Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Trữ T́nh (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Nỗi Buồn Cô Lữ (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=1410)

HOANG QUAN 20-06-11 01:50 AM

T̀NH SƯƠNG KHÓI


Ta c̣n ǵ ngoài những thương đau ...
Mà em đă trót trao đời dâu bể ...
Đem ái ân cho t́nh người đặt để ...
Làm tim anh vào thế cuộc hoang tàn ...

T́nh đôi ḿnh giờ cũng đă sang trang ...
Chỉ c̣n lại đôi hàng tâm huyết lệ ...
T́nh đă chia xa ...ôi tṛ đời dâu bể ...
Vạn bất đồng tâm ...hai vế nghịch chiều...

Em hiểu thế nào về một tiếng " Yêu " ?
Mà đan tâm làm những điều nghịch lư ?
Nở quẵng đi một sắc màu chung thủy ...
Cùng những kỷ ân an vị bước song hành ...

Em đă trở về với những t́nh xanh ...
Cùng t́nh nhân trọn dành trong lầm lạc ...
Giờ th́ lại ...ca vang khúc nhạc ...
Vọng ngữ ...pha tṛ tan nát trái tim yêu ...

Hoàng Quân

HOANG QUAN 23-07-11 11:31 AM

Lời Thề Đă mất

Người đi quên mất lời thề
Phương trời viễn xứ ủ ê tất ḷng
C̣n đâu một thuở ngóng trông
Mùa thu tương hội cho ḷng nhẹ vương
Giờ dây c̣n lại đêm trường ...
Độc hành cô lữ vấn vương nảo nề ...
C̣n đâu mộng ước phu thê ...
Bên người yêu mới xuân về sắc hương
Lá thu đă nhuộm ven đường ...
Nhưng t́nh xưa đă nhiễu nhương mất rồi
Nguồn thơ anh đă cạn rồi ...
Đâu c̣n viết được cho người em yêu ...
Vài câu chúc phúc gởi theo
Mây ngàn gió núi về theo cho người
Mong rằng em măi xinh tươi
Trọn đời hạnh hỉ bên người em theo ...

Hoàng Quân

HOANG QUAN 21-09-11 11:39 PM

19-09-2011

T́nh thu tháng chín trời tây
Rụng rơi xác lá phủ vây tim ḷng
Anh ngồi nhặt mẩu nhớ mong …
Người em gái nhỏ…bóng hồng yêu thương…
Tim anh giá lạnh đêm trường …
Hỏi em có nhớ …một phương t́nh nồng …
Im ĺm từng giọt thu đông …
Trời mây tơi tả …băo giông thiếu nàng …
Hương thu tỏa ngát bên đàng …
U sầu giọt nhớ …t́nh lang xa vời …
Nỗi buồn réo rắc tim côi …
Gởi về cố quận …bờ môi ấm nồng …
An thiên…ngập cảnh …trời đông …

Hoàng Quân

HOANG QUAN 29-01-12 09:01 PM

LẤP MỘ T̀NH THI

Tất cả cũng chỉ v́ thơ ...
Thế cho nên mới tan tành vụn vở ...
Nghiă ái ân như là ... khách thợ ...
Nợ ba sinh ...như một mớ tro tàn ...

Nhắc lại làm ǵ khi t́nh đă sang ngang ...
Để lại cho anh bao hàng thơ nhỏ lệ ...
Đời c̣n chi ...ôi nỗi sầu nhân thế ...
Từng giọt mưa ...cho thế hệ nghịch chiều ...

Hảy để lụy t́nh cho linh lăng phiêu diêu ...
Những ḍng thi c̣n bao điều khúc mắc ...
Anh vẫn là anh ...mang niềm đau quặn thắt ...
Nhưng thời gian ...đă dẫn dắt đi rồi ...

Hảy chúc cho người đẹp mộng chung đôi ...
Ta sẽ là ta không đổi dời mai một ...
Sầu khỗ , đau thương ...em ơi hảy nhốt ...
vào mộ sâu mà thiêu đốt cho rồi ...

Đừng bao giờ giữ lại cái ...tôi....

Hoàng Quân

HOANG QUAN 29-01-12 09:03 PM

NIỀM ĐAU CÔ LỮ

Xuân nay mẹ đă đi rồi
Ḷng con đơn lạnh một đời nhớ thương
Tuyết rơi rụng trắng đêm trường
Đón xuân đất khách vấn vương nổi sầu
bây giờ mẹ có biết đâu
Niềm đau mẹ mất bạc đầu lụy rơi
Thân con lạc bước bên đời
Tây âu giá lạnh ...chơi vơi bóng h́nh
Nhớ người chỉ biết lặng thinh
Ngắm nh́n di ảnh trần t́nh trong tâm
Châu sa tức tưởi âm thầm
Công ơn dưỡng dục ...nảo tâm vẫn c̣n
Một đời mẹ đă v́ con
Sớm hôm chăm sóc héo ṃn tuổi xanh
T́nh yêu thương mến trọn dành ...
Cho con no ấm công danh học hành
Hài nhi bất hiếu trường thành ...
Mẹ ơi sao nở đoạn đành bỏ con ...
Nếu như dương thế mẹ c̣n
Th́ con nguyện sẽ núi non đáp đền
Nguyện cầu Thượng Đế bề trên ...
Cho hồn thân Mẫu ...được lên thiên đàng ...

Hoàng Quân

HOANG QUAN 25-02-12 12:36 PM

MÓN NỢ ÂN T̀NH

Cũng v́ định mệnh an thiên
Của trời ban xuống nợ duyên kiếp nầy
Nên đành chấp nhận rủi may ...
Trả xong món nợ đă vay đó mà
Nghiă t́nh giờ đă chia xa ...
Phu thê như thể sương sa mặt hồ ...
Phương trời độc ẩm t́nh cô ...
Mượn ḍng thi ngữ cơ đồ giải khuây
Mong sao qua hết đêm dài
Cho ḷng lắng dịu t́nh ai phũ phàng
Thi sầu điệp khúc chứa chan
T́nh thơ một kiếp man man lệ ḷng
Nợ t́nh nay đă trả xong ...
Vui cùng sáng tác những ḍng tâm ca
Mong cho nhân thế ôn hoà ...
Năm châu bốn biển ...t́nh xa nhưng gần ...

Hoàng Quân

hoabeodai 25-02-12 05:06 PM

Quote:

Nguyên văn bởi HOANG QUAN (Gửi 48217)
Lời Thề Đă mất

Người đi quên mất lời thề
Phương trời viễn xứ ủ ê tất ḷng
C̣n đâu một thuở ngóng trông
Mùa thu tương hội cho ḷng nhẹ vương
Giờ dây c̣n lại đêm trường ...
Độc hành cô lữ vấn vương nảo nề ...
C̣n đâu mộng ước phu thê ...
Bên người yêu mới xuân về sắc hương
Lá thu đă nhuộm ven đường ...
Nhưng t́nh xưa đă nhiễu nhương mất rồi
Nguồn thơ anh đă cạn rồi ...
Đâu c̣n viết được cho người em yêu ...
Vài câu chúc phúc gởi theo
Mây ngàn gió núi về theo cho người
Mong rằng em măi xinh tươi
Trọn đời hạnh hỉ bên người em theo ...

Hoàng Quân



Cầu cho cô sướm lấy chồng
Để tôi về chốn trai pḥng dưỡng tâm
Bao lần mắt lệ đầm đầm
Bao lần hồn cứ âm thầm tan ra
Đă không chung được một nhà
Th́ coi như chửa mặn mà,thế thôi!
Tôi không hờn trách ǵ tôi
Mà tôi chỉ trách ông trời đa đoan
Tôi không hờn trách ǵ nàng
Mà tôi chỉ trách vội vàng gửi trao
Tưởng đâu nếm chút ngọt ngào
Cũng yêu nhau thế mà nào chung vui
Dập dờn một nỗi chia phôi
Cho tim tôi nát- thơ tôi ngậm sầu
Đêm tàn vọng nhớ đến nhau
Tôi tháo tràng hạt mà...xâu nỗi buồn
Giận trời - Đấm một hồi chuông... :tuc:

hoabeodai 09-03-12 10:09 PM

Quote:

Nguyên văn bởi hoabeodai (Gửi 67622)
Cầu cho cô sướm lấy chồng
Để tôi về chốn trai pḥng dưỡng tâm
Bao lần mắt lệ đầm đầm
Bao lần hồn cứ âm thầm tan ra
Đă không chung được một nhà
Th́ coi như chửa mặn mà,thế thôi!
Tôi không hờn trách ǵ tôi
Mà tôi chỉ trách ông trời đa đoan
Tôi không hờn trách ǵ nàng
Mà tôi chỉ trách vội vàng gửi trao
Tưởng đâu nếm chút ngọt ngào
Cũng yêu nhau thế mà nào chung vui
Dập dờn một nỗi chia phôi
Cho tim tôi nát- thơ tôi ngậm sầu
Đêm tàn vọng nhớ đến nhau
Tôi tháo tràng hạt mà...xâu nỗi buồn
Giận trời - Đấm một hồi chuông... :tuc:



Hôm nay vắng bóng em rồi
Anh đi, anh đứng,anh ngồi,anh than....
Giận trời sao khéo đa đoan
Cho vương một chút nồng nàn trong nhau
Ra sông,sông vẫn trắng phau
Dựa cây đa ,vịn nhịp cầu hôm xưa
Lạy trời! đừng có đổ mưa
Để tôi đến kịp hội chùa bên sông
H́nh như em chửa lấy chồng
H́nh như em mới ra đồng gánh khoai
Ngẩn ngơ tỉnh giấc mộng dài
Em đi đâu nhỉ cho ngày đổ mưa?
Nhạt nḥa bóng cũ người xưa
Chỉ ḿnh anh bước thẫn thờ ven đê
Em tôi từ ấy xa quê
Hay là nước lũ tràn về ruộng khoai?
Xăm xăm bước ngắn bước dài
Ruộng kia đâu ngập?
H́nh hài em đâu?
Lạy trời!bớt hạt mưa mau
Đê tôi vớt mối t́nh đầu nổi nênh
Băo ḷng
dậy sóng
chông chênh....


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:34 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.