Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thất Ngôn Bát Cú (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=147)
-   -   Đối & Họa của LeHong (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=629)

Hansy 28-02-12 02:59 PM

MĂI BÊN NHAU

Em đi anh biết phải t́m đâu ?
Chỉ biết chấp tay để nguyện cầu
Khấn nguyện em an b́nh trí năo
Ước mong nàng lắng dịu ưu sầu
Ngoài đời gặp việc toàn may mắn
Trong dạ không vương những khổ đau
Mong đến một ngày ta đối mặt
Đôi ḿnh vĩnh viễn măi bên nhau

....LEHONG...


CẦU MONG

Em dẫu có về ở chốn đâu
Vẫn xin măi được sự mong cầu
Gia đ́nh êm ấm ḷng luôn đẹp
Hạnh phúc an vui dạ chẳng sầu
Cuộc sống yên b́nh nhiều ước mộng
Tương lai tươi sáng ́t buồn đau
Dù cho t́nh đă không c̣n nữa
Ta vẫn nguyện cầu có giữa nhau

HANSY


lehong 28-02-12 09:14 PM

http://i565.photobucket.com/albums/s...ture0015-1.jpg


NHÀ NÔNG

Mưa thâm gió bấc cóng c̣ng cong
Làm ruộng đă ai quản lội đồng
Bán mặt cho bùn o thợ cấy
Giơ lưng chắn gió bác nhà nông
Được mùa công nợ lo nơi trả
Thất bát gạo khoai chạy chợ đong
Kiếm bát cơm đầy sôi máu mắt
Quanh năm chỉ những chổng mồng mông

....HỒ VĂN THIỆN....


NÔNG DÂN

Tay chai da nám xác lưng cong
Sáng sớm siêng năng chốn ruộng đồng
Ba kiếp ông bà đi ở mướn
Hai đời con cháu là dân nông
Thế nên nợ thiếu hoài chồng chất
Bởi vậy gạo ăn mỗi bữa đông
Nước mắt mồ hôi từng đổ xuống
Đôi lần quần vá hở trơ mông

....LEHONG....

Hansy 29-02-12 10:32 AM

NHẠT NH̉A

Tôi nghiệp ai kia tiếng có chồng
Đêm đông gối chiếc với pḥng không
Anh chồng mỗi tối đi ăn nhậu
Chị vợ ngày nào cũng đợi trông
Da mặt của chàng ngày tái mét
Làn môi của chị sớm phai hồng
Nhạt nḥa năm tháng t́nh phu phụ
Hạnh phúc gia đ́nh khó đợi mong

......LEHONG.....



CHỔNG MÔNG MÀ GÀO

Thế gian đến tuổi nữ theo chông
Xấu xí tướng người mới ở không
Lạt thiếu muốn quay nào chẻ được
Điện hư cầu sáng liệu đường trông
Trời đông rét đậm trơ mền đắp
Tháng hạ nóng ran rát má hồng
Thua chị kém em thêm tủi phận
Chổng mông gào suốt ới trời mong

HANSY

lehong 29-02-12 09:13 PM

MỪNG XUÂN..HÉO HẮT !

Đầu năm thất nghiệp hết tiền xài,
Rơ khổ ! người yêu chẳng có ai !
Hủ rượu trong nhà vừa hết sạch,
Vài đô dính túi ..cũng xa bay !
Nằm nhà hưỡng thụ th́ nghe ngắn,
Đến sỡ cày trâu lại thấy dài ? _Siệt là t́nh !..
Đón Tết mà ḷng buồn héo hắt !
Th́ thôi, gọi Bạn đến ...ta say...

....._MMT......


Mùa Xuân ba tháng chớ đâu dài
Mùng một mùng hai thoảng gió bay
Hai chín túi trong c̣n rủng rỉnh
Mùng ba ngăn bóp hết tiền xài
Mặc người hứng chí vui chơi tiếp
Kệ nó nản ḷng nhậu đến say
Nghèo khó hưởng xuân là thế đó
Quần the áo lụa chớ bằng ai !

.......Lehong......

Hansy 01-03-12 11:40 PM

BỞI ANH LÀ....

Thôi em chớ đợi cũng đừng mong
Bởi kiếp nông dân chốn rẩy đồng
Trước mắt là cánh đồng úa lúa
Sau lưng chẳng hạnh phúc tươi hồng
Gia đ́nh nghèo khó tiền nào có
Nhà cửa xác xơ vách trơ không
Đă biết yêu anh em sẽ khổ
Sao ḷng c̣n quyến luyến chờ trông

......LEHONG......


VỀ MAU

Dẫu biết lỡ t́nh vẫn đợi mong
Ngày ngày đưa mắt dơi xa đồng
Em ơi sáng tối mơ người đẹp
Anh vẫn hôm mai nhớ bóng hồng
Kỷ niệm c̣n đây luôn hiển hiện
Thương yêu sao lại biến thành không
Về nhé quê xưa chờ mỏi mắt
Bao thu vắng lặng vẫn hoài trông

HANSY


lehong 02-03-12 08:59 PM

BUỒN DANG DỞ ….!!!

Dọc ngang thuở ấy giữ non sông
Trận cuối đau thương tím dạ ḷng
Tủi thẹn quẩn quanh duyên nạng gỗ
U sầu cải tạo nợ tang bồng
Dang dang dở dở chưa tṛn mộng
Trái trái ngang ngang vỡ ước mong
Chiến bại xót xa…buồn vận nước
Tự hào chính nghĩa sáng trời Đông

.....TTKT.....


NHÓI L̉NG

Tủi hổ chưa tṛn nợ núi sông
Làm trai chưa thoả chí tang bồng
Bao năm chinh chiến không chùn bước
Trăm trận quân hành thế tiến công
Những tưởng nước nhà giành độc lập
Nào ngờ t́nh thế bắt suy vong
Bảy lăm tù tội vai mang nặng
Nhắc nhớ thêm chi khiến nhói ḷng

.......LEHONG.......

Hansy 03-03-12 12:55 AM

THỎA ƯỚC MƠ

Xuân đến mừng vui chúc mọi người
Như hoa hương sắc vẫn xinh tươi
Cuộc đời vững chắc vui êm ấm
Hạnh phúc bền lâu yêu mến đời
Bà xă bỏ đi nay trở lại
Con trai vượt biển sẽ xuôi trôi
An b́nh tất cả người dương thế
Thỏa măn ước mơ hé miệng cười

.....LEHONG.....



BÁI BAI TẾT

Đă xa xuân tết nhé người người
Trời đất chẳng c̣n hoa thắm tươi
Cơm áo réo kêu ồn cả đất
Bạc tiền đ̣i hỏi lựng trên đời
Cong lưng cày cuốc mong luôn thuận
Mỏi gối chống chèo ước măi trôi
Lễ hội dẹp rồi thơ thẩn hết
Lo làm mà sống rảnh đâu cười

HANSY


lehong 03-03-12 09:25 PM

NGÀY 8 THÁNG 3

Phụ nữ Việt Nam lễ đến rồi
Tháng ba ngày tám các bà ơi !
Hoa hồng anh tặng dù vài cánh
T́nh cảm dành em nguyện trọn đời
Hạnh phúc gia đ́nh nhờ vợ giỏi
Cơm no áo ấm thọ ơn Trời
Tuy già nhưng nghĩa t́nh không nhạt
Vẫn mặn nồng y thuở thiếu thời

.....LEHONG....

Hansy 04-03-12 02:40 PM

NẾU ANH LÀ HOÀNG ĐẾ

Em thương tôi tiếc t́nh dang dở
Ưôm mộng từ lâu khó kết thành
Tuổi mới tṛn trăng hoa khởi sắc
Đời vừa mười tám thắm hương xuân
Say mê vội vă em theo hắn
Chê chán sẵn sàng Ả đá anh
Mộng ước nếu ngôi cao ngự trị
Anh là Hoàng đế ngự ḷng Khanh

.....LEHONG....



PHONG HẬU

Hoàng đế như anh là thứ dỏm
Lính không chẳng có chút chi thành
Ảo mơ vớ vẩn lung tung hạ
Hư mộng vẩn vơ bát ngát xuân
Ơn phước se cùng vuông t́nh bậu
Hên may được sánh dấu ḷng anh
Mai sau nếu ngự lên cao vót
Phong hậu cho nàng nhé Mộng khanh

HANSY

Hansy 04-03-12 03:32 PM

Để chào mừng ngày PHỤ NỮ 8/3 sắp tới, Hansy mời các thi huynh, đệ, tỷ, muội họa cùng cho vui.
Xin cám ơn.



http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...LUt61C-CyzDk_A




CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

Ngọt mát hương thơm măi giữa đời
Nghĩa t́nh vang vọng ở hồn tôi
Bông hồng mến tặng bao la đó
Tim đỏ thương trao chỉ một thôi
Nhớ nhé t́nh yêu luôn thắm đượm
Ghi sâu thương cảm vẫn nồng tươi
Ngày vui chào đón t́nh nhi nữ
Ngọt mát hương thơm măi giữa đời

HANSY


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 03:29 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.