Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Quán Giao Lưu (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=44)
-   -   Hôm nay của bạn thế nào? (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=74)

CM4Q 11-11-10 05:42 PM

Cõi lòng cứ lao xao thật lạ...
Nhớ... chờ đợi...
Vì...sao...???

Không ai hiểu ( Không sao :cuoi: )chỉ cần 1 người hiểu:cutesmile:

Bụi đường 11-11-10 06:58 PM

Hôm nay đi thăm người bạn, thời gian sống của bạn đang đếm lùi nhanh từng giờ.
Hôm nay biết một người quen, vội vã bỏ con thơ vợ dại ra đi không lời chối.
Hôm nay có người muốn được yêu..... vì thời gian của anh cũng không còn nhiều!
Cuộc sống ngắn ngủi quá vậy sao?!
Bỗng muốn hít thật nhiều cái mùi của ngày hôm nay, muốn nói những lời yêu thương thật nhiều đến những người thân, muốn ôm chặt những gì đang trong vòng tay, muốn buông hết những giận hờn, muốn....nhận tràn đầy nhựa sống của ngày hôm nay.
Bỗng sợ lắm ....ngày mai....

hahaha 11-11-10 07:26 PM

cuộc sống thật ngắn ngủi và nhiều bất trắc....than ôi, một cõi phù du.
Sao ta không biết yêu quý lấy ngày hôm nay thanh bình của ta?

Sa Thạch 11-11-10 09:16 PM

11.05.2010

06 Ngày ko vào máy, cũng chẳng thấy như thiếu món chi...có lẽ vì ko còn hơi để cảm nhận thiếu hay ko ...
Kiêm thêm nghề " thợ sơn" nếu lỡ mai này....ko mần gì được nửa thì chắc cũng có được miếng cơm ...kà... kà ..kà...
Giờ mới tức vì ko nghĩ rằng mình dại đến thế cơ, đứng nhìn nước dội xuống ...thì nghĩ ko sao...đến khi miếng thạch cao như gần rơi xuống thì sợ bể đồ. Đồ điện tử mà ko sợ nước mưa, chỉ sợ bể, hỏi thế gian này có kẻ khùng hơn mình ko nhỉ?
Tiếc loét cái dạ dày...vì tậu được cặp vừa ý, vừa "mó nì" ...thế mà giờ....
Ừh thì...nghe vẫn còn được...mà nghe như nghe "kẹo kéo" thì nghe ...hic ..hic...
2 thứ tóc mà "ngu ko ai ngu hơn" ...
Chán...

LonelyStar 11-11-10 11:44 PM

Forever and always
When I die Ill keep on living for you
You give me strength when I start to worry
You lift me up when I'm feeling sorry
You're building me up with love & affection
When I'm in danger you're my protection
And I'm the one you can depend upon
Ill always treat you right, never do you wrong
Just feel the love burning inside of me
Its gonna last for eternity


phale 12-11-10 03:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi CM4Q (Gửi 24144)
Cõi lòng cứ lao xao thật lạ...
Nhớ... chờ đợi...
Vì...sao...???

Không ai hiểu ( Không sao :cuoi: )chỉ cần 1 người hiểu:cutesmile:

Ước gì mình được như tỷ ấy...

Quote:

Nguyên văn bởi Bụi đường (Gửi 24149)
Hôm nay đi thăm người bạn, thời gian sống của bạn đang đếm lùi nhanh từng giờ.
Hôm nay biết một người quen, vội vã bỏ con thơ vợ dại ra đi không lời chối.
Hôm nay có người muốn được yêu..... vì thời gian của anh cũng không còn nhiều!
Cuộc sống ngắn ngủi quá vậy sao?!
Bỗng muốn hít thật nhiều cái mùi của ngày hôm nay, muốn nói những lời yêu thương thật nhiều đến những người thân, muốn ôm chặt những gì đang trong vòng tay, muốn buông hết những giận hờn, muốn....nhận tràn đầy nhựa sống của ngày hôm nay.
Bỗng sợ lắm ....ngày mai....

PL đọc ở đâu đó rằng...
Hãy làm những gì bạn dự định ngay hôm nay...vì biết đâu ngày mai sẽ không bao giờ đến...

Đọc dòng tâm sự này của Bụi, mới hiểu trái tim Bụi cũng nhạy cảm, thua PL tí thôi...
Vui nhé Bụi... Bạn bè luôn ở quanh Bụi... hoặc giả không còn ai nữa, thì còn có PL (hic, giống lời tỏ tình quá...)


Quote:

Nguyên văn bởi hahaha (Gửi 24152)
cuộc sống thật ngắn ngủi và nhiều bất trắc....than ôi, một cõi phù du.
Sao ta không biết yêu quý lấy ngày hôm nay thanh bình của ta?

HHH, HHH cần lời chúc nào thì PL chúc nè...
Chúc HHH mọi sự an lành ha!

phale 12-11-10 03:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Sa Thạch (Gửi 24158)
11.05.2010

06 Ngày ko vào máy, cũng chẳng thấy như thiếu món chi...có lẽ vì ko còn hơi để cảm nhận thiếu hay ko ...
Kiêm thêm nghề " thợ sơn" nếu lỡ mai này....ko mần gì được nửa thì chắc cũng có được miếng cơm ...kà... kà ..kà...
Giờ mới tức vì ko nghĩ rằng mình dại đến thế cơ, đứng nhìn nước dội xuống ...thì nghĩ ko sao...đến khi miếng thạch cao như gần rơi xuống thì sợ bể đồ. Đồ điện tử mà ko sợ nước mưa, chỉ sợ bể, hỏi thế gian này có kẻ khùng hơn mình ko nhỉ?
Tiếc loét cái dạ dày...vì tậu được cặp vừa ý, vừa "mó nì" ...thế mà giờ....
Ừh thì...nghe vẫn còn được...mà nghe như nghe "kẹo kéo" thì nghe ...hic ..hic...
2 thứ tóc mà "ngu ko ai ngu hơn" ...
Chán...

Cô nương nha...Hông có nhớ bạn bè gì hết...
Cô nương vắng... người ta thấy thiếu... còn cô nương không thấy thiếu là sao...
:fierce:

Cheal 12-11-10 04:46 PM

Haizzzzz, lại thất tìnhhhhhhhhh, mềnh nhớ chủ nhân topic Trăng Khuất có chữ ký gì gì liên quan đến người mới nói lời chia tay ấy nhỉ?

Sa Thạch 13-11-10 07:39 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 24230)
Cô nương nha...Hông có nhớ bạn bè gì hết...
Cô nương vắng... người ta thấy thiếu... còn cô nương không thấy thiếu là sao...
:fierce:

Ơ ...Đang chờ được cứu trợ lũ lụt đây mừ...
Hic ..hic...

hahaha 13-11-10 08:44 PM

Quote:

Nguyên văn bởi phale (Gửi 24229)


HHH, HHH cần lời chúc nào thì PL chúc nè...
Chúc HHH mọi sự an lành ha!

Thanks !
Không biết là mình muốn nhận gì nữa.


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:47 PM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.