thì tớ cũng thấy mình điên
Ảo tưởng cho rằng khoắng được tiên
Trúng ả mưu mô đành chịu dại
Nhằm em quỷ quyệt phải ôm phiền
Môi hồng giấu đá buôn trăm nẻo nẻo
Má thắm che dao gạt chục miền
Ngoảnh lại, trời ơi hâm quá thể
May mà chửa bị dụ qua biên

NT 24.8.11


Làm xong cái vần iên mún.......điên :nhaymat::nhaymat::nhaymat:




Trên đời dễ khéo mấy người điên
Cứ ngỡ mình tài, mộng hão tiên
Vớ phải yêu tinh, rồi trách khổ
Sờ ngay quỷ quái, lại than phiền
Chân dài nức tiếng , tìm bao nẻo
Váy ngắn lừng danh, kiếm mọi miền
Cũng bởi ham vui, thành hóa dại
Đôi dòng xả giận, vội vàng biên


vui thôi nha các chú :D


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:20 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.