Nguyên một ngày rong ruổi dưới Hội An ... Ăn cơm gà bà Buội tận 2 lần :Happy: Chủ quán quý quá ra hướng dẫn nhiệt tình cách ăn ... Chẹp ... đi ngang TV2 ... đi ra chợ lang thang ngoài chợ giữa trưa ... lên cầu ... đi vòng vòng khắp phố ... chân mỏi dừ ... ngồi bệt ăn rau câu ngay chùa cầu ... Ôi nơi bình yên của mình ... Lời hẹn ước của mình ... Mình sẽ theo đuổi đến cùng ... Mong rằng có ngày sẽ có người cùng mình xây dựng ước mơ đó ... Từ bỏ tất cả về lại với nơi này ... Hội An bình yên, tình yêu và hạnh phúc của mình ... Về đến ĐN lại ngồi nhớ ... tuần sau mình lại đi tiếp ...:expect::expect::expect:
|
Quote:
Phải đến gặp bác sĩ Minh...khám...coi sao... |
Quote:
Chúc vui nha LD. |
Quote:
|
Quote:
Còn PL, kiếp trước ở đâu ta? Chắc trên Nguyệt Viên này hay sao í... |
Ke ke ke ....:rang::rang::rang:
|
Hôm nay toàn là những chuyện dự tính trước mà lại bất ngờ. Bất ngờ nảy ra ý tưởng đi lang thang một mình. Bất ngờ đi xem phim Knight and Day. Bất ngờ nhận được một hộp bánh đậu xanh ngon ơi là ngon. Và bất ngờ vì đọc được một tin nhắn đã được hứa cho đọc từ hôm qua.
Một ngày vui vui vui... |
Mình đang bước thật chậm đến với giấc mơ của mình, khẽ khàng chạm nhẹ vào ước nguyện và bắt tay để xây dựng lại từ đầu cho mình một cuộc sống mới ... Mọi khó khăn còn nhiều ở phía trc... Mỗi ngày mới là một thách thức, càng khó khăn thì càng phải vững vàng lên nhé ... Cố gắng nhiều hơn nữa nhé Lãng Du!:expect:
|
Tự dưng cảm thấy nản thế không biết.
Tắt máy ra đường thôiiiiiiiiii... |
Quote:
|
hôm nay canh forum
vẫn chọt 1 tay |
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
He he he... Hum nay thật là xì tin ăn cơm xong phát hiện ra cái ghế xích đu gần công ty ... ra ngồi đánh đu 5 phút mới chịu đứng dậy đi về chỗ làm ....:cutesmile::cutesmile::cutesmile:
|
Quote:
Đang bùn, mà nghe LD tả cũng thấy buồn cười... Xì tin thiệt.... |
Hi hi hi ... em nghịch xong làm cả đám nhân viên cũng xí xớn bắt chước ngồi đánh đu theo :P chẹp chẹp ... Mình quậy quá đi ... :music: à em mới hi sinh mái tóc bồng bềnh rùi ... cắt tóc ngắn :khoa: chẹp chẹp ... đi làm phải hi sinh nhiều thứ quá :moneygrubber::moneygrubber::moneygrubber:
|
Quote:
Phí quá vậy? Nhưng chắc đỡ tốn dầu gội đầu ha... |
Vẫn tốn như thường chị ạ ... ngày nào cũng ra biển ... về là tốn liền :P
|
Quote:
|
Mệt nhoài công việc, buồn nhiều hơn vui.
|
Quote:
|
Ngày vu vơ vớ vẩn vẩn vơ..:thuoc::thuoc::thuoc:
|
Ôi ôi ôi hôm nay có người kêu mình "Lemon question" Bé Lãng Du liền dịch ra tiếng Việt: "Đã ăn chanh rồi lại còn hỏi sao chanh chua thế?" Ke ke ke ... Mình thật là giỏi ... Dzịt giả số một do Tỷ Quái cấp bằng tỷ Pha Lê đóng dấu ... Ke ke ke ...:snicker::snicker::snicker:
|
Ngày hôm nay lang thang thế nào lại gặp phải ngay cái web NV này. Mừng vì thấy một vài người cũ vẫn khỏe mạnh, trái đất quả thật là tròn. :ok: :ok:
Cám ơn bạn cũ đã hỗ trợ kích hoạt nick nhé, hy vọng gặp lại một vài ngày ngày tới. |
Quote:
Welcome Hoàng nhé. Chúc vui nà. Quả thật trái đất tròn thiệt! |
Tự nhiên thèm cơm Hội An ... thèm món mực ai đó nấu ... thèm cảm giác được vào bếp cùng làm ... thèm cảm giác ấm cúng... Cám ơn ai đó đã nấu cho mình ăn một lần ... cùng được vào bếp 1 lần ... cảm giác một ngôi nhà ... Cảm ơn nhé ... :cutesmile::cutesmile::cutesmile: thật đẹp và thật ngọt ...
|
Quote:
|
Chuyện ngày qua mà như chớt mắt ... muốn quên mà không quên ... nhớ hoài Tỷ ơi ... chắc bị bỏ độc rồi ... nên giờ mới thế ... hi hi hi ... :cutesmile::cutesmile::cutesmile: Bữa cơm ngon và vui nhất em từng được ăn nên chả bao giờ em quên đc ... :expect::expect::expect: Bao giờ mình mới có lại nhỉ ... Cái đó chịu thôi có trời biết, đất biết, còn em thì tùy duyên nợ :cutesmile::cutesmile::cutesmile:
|
7 ngày ĐN - 3 ngày tiếp khách say... nhớ nhà... nhắn tin em gái xong... nhúng luôn điện thoại vào bia ... teo điện thoai...ngủ lại cơ quan ... tối nay nuôi muỗi ... điều hòa tổng 16 độ ko chỉnh đc... kệ mọi sự ... hú tiếng rồi đi ngủ ... bình yên nhé mọi người ... yêu cuộc sống yêu mọi người ... nhớ ai đó ...
|
Hôm nay là ngày đầu tiên khôi phục lại đường internet và cáp truyền hình sau khi dọn nhà, tranh thủ vừa coi đá banh vừa online, hihi !... ;) :D
|
Quote:
p/s: Hôm qua Hà Lan thắng...có ai thắng độ đãi mình cà phê hông ta? |
May quá điện thoại chưa tèo ... vẫn dùng dược nhưng mất hết dữ liệu ... sync với máy tính không lấy được số nữa rồi Òa òa ...
|
[*]Thượng Đế làm việc gì cũng đều có mục đích.Người tạo ra em,một thiên thần xinh đẹp chỉ thiếu đi đôi cánh,để khiến em mãi mãi bên tôi
[*]Đêm qua,đã có một cuộc kiểm tra"quân số'' các thiên thần trên thiên đường.Và một rắc rối to đã xảy ra ,thiên thần đáng yêu nhất đã vắng mặt ! Hãy báo cho họ biết rằng em vẩn ồn,nhé em [*]Nếu anh là giọt nước mắt của em anh sẽ lăn xuống để chạm vào môi em.Nhưng nếu em là giọt nước mắt của anh,anh sẽ ko bao giờ khóc.Bởi anh ko muốn mất em. [*]Anh có thể chinh phục thế giới chỉ bằng một bàn tay ...miễn là có em nắm bàn tay còn lại [*]Chỉ mất 3s để nói lời yêu nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh lời nói đó [*]Mộit que diêm có thể thắt lên một ngọn lửa,một vì sao có thể thắp sáng cả bầu trời,nhưng nàng là người có thể thắp sáng trái tim tôi. [*]Nếu em muốn biết tôi yêu em đến nhường nào hãy cố gắng hứng lấy những hạt mưa ,bao nhiêu hạt mưa em hứng được là bấy nhiêu tình em yêu tôi còn bao nhiêu hạt mưa em để xót là ngần ấy tình yêu tôi dành trao em. [*]Nếu bị đưa ra xét xử tại phiên tòa của thần Tình yêu ,anh sẽ xin nhận tội vì đã yêu em và cầu xin một bản án chung thân ở bên em mà ko hề có cơ hội xin được tha bổng [*]Nếu tình yêu là một giọt mưa,anh sẽ gửi cho em những con mưa rào,nếu tình yêu là một cánh hoa,anh sẽ gửi cho em biển cả,nếu tình yêu là một người anh sẽ gửi anh cho em. [*]Và con trai và con gái ..................................... Con trai và con gái khác nhau nhiều lắm +Con trai uống rượu để quên con gái .Con gái uống để nhớ về con trai +Con trai có thể quên nhưng chẳng thể tha thứ +Con gái có thể tha thứ nhưng ko thể quên Trong tình yêu........... Con trai chia tay khi có ...................... Con trai cảm thấy tò mò về mọi con gái,con gái chỉ tò mò về chàng trai nào chú ý đến họ Khi thất tình,con trai cố gắng quên đi người ấy bằng cách đi với cô gái khác,còn con gái thì lại cố tìm kiếm những tính cách của người ấy nơi chàng trai khác Con trai ước mình là tình yêu đầu tiên của con gái,con gái ước được là tình yêu cuối cùng của con trai |
Mệt hè! Làm cái này chưa xong lại lòi ra cái khác vậy chứ?
|
Bùn bùn ... mới biết chuyện ở nhà ... cuộc sống mà ... chấp nhận thôi ... lại một mình ngồi xem lại Karate Kid ... Tự nhủ mình cố gắng hơn nữa ... Mạnh mẽ hơn nữa ...
|
lãng đãng ... lang thang ... Mommy gọi ... nói cho nghe mấy chuyện ... chợt buồn ... đời sao éo le mà tình thì tréo ngoe ... Con đang cố gắng làm lại mọi thứ ... Mẹ cứ yên tâm mà ... Có những chuyện con sẽ giữ lại cho riêng mình ... quan trọng mọi người vui vẻ là được ... :coy::coy::coy: Con không đầu hàng đâu mà ngày xưa cũng thế có những chuyện con vẫn nhớ hơn 1 năm trời Mẹ bỏ tất cả mọi thứ ở trong Viện với Con ... Vì thế mà Con đã vượt qua ... đối mặt với nó con đâu có sợ con đã thắng mà ... giờ chỉ là mất đi những thứ vật chất, những tình cảm, nhưng vẫn có tình cảm của Mommy của em gái mà ...Cố gắng lên nhỉ!
|
Quote:
|
Quote:
|
Quote:
|
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:59 AM |
© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.