Quote:
|
Quote:
|
Em buồn và rất mệt mỏi thế nên Em sẽ im lặng cho đến khi Anh xác định được lòng mình .Nếu phải chờ Em sẽ chờ bao lâu cũng không ngại , vì Em có đủ kiên nhẫn & thời gian ...
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Nhắn người của Ấy trả quà cho mình...:coy::coy::coy::coy:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Em phải làm sao khi cảm xúc cứ chồng chất trong tim ???
Tại sao cuối cùng lại như thế này chứ ??? Không hiểu ...Thực tình Em không hiểu ... Ai có thể trả lời cho Em ??? :sau::sau::sau: |
Quote:
|
Quote:
Thời gian sẽ trả lời cho 4... mong 4 sẽ thật hạnh phúc sau những thăng trầm của cuộc sống. |
...Thời gian sẽ đưa ta đến gần bên nhau ... Cám ơn Anh - Cám ơn tình yêu |
Hic...sắp chết đuối gặp cây chuối...may quá!
|
Mưa đã tạnh - Trời cũng đã quang , nhưng... sao trong lòng Anh vẫn còn mây xám ???
Đã hứa cùng với Anh đi hết 1/2 đoạn đường còn lại , Em sẽ làm được :heart: Đàm tiếu - thị phi những điều đó Em bỏ mặc :nhaymat: Điều quan trọng nhất với Em bây giờ là ...tình yêu của Anh :nguong: Thế nên Anh đừng suy nghĩ mông lung rồi làm đau lòng nhau Anh nhé:ok: |
Quote:
Cố lên 4 nhé, quyết ko cho trốn mất... Kệ...mặc ai nói...ai nghĩ...Cứ yêu đi 4...chẳng biết ngày mai sẽ ra sao...nhưng hôm nay còn yêu được thì cứ yêu...cứ liều.... Đá chúc 4 thành công....Đá ủng hộ 4 đó... Đừng có bị "Phí của giời như Đá" nhé....huhuhu.... |
Quote:
Thanks Đá nhé !!! Nhưng đúng là... " Tình yêu Anh ơi cúp bắt trò chơi .Anh sẽ trốn khi Em đuổi tìm..." Nếu kẻ trốn người tìm thì biết khi nào gặp được HP ??? Thế cho nên dù mình có cuồng nhiệt , chân thành bao nhiêu cũng chưa hẳn là có kết quả tốt ( nếu không muốn nói là ngược lại ) Thôi thì...phải đành tùy duyên phụ vào ý Trời coi mình có phước phần hay không |
Niềm tin - Tình yêu Em đã trao Anh rồi
Giữ gìn nha... Ngày mai sẽ đến ... HP trong tầm tay Buổi sáng an lành - Một ngày làm việc vui Anh nhé :heart: |
Bạn mình ơi... tặng bạn mình câu này...
"Tình yêu đến xin đừng mong đợi gì... tình yêu đi xin đừng hối tiếc" Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, bạn sẽ tìm thấy bình yên trong cuộc sống! |
Quote:
Chính xácccccccccccccccc .... rồi mọi thứ sẽ qua. |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
Anh thì đâu cần thấy cũng sôi nữa là... |
Sài gòn nóng...Sài gòn sôi!!! Người ơi nóng....:infatuated:!!!
|
Quote:
|
Quote:
|
Chít rồi...chít rồi...bị bắt quả tang còn mần ăn được nữa nè!
|
Nói với Anh....
Một đốm sáng ở cuối đường hầm . Đủ cho ta định hướng được hướng đi .Hãy mạnh dạn và vững bước tiếp đi Anh .Hạnh phúc đích thực phải được xuất phát tự tình yêu đích thực .Cứ để cho trái tim dẫn dắt Anh đi đến đích .Em chờ Anh nơi đó "Dù có sóng gió thế nào mình cũng không buông tay nhau ra " mình đã hứa với nhau như thế mà . Quên sao được Anh ??? |
Có cách nào không Bụi iu?:khoa:
|
Ngoài cổng chẳng có bảng cầm tre em }18t gì cả, mừ trong này lại hôn nhau!!!
|
Quote:
|
Quote:
Đáng yêu làm sao B ơi, sáng giờ kà khịa với đá đểu hoài chọc cô giận, thế cô chẳng chịu giận, mà nảy còn lừa mình bệnh thảm thương. Làm tưởng phải tốn cam sữa với điện tín báo tin cho Ấy nửa chứ. |
Quote:
Người ta bệnh, không đi thăm còn ở đây cà khịa thế này... Muốn được PL giận à? Dễ thôi...làm luôn quyết định giận cho hoành tráng ha... |
Quote:
Đúng là không hổ danh ...nhà tổ chức ...sự kiện:welcome: |
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:22 PM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.