Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Thơ Hansy (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3562)

Hansy 22-07-12 03:02 PM

1099. NHỚ QUÊ

Làng tôi uốn lượn chạy ven sông
Ôm ấp bờ đê mượt cánh đồng
Sôi nỗi vui tươi khi đến hạ
Êm đềm lờ lặng buổi vào đông
Chút nhau đất mẹ gừng thơm dạ
Núm ruột quê cha muối xát lòng
Lập nghiệp phương xa từ dạo ấy
Nghe hò mái đẩy chợt hoài mong

HANSY



Hansy 22-07-12 03:03 PM

1100. CÁNH SEN HỒNG

Hương thơm thoang thoảng cánh sen hồng
Gom túy đất trời kết tịnh trong
Nước bẩn trong đời nhưng sạch dạ
Bùn dơ giữa thế vẫn thanh lòng
Đón sương lãng đãng lườn êm ái
Vươn cánh bềnh bồng mảnh thỏng dong
Góp sức phủi trần tâm uế trược
Ta bà ngát thắm đóa trăng lồng

HANSY



Hansy 23-07-12 12:16 AM

1101. BÃO RỚT

Thu lạnh tìm đâu ánh sắc vàng
Chớm sầu bão rớt trở mùa sang
Tình ơi xa xót làn mây bạc
Duyên hỡi thương đau ánh nguyệt hoàng
Dẫu nặng thương yêu thời hạnh ngộ
Mà vơi ân nghĩa thuở đài trang
Dốc sương hư ảo chìm mơ lối
Lá rụng ngoài song xáo xác hàng

HANSY




Hansy 23-07-12 12:17 AM

1102. GIÚP ĐỜI LÀ GIÚP MÌNH

Nhân ái cho lòng rộn tiếng vui
Tình thương lan tỏa đến muôn người
Cứu ai đau bệnh qua nguy hiểm
Giúp bé tật nguyền được thảnh thơi
Tình nghĩa vun đều không thể cạn
Đức ân trải rộng chẳng nào vơi
Lương tâm thanh thản nhiều an lạc
Ráng sức thêm công góp với đời

HANSY



Hansy 23-07-12 12:18 AM

1103. ẢO MỘNG

Gác vắng cuối chiều chỉ có tôi
Người ơi ly biệt thẳm xa rồi
Yêu thương thuở ấy tan tành hết
Kỷ niệm giờ là vỡ vụn trôi
Nhung nhớ còn đâu phai ánh mắt
Ân tình chi nữa nhạt làn môi
Nhói lòng giữa cõi cười nhân thế
Chén đắng bên đời uống cạn thôi

HANSY



Hansy 23-07-12 12:19 AM

1104. TÀN THU

Chia tay vĩnh biệt chẳng nên lời
Biết đến bao giờ kỷ niệm vơi
Ta ngóng dáng xưa đầu ngõ trúc
Em đi bóng nhỏ loáng ven đời
Tàn thu lá rụng vang niềm nhớ
Chớm hạ ve về rộn phượng rơi
Ôm kín nỗi lòng theo mộng tưởng
Tình ơi rụng mất cuối chân trời

HANSY



Hansy 23-07-12 02:19 PM

1105. CHỚ BẰNG LỜI

Chiến tranh dấu hiệu ló chân trời
E lại nhà tan thịt máu rơi
Muốn lặng mà nào yên sóng gió
Kết thân lại bị nhục lâm thời
Niềm đau muôn kiếp không hề cạn
Mối hận ngàn đời chẳng thể vơi
Tổ quốc lâm nguy cùng đứng dậy
Thương nhà yêu nước chớ bằng lời

HANSY



Hansy 23-07-12 02:20 PM

1106. ĐAU THƯƠNG

Sao ta mắt dõi mãi chân trời
Khiến lệ mong chờ cứ đẫm rơi
Chi nữa yêu thương hoài mộng ảo
Còn đâu kỷ niệm vấn hương đời
Rượu đong cho lắm buồn không cạn
Sầu lắc có nhiều nản chẳng vơi
Xa xót tình xưa giờ bạc trắng
Đau thương người hỡi vọng xa lời

HANSY



Hansy 24-07-12 01:28 AM

1107. THÔI

Bận lòng đến mấy cũng xa rồi
Thôi nhé khổ sầu hãy nhạt phôi
Kỷ niệm hôm nào vùi địa mộ
Thương yêu ngày đó lặng bên đời
Còn đâu lúc nghĩa không tròn trặn
Chi nữa khi tình đã cạn vơi
Chén rượu đêm trường ta dốc cạn
Tung hê quá vãng giữa mây trời

HANSY



Hansy 24-07-12 01:29 AM

1108. THÌ THÔI

Tình trôi thăm thẳm dạ nào hay
Bừng tỉnh xót lòng thoáng mắt cay
Ta vẫn chưa quên lời ước hẹn
Em đà bỏ dở những đường may
Còn đâu gió dỗi vàng cơn nhớ
Nào biết giông sầu úa trĩu vai
Trăng cũ xanh xao màu phụ bạc
Thôi thì kỷ niệm hãy dần bay

HANSY




Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:10 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.