Nguyệt Viên

Nguyệt Viên (http://nguyetvien.net/index.php)
-   Thơ Đường Luật Xướng Họa (http://nguyetvien.net/forumdisplay.php?f=85)
-   -   Thơ Mời Họa (http://nguyetvien.net/showthread.php?t=3563)

Hansy 07-11-11 10:11 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 58433)
Bài thơ của bạn dùng các cặp từ đối ở 2 câu thực và luận chưa hợp lý
Thương yêu - nhung nhớ: từ ghép-từ láy
Xao xuyến-bồi hồi: từ láy, Việt - từ ghép Hán Việt
tựa núi-len dày: danh từ-tính từ (nếu là len giày thì được)

Hihì
Sư nương tinh mắt quá (chỗ chữ Xao xuyến <> Bồi hồi)
Sao chữ "Bồi hồi" giống từ láy vậy Sư nương?
Hansy sửa lại thế này, Sư nương ngó qua chút.



TÌM HƯƠNG

Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây
Trời thu dìu dịu thoáng sương ngày
Dấu yêu buổi ấy tình nồng mặn
Chút nghĩa năm nào dạ xót cay
Lưu luyến dốc xưa cây tựa bóng
Bồi hồi lối cũ cỏ len dày
Chiều nay theo dấu mòn thương nhớ
Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây

HANSY

Hansy 07-11-11 10:15 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thủy tâm (Gửi 58468)

Thấy mọi người xướng - họa thích lắm nên làm liều vào họa đại mấy vần.
Tâm mới tập tành học làm loại thơ này. Có sai sót mong mọi người đừng cười nha

Muội cứ thoải mái đi.
Huynh cũng đang học nè.
Cứ viết ra rồi hoàn thiện dần.
Ai học mà chả thế, hở Muội?

Mà huynh có một Sư nương giỏi ơi là giỏi.
Nhưng khó ơi là khó.
Giờ còn đòi sắm roi mây để dạy Huynh nữa kìa.
Khiếp!

Lan Hương 07-11-11 10:32 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hansy (Gửi 58479)
Hihì
Sư nương tinh mắt quá (chỗ chữ Xao xuyến <> Bồi hồi)
Sao chữ "Bồi hồi" giống từ láy vậy Sư nương?
Hansy sửa lại thế này, Sư nương ngó qua chút.

TÌM HƯƠNG

Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây
Trời thu dìu dịu thoáng sương ngày
Dấu yêu buổi ấy tình nồng mặn
Chút nghĩa năm nào dạ xót cay
Lưu luyến dốc xưa cây tựa bóng
Bồi hồi lối cũ cỏ len dày
Chiều nay theo dấu mòn thương nhớ
Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây

Chữ bóng và dày vẫn chưa đối (danh từ>< tính từ)
Trong bài lại có 2 chữ 'dấu', trùng lặp
Nếu đọc thơ nhiều thì biết ngay 'bồi hồi' là từ Hán Việt

Bồi hồi độc bộ Tây phong lĩnh
Dao vọng nam thiên ức cố nhân
(thơ Bác Hồ)

Lan Hương 07-11-11 10:40 PM

TẶNG CỐ NHÂN

Người đã xa rồi như khói mây
Quạnh hiu em vẫn nhớ từng ngày
Ngày này chung bước con đường nhỏ
Ngày ấy chia tình chén rượu cay
Ngày nọ khóc cười trang sách mỏng
Ngày nao yêu dấu áng mi dày
Từng ngày vẫn nhớ em hiu quạnh
Người đã xa rồi như khói mây

Hansy 07-11-11 11:27 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 58483)
Chữ bóng và dày vẫn chưa đối (danh từ>< tính từ)

Nếu đọc thơ nhiều thì biết ngay 'bồi hồi' là từ Hán Việt

Bồi hồi độc bộ Tây phong lĩnh
Dao vọng nam thiên ức cố nhân
(thơ Bác Hồ)


TÌM HƯƠNG

Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây
Trời thu dìu dịu thoáng sương ngày
Thầm yêu buổi ấy tình nồng mặn
Chút nghĩa năm nào dạ xót cay
Lưu luyến dốc xưa cây tựa núi
Bồi hồi lối cũ cỏ len giày
Chiều nay theo dấu mòn thương nhớ
Vẫn mãi tìm hương giữa bóng mây

HANSY


Bộ chữ Hán không có chữ láy sao Sư nương?

Lan Hương 07-11-11 11:45 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Hansy (Gửi 58487)

Bộ chữ Hán không có chữ láy sao Sư nương?

Cũng có chớ nhưng ít thôi, như 'cách kiệt', 'bằng ba'... những chữ chỉ âm thanh chẳng hạn

Theo 1 số quan điểm thì tiếng Việt cũng ko có từ láy, mà các từ được gọi là từ láy chỉ là biến âm từ tiếng Hán thôi
Nếu tranh luận vấn đề này thì còn dài dài, thôi cứ tạm cho là có từ láy đi

Lan Hương 07-11-11 11:53 PM

Quote:

Nguyên văn bởi thủy tâm (Gửi 58468)

Thấy mọi người xướng - họa thích lắm nên làm liều vào họa đại mấy vần.
Tâm mới tập tành học làm loại thơ này. Có sai sót mong mọi người đừng cười nha

Thơ Thuỷ Tâm hay lắm
LH cũng đang học nè, vừa làm vừa học, có gì mọi ng chỉ bảo thêm

Hansy 08-11-11 11:51 PM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 58489)
Thơ Thuỷ Tâm hay lắm
LH cũng đang học nè, vừa làm vừa học, có gì mọi ng chỉ bảo thêm

@.Thủy Tâm
Sư nương của Huynh đó.
Coi chừng lầm độ chết.

Hansy 09-11-11 12:08 AM

Quote:

Nguyên văn bởi Lan Hương (Gửi 58434)

ĐỌC TRUYỆN THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP

Sư nương thì phải sắm roi mây
Đồ đệ mon men kẻo có ngày
Dù cách 10 năm không biết sợ
Tuy hơn trăm tháng chẳng hề cay
Dương Qua hận liễu tình chưa trọn
Long Nữ tình chung hận đã dày
Đại hiệp thần điêu nay đọc lại
Sư nương thì phải sắm roi mây


Thơ thẩn chỉ cần chút gió mây
Làm gì đe nẹt suốt bao ngày
Đã sợ không roi thì vẫn sợ
Chẳng cay nhiều giọng chắc gì cay
Long Nữ phận thầy đâu nhớ mỏng
Dương Qua thân tử cứ thương dày
Thần điêu hiệp lữ sờ ra đó
Thơ thẩn chỉ cần chút gió mây

HANSY

lehuuhau 09-11-11 02:18 AM

huynh sướng một bài ủng hộ đệ nhe

Tình vương

Cách trở xa xôi dạ xót thương
Vắng nhau nổi nhớ suốt canh trường
Duyên đầu có phải hoài nhung nhớ
Tình củ hay là mãi vấn vương
Cứ nghĩ đường mơ vừa ngập nắng
Nào ngờ cõi mộng đã pha sương
Dòng đời nước chảy như mây khói
Cách trở xa xôi dạ xót thương

lehuuhau


Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:47 AM


© 2007 - 3.8.7 - BQT không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ bài viết của thành viên.